BÀI GỐC Theo dõi các đôi vào nhà nghỉ: Chiêu tống tiền mới của kẻ lừa đảo

Theo dõi các đôi vào nhà nghỉ: Chiêu tống tiền mới của kẻ lừa đảo

Tôi nhận ra rằng tôi đang gặp phải tên lừa đảo chuyên nghiệp, hắn luôn đi theo dõi những cặp tình nhân vào khách sạn, sau đó đeo bám và đòi tiền người khác, đặc biệt là phụ nữ.

9 Chia sẻ

Chúng tôi bị ném... mắm tôm khi đang "thân mật" ở gần nhà

,
Chia sẻ

Đã ai bị tình huống giống như của tôi chưa? Chúng tôi đã bị ném mắm tôm khi ngồi hôn nhau ở một đường vành đai trong khu công nghiệp gần nhà.

Đọc chủ đề “Theo dõi các đôi vào nhà nghỉ: Chiêu tống tiền mới của kẻ lừa đảo” mà thấy vừa tức, vừa buồn cho ý thức của nhiều người. Tại sao họ lại có thể làm mấy việc xấu xa như vậy? Họ ghen tức với hạnh phúc của người khác chăng?

Vào nhà nghỉ để yêu thương từ lâu đã bị điều tiếng là mất nết, hư hỏng, bị nhìn với ánh mắt soi mói, thiếu đồng cảm. Cô gái nào mà bị bắt quả tang vào nhà nghỉ có lẽ sẽ phải chịu nhiều lời chỉ trích, gặng hỏi, mắng nhiếc từ gia đình đồng thời nhận thêm nhiều mỹ từ như đốn mạt, đĩ thõa, lẳng lơ. Bây giờ, không chỉ chịu điều tiếng mà qua câu chuyện này, thấy khả năng trở thành nạn nhân của những vụ tống tiền không hề nhỏ.

Không vào nhà nghỉ, ra vườn hoa, công viên, triền đê tìm kiếm một không gian để thể hiện tình cảm thì hỡi ôi. Rình rập ngay sau ta là những kẻ côn đồ, nghiện hút với dao, bơm kim tiêm sẵn sàng đến xin đểu, cướp bóc hoặc làm trò đốn mạt. Tránh được mấy kẻ cướp đó, lại gặp ngay những tay săn ảnh, chụp trộm, chụp lén, quay phim sẵn sàng chờ chúng ta sơ hở để quay những đoạn clip độc, những bức ảnh hở hang, trần tục. Và sau đó phát tán tùm lum trên mạng internet. Chẳng mấy chốc mình trở thành trò hề, thành thú vui giải trí cho bàn dân thiên hạ.

Thôi thì, không tới chỗ vắng vẻ nữa, tìm tới chỗ đông đông để tránh kẻ xấu, cố tỏ ra trơ tráo một tý chỉ mong được bày tỏ yêu thương với nhau cũng không được yên. Một bài chia sẻ gần đây nhắc đến chuyện ghế đá, chuyện chào mời kẹo cao su, nước uống. Tôi thấy mình thường xuyên gặp cảnh đó, không ngờ cũng có người giống tôi.

Nhưng có lẽ, đã ai bị tình huống giống như của tôi chưa? Đó là khi chúng tôi ngồi ở một đường vành đai trong khu công nghiệp gần nhà tôi. Đây là nới khá yên tĩnh và ít bị gây rối hay phá phách nhất. Phải công nhận đây có thể là con đường tình yêu ở chỗ tôi. Rất nhiều đôi trai gái tìm đến đây để tránh những không gian không an toàn ở trên và hầu hết đều cảm thấy hài lòng. Bản thân tôi cũng vậy, mỗi lần đến đây, chúng tôi như tìm thấy một địa điểm yêu thương nồng nàn.

Vậy mà, trong lần gần đây, khi chúng tôi đang thủ thỉ, chuyện trò. Vừa mới chuẩn bị môi chạm môi thì “bốp”, cả một túi mắm tôm đã bay thẳng vào người hai chúng tôi. Khi định thần lại đã thấy hai kẻ với giọng cười khả ố rú ga xe máy chạy mất dạng.

Sau buổi đó, tôi được nghe loáng thoáng mấy chị hàng nước kể chuyện nhiều đôi cũng bị tình trạng như vậy. Tất nhiên, con đường tình yêu ở chỗ tôi bây giờ còn rất ít đôi tìm đến bày tỏ yêu thương.

Nhiều lúc cảm thấy buồn vì ở cái Hà Nội này, muốn tìm một nơi để bày tỏ yêu thương thật khó. Nhưng buồn hơn vì có quá nhiều kẻ vô ý thức cũng như cơ hội, giở trò tiêu khiển, trục lợi trên hạnh phúc của người khác.

Chia sẻ