BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Cô bạn của anh đã chết vì... phá thai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Và em biết hậu quả là gì không THB? Một tấn bi kịch đã rơi xuống, cái thai đã lớn, các bác sĩ đã cố hết sức nhưng không thể cứu được Loan...

Nếu em có xấu hổ, gia đình em có nhục nhã thì em cũng phải chấp nhận, em có gan làm có gan chịu, không thể bắt người khác (con em) chịu thay.
 
THB thân mến,

Thật sự là khi đọc tâm sự của em anh rất bất ngờ, vì nó giống hệt một câu chuyện buồn anh từng trải qua từ thời còn là sinh viên cách đây chục năm. Anh đã ngồi nghĩ rất nhiều từ hôm qua xem không biết nên tư vấn cho em như thế nào, giữ thai hay bỏ? Anh phải nghĩ rất nhiều là vì trong câu chuyện của anh ngày xưa, anh đã từng có một quyết định mà đến giờ anh vẫn không khỏi day dứt khi nhớ lại ngày đó.

Khoảng 10 năm về trước, khi đó anh vẫn đang là sinh viên, anh có chơi cùng một nhóm bạn cùng lớp gần chục người, đủ cả nam và nữ. Bọn anh rất thân thiết với nhau, dù rằng khác quê, khác hoàn cảnh nhưng gắn bó với nhau như anh em một nhà.

Trong nhóm có một bạn gái tên Loan, người ngoại tỉnh, nhà nghèo nhưng học rất giỏi. Loan cũng khá xinh xắn và nhí nhảnh, hồn nhiên và rất hòa đồng với mọi người nên ai cũng quí mến, con trai làm đuôi rất nhiều. Thế nhưng, một trong những đức tính đáng quí ấy đã làm hại Loan, đó là sự hồn nhiên, ngây thơ.

Loan yêu một người tên Toàn từ năm thứ hai, Loan luôn nói rằng sau này sẽ chỉ lấy Toàn nên không hề tiếc nuối điều gì, đã trao toàn bộ sự trinh trắng cho Toàn và tin là Toàn sẽ lấy mình. Đáng chú ý ở chỗ rằng trước đó Loan từng đưa một người chị họ đi phá thai, và chính Loan khi đó cũng tự nhủ sẽ không bao giờ phạm sai lầm như chị. Phải chăng ở đời hễ cứ nói trước là chắc chắn bước không qua? 

Khi Loan báo cho Toàn biết là mình có thai, Toàn cũng về quê xin phép bố mẹ, nhưng rồi khi trở ra thì viện lí do là ông ngoại mới mất nên chưa lấy vợ được. Khoảng một tuần sau thì Toàn… bỏ trốn, Loan nhờ anh và những người bạn khác đã đi nhiều chỗ để tìm đều không thấy.

Trong lúc này, Loan bắt đầu sợ hãi vì thai cũng đã được hơn một tháng, nhà Loan nghèo, bản thân Loan luôn là con ngoan trong mắt người thân, không ai nghĩ Loan có thể làm chuyện tày đình này được. Vậy thì giữ thai hay bỏ? 

Tất cả những người bạn trong nhóm đều khuyên Loan bỏ thai, Loan còn tương lai phía trước, còn bố mẹ già nghèo khổ chờ mong ở nhà. Loan còn rất nhiều cơ hội phía trước, không thể để một sai lầm nông nổi làm hỏng tất cả. Hơn nữa bố đứa bé lại là một thằng Sở Khanh, ai ai cũng rất phẫn nộ về thằng Sở Khanh kia, họ sẵn sàng “làm thịt” nếu bắt được nó, và Loan không được sinh ra mầm giống của loại đó.

Nhưng anh nghĩ khác, bản thân anh cho việc phá thai là hành động phi nhân tính, chưa kể đến nhiều hậu quả mà người phụ nữ phải gánh chịu như vô sinh chẳng hạn. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó, anh đã bị những ý kiến của bạn bè chặn họng, và anh quyết định im lặng, để cho Loan làm theo lời khuyên của họ. 

