BÀI GỐC Bước vào phòng nhìn thấy tôi, người yêu “vàng 10” vội bỏ chạy

Bước vào phòng nhìn thấy tôi, người yêu “vàng 10” vội bỏ chạy

Nghe chị họ bô bô kể chuyện mà tôi không nén được cười. Một lúc sau, tiếng cánh cửa kẹt mở. Tôi vội nhắm mắt lại vờ ngủ say nhưng vẫn cảm giác được bạn trai bước đến cạnh giường.

8 Chia sẻ

Có những chuyện vô lý đùng đùng mà chồng mình tin lấy được

T.A,
Chia sẻ

Mình điên lên bảo anh thế con ốm giờ lấy tiền đâu, anh đi đòi tiền về ngay. Anh đi một mạch đến tối mới vào bệnh viện.

Mình năm nay 28 tuổi đã lấy chồng cách đây hai năm, chồng mình 33 tuổi hiện đang làm kế toán cho một công ty. Lúc trước mình và chồng quen nhau qua giới thiệu, thấy anh hiền lành có phần nhút nhát nên mình cũng có cảm tình. 

Nhưng yêu nhau lâu mình chán cái tính hiền lành đến ngô nghê của anh nên có ý định chia tay. Song bố mẹ mình quý anh lắm, mẹ mắng mình là thiên hạ bây giờ người gian trá thì nhiều chứ tìm được người như anh là của hiếm không cố mà giữ sau này hối hận. Vì thế mà mình đồng ý kết hôn với anh. Giờ về sống với nhau mới hiểu, hiếm đâu không biết chứ giờ mình thật sự hối hận. 

Anh hiền lành, sau giờ làm không bia bọt, rượu chè biết giúp vợ làm việc nhà, anh đối xử với gia đình mình rất tốt. Nhưng mà giá anh chỉ tốt có ngần thôi đằng này với ai anh cũng tốt thì mình không chịu được.

Nhớ có lần đi mua hoa quả, vào 1 cửa hàng họ hét giá dưa hấu lên 25 ngàn/1kg, mình biết ngoài chợ, giá dưa rẻ bèo có 8 ngàn/kg nên định trả giá nhưng anh gạt đi, bảo mình thôi trả làm gì em mua nhanh cho xong. 

sổ tiết kiệm

Ra ngoài đường chồng hiền lành như thế, ở nhà anh còn không khác gì cục đất để mặc người ta giày xéo. (Ảnh minh họa)

Nghĩ chồng đang muốn về sớm nên mình cũng chẳng mặc cả nữa. Nhưng đến khi cân lên quả dưa bé tẹo mà họ nói lên 4,2kg. Mình xem cân thì thấy lệch những 4 lạng do để nghiêng. Mình nói lại người bán hàng chỉnh cân nhưng họ không chỉnh mà còn vênh váo kiểu mua thì mua không thì đi, làm mình tức khí cãi nhau với họ. 

Chồng không bênh mình thì thôi, lại còn nói: “Thôi chấp họ làm gì em, mình mua nhanh rồi đi. Họ tham chút tiền này chứ mình không thiếu”. Mình không muốn mua nữa, định trả lại dưa rồi về thì chồng đã vội vã rút ví ra, đưa tiền cho người ta không thiếu một đồng. 

Ra ngoài đường chồng hiền lành như thế, ở nhà anh còn không khác gì cục đất để mặc người ta giày xéo. Chẳng là, nhà mình ở đầu ngõ, cứ sáng ra là thấy túi rác chất đầy trước cửa nhà. Vì thế mà sáng nào, mình cũng được “hưởng” một trận “gió lạ” từ đống rác bốc mùi ngay trước cửa nhà. Nhiều lần bức xúc, mình với hàng xóm lời qua tiếng lại. Mình yêu cầu họ không vứt rác ra cửa nhà mình, họ lại nói để đó cho tiện, công nhân vệ sinh đỡ phải thu dọn tận trong ngõ. 

Họ sai rành rành như vậy nhưng vẫn quanh co rồi nói mình ghê gớm nên mình đã to tiếng mắng. Chồng không ra bênh mình, lại còn đi xin lỗi họ và bảo mình, họ hàng xa không bằng láng giềng gần, nhịn chút cho yên cửa vui nhà. Với lại tại nhà mình đầu ngõ nên họ làm vậy cho tiện lợi cũng đúng. Mọi người xem có tức với ông chồng này không cơ chứ?

Chính vì cái tính hiền lành của anh mà giờ nghiễm nhiên cổng nhà mình trở thành bãi rác tập trung của tất cả các hộ gia đình trong ngõ. 

Chưa dừng lại ở đó, chồng hiền lành và tốt bụng đến mức suýt nữa con mình không thể sống được.

sổ tiết kiệm

Không ngờ, cuốn sổ 30 triệu đồng mà mình chắt chiu để dành phòng ốm đau đã không cánh mà bay. (Ảnh minh họa)

Cách đây nửa tháng, con mình bị viêm phổi cấp, phải vào viện cấp cứu. Mình nhờ mẹ ở lại trông cháu, rồi gọi điện cho chồng báo tin và chạy về nhà lấy sổ tiết kiệm. Không ngờ, cuốn sổ 30 triệu đồng mà mình chắt chiu để dành phòng ốm đau đã không cánh mà bay. Mình gào kêu chồng về hỏi thì anh nói, hai tháng trước bạn anh thua lô đề bị bọn côn đồ hành hung, thương bạn nên anh lấy sổ tiết kiệm cho vay để giải quyết nợ nần. Bạn anh nói sẽ trả sớm nhưng giờ vẫn chưa có. 

Chuyện vô lý như vậy mà chồng mình cũng tin. Mình điên lên bảo anh thế con ốm giờ lấy tiền đâu, anh đi đòi tiền về ngay. Anh đi một mạch đến tối mới vào bệnh viện. Mình hỏi tiền đâu đòi được chưa? Anh bao biện cho bạn là giờ người ta cũng đang khó khăn nên chưa xoay được. 

Mình nói luôn thế không trả được hết thì cũng phải lấy 10 triệu về trả viện phí cho con chứ? Anh lắc đầu bảo giờ 1 triệu nó cũng không có, thôi để anh về vay bố mẹ vậy. Lúc đó mình giận quá nên đuổi anh: “Anh coi trọng bạn bè thì cút đến chỗ bạn anh mà sống. Vợ con anh không lo, suốt ngày anh lo cho thiên hạ”. Sau khi con khỏi ốm mình đưa con về ngoại và muốn làm lớn một trận để anh chừa thói bao đồng này. 

Mấy hôm nay  anh có đến xin lỗi và mong đón hai mẹ con về nhưng mình không gặp. Mình dự định ở nhà ngoại nửa tháng và dọa ly hôn cho anh biết mặt. Giờ chồng như thế này, làm sao để uốn nắn lại được đây?

Chia sẻ