BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Có vài điều H cần lưu ý trước khi yêu "chị ấy"

,
Chia sẻ

Không nên vội vàng như hiện tại bởi không khéo em lại rơi và tình huống lố bịch và thành một anh chàng trẻ con trong mắt chị ấy.

Gửi bạn Horsemodest, người viết tâm sự: Em có nên yêu một chị đã đi làm rồi không?

Đây là vấn đề đã có nhiều người gặp và được chia sẻ rất nhiều trong chủ đề này rồi. Nếu em chịu khó đọc và cảm nhận, em sẽ thu được nhiều gợi ý cho câu chuyện của mình đó.

Tuy nhiên, giúp em giảm bớt thời gian tìm bài đọc khi không có thời gian, anh có vài lời chia sẻ cùng em:

Không ai cấm em yêu người hơn tuổi và đã đi làm. Hơn nữa, nếu có tình yêu thực sự thì mọi khoảng cách cản trở đều bị xóa nhòa. Tuy nhiên, khi tình cảm chưa đến đâu, tình yêu kiểu cộc lệch tuổi tác hay là đề tài bị dư luận gây sức ép khiến người trong cuộc cảm thấy có những khó khăn nhất định.

Đọc những dòng ngắn ngủi em tâm sự trong bài của mình, người đọc chưa có được mấy thông tin về người con gái em quen. Chỉ là những thứ bề nổi như công việc, nơi làm việc, tuổi tác không quá quan trọng còn những thứ như tình cảm của hai người, phẩm chất bên trong của chị ấy thế nào lại không thấy đề cập đến hoặc có nói cũng chỉ chung chung (rằng chị ấy hay đùa, nói dối). Điều này thực sự khó cho người muốn tư vấn giúp em.

Bản thân anh cho rằng, một chàng trai hay một cô gái vì lý do đi học, đi làm phải xa nhà, đúng là tâm trạng rất trống vắng cần chia sẻ nên không có gì lạ nếu như họ ngả tình cảm cho người khác giới đồng cảm với họ. Việc em chỉ nói chuyện với chị ấy qua điện thoại mà cũng có tình cảm không vượt qua điều suy nghĩ trên nhưng chắc chắn đó chỉ là thứ tình cảm tạm thời, nhanh đến rồi nhanh đi chứ độ sâu sắc thì chưa hề có.

Ngoài ra, tình cảm hiện tại của em mới chỉ đến từ phía em mà chưa hề thấy động tĩnh gì từ phía chị ấy. Việc em nghĩ tới những tình cảm xa xôi với chị ấy liệu có cần thiết không? Câu trả lời là không. Bởi hiện tại có nhiều thứ không thuận lợi cho em.

Đó là thời gian của hai người khác xa nhau, chị ấy đi làm, còn em đi học. Lối suy nghĩ của hai người đi học và đi làm nhiều khi cũng khác nhau nhiều lắm. Một người đi học có thể yêu người đi làm nhưng một người đi làm ít khi thích yêu người đi học nhất là người đi học lại là con trai.

Chị ấy và em lại ở xa nhau, hai thành phố cách nhau như vậy. Việc tiếp xúc, gần gũi không có thì làm sao có thể khơi dậy tình yêu khi mà tình cảm hai người vẫn hầu như đang ở vạch xuất phát.

Nói chung, nếu em có tình cảm thực sự với chị ấy thì chỉ nên duy trì mối quan hệ bạn bè như hiện tại. Em vẫn có người tâm sự hàng ngày nếu có thể. Và trong quá trình đó, em sẽ tìm hiểu mọi thứ về chị ấy thật kỹ lưỡng như tính cách, con người, gia đình..v.v. Thời gian có thể giúp người ta tìm thấy nhiều điều và chắp nối cho tình cảm đơm hoa kết trái nếu hai người thực sự hiểu nhau, quý nhau và muốn đến với nhau.

Không nên vội vàng như hiện tại, cũng đừng nghĩ phải bày tỏ tình yêu vội vã khi mọi thứ về nhau quá mơ hồ. Không khéo em lại rơi và tình huống lố bịch và thành một anh chàng trẻ con trong mắt chị ấy.

Từ từ em nhé!

Chia sẻ