Và em biết hậu quả là gì không THB? Một tấn bi kịch đã rơi xuống, cái thai đã lớn, các bác sĩ đã cố hết sức nhưng không thể cứu được Loan. Nguyên nhân khiến Loan mất anh không còn nhớ chính xác, nhưng nó cũng chỉ vì phá thai mà ra. Đây là một cú sốc rất lớn, mọi người hoàn toàn chết lặng khi biết tin cô bạn dễ mến của mình không còn nữa. Tất cả cũng chỉ biết nuốt nước mắt mà đi đưa Loan, một vài cô bạn khác suy sụp không đứng dậy nổi.

Họ cho rằng chính họ đã đẩy Loan đến cửa tử, nhưng anh thì không trách họ, xét cho cùng ở hoàn cảnh đó, nhiều người cũng sẽ khuyên bỏ thai. Nhưng anh thì không, đáng ra anh đã có thể giúp sự việc đi theo một diễn biến khác, nhưng cuối cùng anh lại không làm, và khi hối hận, tất cả đã quá muộn, anh đã bị dằn vặt một thời gian dài sau đó. Cho đến tận bây giờ, khi viết cho em, nhớ lại ngày đó anh vẫn còn vô vàn day dứt. 

Vì vậy THB ạ, dù rằng có nhiều người đang khuyên em bỏ thai, nhưng anh thì vẫn muốn khuyên em hãy giữ nó lại. Anh đã đọc bài “Đời còn nhiều đàn ông tốt, tiếc gì gã đó” của độc giả Tiffany.Nguyễn và anh nghĩ đó là một bài viết mà em rất nên đọc, hãy suy nghĩ kĩ về những giải pháp mà tác giả đã nêu ra. Anh đã nghĩ nhiều về câu chuyện của em và sau khi đọc bài phản hồi của Tiffany.Nguyễn anh quyết định viết cho em bài này. Anh đã từng im lặng để rồi một người bạn thân của anh phải chết, vụ việc đó đã cho anh nhiều bài học và anh tự thấy giờ đây mình không thể tiếp tục im lặng nữa.

Trước hết, hãy nhớ rằng, em đã từng được chứng kiến bài học từ người bạn thuê cùng với em ngày trước, chính em tự nhủ sẽ không phạm phải sai lầm đó nhưng cuối cùng em không làm được. Vì vậy, đây là sai lầm từ sự ngu dốt của em, nên em phải gánh chịu, chứ con em nó không có tội gì cả, đừng bắt nó phải gánh hậu quả do mẹ nó gây ra. Thứ hai là hãy nghĩ đến những hậu quả mà việc phá thai mang lại, theo như anh biết thì thai được 4 tuần tuổi nếu phá thì hậu quả khó lường. Anh đã từng chứng kiến trường hợp đau thương kia nên anh hiểu rõ sự nguy hiểm của việc làm này. 

Sinh con ra nếu không nuôi được em có thể gửi tu viện hoặc nhà chùa, dù phải xa con em sẽ đau đớn nhưng ít ra đó là một việc tốt chứ không phải việc làm phi đạo đức như phá thai. Nếu em có xấu hổ, gia đình em có nhục nhã thì em cũng phải chấp nhận, em có gan làm có gan chịu, không thể bắt người khác (con em) chịu thay. 

Đây cũng là một bài học trắng mắt cho những cô gái nhẹ dạ cả tin. Sở Khanh thì có muôn vạn cách để lừa tình, nhiều cách rất cũ nhưng thời nào thì những cách đó cũng vẫn có tác dụng. Trước đây ở diễn đàn afamily.vn này từng nổ ra một cuộc tranh cãi không hồi kết về việc có nên QHTDTHN hay là không. Và nếu thông minh thì các cô gái nên hiểu rằng không bao giờ nên quan hệ tình dục trước hôn nhân, đó là cách hữu hiệu nhất để đề phòng Sở Khanh. 

Trong bài này anh không phân tích xem cậu bạn của em có phải Sở Khanh hay không, anh nghĩ các bài viết khác nói đủ rồi, em có thể tham khảo thêm ở họ. Chúc em có được quyết định tốt đẹp nhất cho em và con của em. 

Chia sẻ