BÀI GỐC Trăn trở tuổi 30

Trăn trở tuổi 30

(aFamily)- 30 tuổi, nhiều người đàn ông đã có gia đình, có địa vị, có nhiều thứ trong tay. Còn mình, bây giờ mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường ấy. Có muộn quá chăng?

19 Chia sẻ

Chú em cũng 42 tuổi mới... lấy vợ mà

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh đừng nghĩ thành công là phải có nhiều tiền bạc, vợ con đuề huề mà đôi khi thành công là vượt qua được chính bản thân mình.

Gửi tác giả bài “Trăn trở tuổi 30”,

Anh à, em nghĩ là nếu anh đã viết được những lời này thì có nghĩa là anh đang có những phút bình tâm lại sau những năm bước sai đường.

Anh biết không, 30 tuổi, chưa phải là quá muộn, có thể nó muộn với những người đàn ông khác nhưng nó chưa muộn với anh. Muộn là khi anh bước tiếp những sai lầm của ngày hôm qua mà không biết quay đầu lại. Muộn là khi không thể làm gì cứu vớt cuộc đời anh và muộn là khi anh trở thành ung nhọt của xã hội. Nhưng may mắn những điều đấy đã không xảy ra đúng không.

Ạnh có biết rằng có những người sống ở trong tù, lĩnh cái án chung thân nhưng người ta vẫn không cho là quá muộn. Họ vẫn muốn cải tạo tốt để nhận sự khoan hồng của nhà nước, vẫn hi vọng một ngày nào đấy họ được giảm án để về với gia đình cho dù là một thời gian ngắn ngủi. Đối với những người đấy họ vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất họ còn mạng sống để tiếp tục cuộc đời. Còn anh, cho dù có sa chân lỡ bước, anh vẫn mang về cho bố mẹ anh một đứa con nguyên vẹn. Vậy chẳng phải là hơn bao người rồi sao?


Anh có biết rằng có những người mang trong mình những căn bệnh nan y khó chữa họ khao khat sống biết nhường nào không? Cho dù cuộc sống có được tính bằng ngày đi chăng nữa nhưng họ vẫn cố gắng sống sao cho những ngày còn lại nó thật ý nghĩa. Vậy tại sao anh còn cả cuộc đời mà lại không làm gì cho ý nghĩa.

Anh có biết rằng những người đàn ông có được thành công nhưng đằng sau họ lại là sự cô đơn hiu quạnh vì không có những người thân ở bên cạnh, không có những lời động viên an ủi và sẻ chia thành công. Còn anh, anh còn gia đình, người thân, an chị em, bố mẹ luôn bên cạnh.

Tất cả những điều này em muốn nói với anh để anh biết rằng anh vẫn còn nhiều thứ để mất chứ không phải là trắng tay. Anh hãy nhìn lại tất cả, hãy thấy rằng anh còn may mắn hơn rất nhiều người. Anh đã vượt qua được thời gian đen tối nhất của cuộc đời thì chẳng có lý do gì để lùi bước trước con đường đang rộng mở kia.

Bắt đầu từ bây giờ anh hãy từng bước một dùng bàn tay của anh để đặt viên gạch đầu tiên xây lên ngôi nhà của chính anh. Đừng bao giờ nản lòng vì những người xung quanh, hãy dùng thời gian và quyết tâm của anh để lấy lại lòng tin nơi moi người và để khẳng định lại bản thân mình. Điều đó không thể một sớm một chiều mà làm được.

Với những gì đã qua, anh hãy cứ coi như thành công của anh đến muộn. Anh đừng nghĩ là thành công là phải nắm được tiền bạc, là phải có vợ con đuề huề mà đôi khi thành công là vượt qua được chính bản thân mình. Em thấy anh đã thành công rồi, hãy cố gắng để xây một tương lai sáng hơn.
Với cả chuyện vợ con thì anh đừng lo, chú em 42 tuổi mới lấy vợ mà. hehe.

Còn việc đầu tiên anh nên làm bây giờ là tìm cho mình một công việc rồi chăm sóc bố mẹ anh thật tốt.

Chúc anh tìm được lối đi riêng cho cuộc đời mình, vượt qua được những khó khăn sắp tới và nhất là không bước vào con đường ngày trước. Em rất khâm phục những người biết đứng lên từ những sai lầm và đổ vỡ. Cố lên anh nhé. Lĩnh tháng lương đầu tiên thì cho em xin que kem nha. :D

Chia sẻ