Chồng lén chơi hụi 70 triệu để mua tủ lạnh 2 cánh biếu Tết nhà nội, vợ lẳng lặng như không biết nhưng ra tay chớp nhoáng làm anh sợ tím tái mặt mày

Hải Hương,
Chia sẻ

"Thật chứ nếu không tận tai nghe thấy những lời nói ấy từ miệng chồng thì có chết em cũng không thể tin chồng mình lại làm thế...", người vợ tâm sự.

Khi bị vợ quản lý chặt về kinh tế, các anh chồng thường nảy sinh ra ý tưởng lập quỹ đen để có đồng ra đồng vào chi tiêu những việc mình thích mà không sợ vợ cằn nhằn. Tuy nhiên chuyện lập quỹ đen của họ rất khó thoát khỏi tai mắt của các bà vợ. Giống anh chồng trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây.

Cô vợ ấy tâm sự: "Mấy lần vào nhóm, nghe các chị kể chuyện phá án 'chồng giấu quỹ đen' mà em phì cười. Nghĩ lão chồng em cù lần, hiền như cục đất sẽ không dám làm mấy chuyện mờ ám ấy. Vậy mà em nhầm to các chị ạ. Thậm chí lão còn tinh vi hơn em tưởng, lão không giấu tiền mặt mà lão chơi hụi dồn khoản lớn mới khiếp chứ.

Chồng lén chơi hụi 70 triệu để mua tủ lạnh 2 cánh biếu Tết nhà nội, vợ lặng lặng như không biết nhưng ra tay chớp nhoáng làm anh sợ tím tái mặt mày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Em lấy lão tính tới nay cũng được 6 năm, kinh tế vợ chồng do em giữ. Được cái lão nhà em khá ngoan, từ ngày cưới tới giờ cứ cuối tháng nhận lương là về đưa vợ. Làm thêm làm nếm được đồng nào đều kể hết. Vì lão như thế nên em luôn tin tưởng, chẳng mấy khi để ý tới chuyện chi tiêu của chồng, cũng không bao giờ nghĩ lão có quỹ đen. Vậy mà đúng 25 Tết, em nấu cơm xong em chạy lên phòng gọi chồng xuống ăn. Ai ngờ, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng chồng thậm thụt nói chuyện điện thoại bên trong: '2 ngày nữa lấy hụi con sẽ mua biếu bố mẹ cái tủ lạnh 2 cánh coi như quà Tết năm nay. Mà mẹ nhớ đừng cho vợ con biết nhé. Tết về vợ con có hỏi mẹ cứ bảo tủ lạnh là bố mẹ mua'.

Thật chứ nếu không tận tai nghe thấy những lời nói ấy từ miệng chồng thì có chết em cũng không thể tin chồng mình lại giấu quỹ đen quỹ đỏ. Đã vậy lão còn tính mua tủ lạnh biếu Tết nhà nội. Trong khi nhà ngoại cách đó vài ngày lão còn xoen xoét nói năm nay công ty thưởng Tết ít nên sẽ chỉ biếu ông thùng bia với giỏ quà.

Nghĩ mà bực tới cổ. Vừa cú lão tội lập quỹ đen lại vừa bực chuyện lão phân biệt đối xử giữa 2 bên gia đình. Lúc đầu em định xông vào cho lão một trận rồi bắt lão khi nào nhận hụi phải nộp hết cho vợ. Song nghĩ tới chuyện lão đã hứa mua tủ biếu ông bà nội rồi thì cũng khó rút lại lời. Có điều trong vụ này, em quyết không để bố mẹ em chịu thiệt. Trước giờ 2 đứa đã quy định rõ ràng là nội ngoại hai bên phải đối xử như nhau. Em thực hiện nghiêm túc thì lão chẳng có lý do gì được phép 'phá luật'.

Nghĩ tới đây em lẳng lặng xuống dưới bếp coi như không có chuyện gì xảy ra. Hôm lão nhận hụi cũng chính là buổi làm cuối cùng trước khi nghỉ Tết, ngồi trên văn phòng em gọi điện bảo chồng: 'Em đã chọn 2 chiếc tủ lạnh 2 cánh tặng bố mẹ hai bên. Tầm chiều siêu thị sẽ cho người chuyển về cho ông bà nội ngoại. Em mới đặt cọc chục triệu, còn lại 55 triệu anh chuyển khoản thanh toán nhé'.

Chồng em nghe vậy hoảng hồn hỏi: 'Em đang đùa đấy à, sao tự nhiên lại mua 2 cái tủ lạnh. Anh lấy đâu ra ngần ấy tiền mà trả?'.

Đầu dây bên này, em vẫn dửng dưng, lạnh giọng cười: 'Chẳng phải nay anh nhận hụi 70 triệu đó thôi. Anh đã hứa mua biếu Tết ông bà nội tủ thì phải mua biếu cho đoàng hoàng chứ. Có điều, nội anh biếu thế nào thì ngoại anh cũng phải làm như thế. Đây là lần cuối em nhắc anh.

Em cũng còn đang băn khoăn, ngoài cái hụi 70 triệu này ra, anh còn giấu em chơi bao nhiêu cái hụi khác? Mà vợ chồng đã không tin tưởng nhau về khoản kinh tế thì từ nay cứ tiền ai người ấy quản. Chúng ta sống kiểu góp gạo thổi cơm chung cho thoải mái cũng được anh ạ'.

Chồng lén chơi hụi 70 triệu để mua tủ lạnh 2 cánh biếu Tết nhà nội, vợ lặng lặng như không biết nhưng ra tay chớp nhoáng làm anh sợ tím tái mặt mày - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Em nói xong cúp luôn máy làm lão cuống cuồng gọi lại. Thấy em không nghe, lão vội nhắn tin xin lỗi. 2 cái tủ lạnh em vẫn mua biếu bố mẹ 2 bên. Tết hai nhà 2 cái tủ mới coi như đi bay vụ hụi của lão. Em phải làm thế để lão biết, lão không thể giấu em bất cứ việc gì, nhất là chuyện tiền nong. Cũng tuyệt đối không được sống kiểu nhất bên trong nhất bên khinh giữa 2 bên nội ngoại. Theo các chị em xử lão chồng thế có chuẩn không?".

Theo dõi hết câu chuyện của cô vợ này, hầu hết cư dân mạng đều đồng tình với cách xử lý của cô. Trong cuộc sống hôn nhân, chuyện tiền nong kinh tế luôn luôn phải công khai minh bạch bởi các cụ vẫn có câu "Của chồng công vợ". Cũng như chuyện đối xử giữa hai bên nội ngoại là phải như nhau có như vậy tình cảm vợ chồng mới hòa thuận, đồng lòng được.

Chia sẻ