BÀI GỐC Luôn giấu một con dao dưới gối, đến khi chồng hỏi tôi mới can đảm chia sẻ về tuổi dậy thì ám ảnh của mình

Luôn giấu một con dao dưới gối, đến khi chồng hỏi tôi mới can đảm chia sẻ về tuổi dậy thì ám ảnh của mình

Tôi đã có một khoảng thời gian dài trải qua những ám ảnh kinh hoàng.

1 Chia sẻ

Còn trinh thì có tội gì mà anh lấy lí do đó để phũ phàng nói lời chia tay tôi?

Hướng Dương,
Chia sẻ

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc chưa từng quan hệ với một người đàn ông nào lại là một cái tội để bị đối xử như vậy.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Đã nhiều tháng nay, tôi và anh cắt đứt liên lạc với nhau. Không tin nhắn, không điện thoại, không hỏi han. Mặc dù trên danh nghĩa, chúng tôi vẫn là một cặp đôi trước mặt mọi người. Đêm qua, khi nỗi nhớ cồn cào khiến tôi không chịu nổi, tôi đã với tay ra định lấy điện thoại soạn tin nhắn hẹn gặp anh thì bất chợt có tin nhắn đến. Là của anh ấy: "Mình chia tay nhé em!".

Còn trinh thì có tội gì mà anh lấy lí do đó để phũ phàng nói lời chia tay tôi? - Ảnh 2.

Minh họa: Sonia Lazo.

Tin nhắn như một tin sét đánh ngang tai khiến tim tôi đau nhói. Lấy hết can đảm, tôi nhắn lại: "Em không muốn, ngày mai em muốn gặp anh". Gặp anh ở quán cũ, nơi mà chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên. Cảnh vật vẫn vậy mà lòng người sao khác quá. Tôi hỏi:

- Vì sao anh lại muốn chia tay?

- Chúng ta không hợp đâu?

- Vì sao lại không hợp?

- Bởi vì em là một cô gái còn trinh.

Câu trả lời của anh nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ việc mình là một trinh nữ lại là có tội, để mà phải nhận một cái kết đau lòng như vậy. Tôi run run:

- ... Thì sao?

- Thì em không giỏi trong chuyện đó. Anh là một người có nhu cầu rất cao, những cô người yêu trước đây của anh đều là những người cũng như vậy, thậm chí có những người không chịu được anh đã phải ra đi. Còn em, em là một cô gái ngây thơ, thuần khiết, trinh nguyên, anh không muốn mình vấy bẩn và làm khổ em.

Cả hai im lặng hồi lâu. Tôi đứng dậy hất cốc nước vào mặt anh ta rồi ra về, lòng đau như có hàng ngàn mũi kim châm vào. Giả dối! Tôi không tin đó là lí do, tôi không tin, tôi không muốn tin! Về nhà và khóc như chưa từng được khóc, tôi lặng đi nhớ về từng lời của anh ta. Không yên lòng được, tôi chui vào nhà vệ sinh và để nước xối xả vào mình. Thì ra, anh là một gã cuồng dâm.

Sáng nay, gặp anh ở công ty, tôi lờ đi coi như không biết, anh cũng thế, chúng ta đi qua nhau như người dưng. Nhưng thật lòng, tôi biết anh tồi mà không sao dứt bỏ được. Hằng đêm tôi vẫn ôm gối khóc. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cái vực thẳm này?

Còn trinh thì có tội gì mà anh lấy lí do đó để phũ phàng nói lời chia tay tôi? - Ảnh 3.

Chào bạn,

Thật nặng nề khi phải tiếp nhận và chia sẻ một câu chuyện bế tắc đến vậy. Là người trong cuộc, hẳn bạn còn ngột ngạt hơn nhiều.

Câu chuyện này, thật không có ai đúng, ai sai, ai vai chính diện, ai vai phản diện, chỉ là ai cũng có những lý do. Và anh ấy đúng, hai bạn không hợp nhau. Hướng Dương nghĩ rằng việc bạn đau khổ là có lý, vì bạn bị động, anh ta tự quyết tất cả. Nhưng không có nghĩa bạn cứ để cảm xúc và cuộc đời mình lệ thuộc vào anh mãi. Bố mẹ bạn sinh bạn ra và nuôi khôn lớn, còn chưa từng làm bạn khóc thì cớ gì lại cứ rơi nước mắt cho một gã đâu đâu?

Chỉ là mọi thứ đến quá chóng vánh, và bạn không biết bấu víu vào đâu để được an ủi thôi. Hãy gác lại mọi thứ để cân bằng lại cuộc sống đã. Đi xa một chuyến? Tìm về với bạn bè, gia đình? Gì cũng được, bình yên là được.

Khi đã thông suốt rồi, bạn sẽ thấy mọi thứ đã qua chỉ như một cơn mộng. Và đã đến lúc bạn tỉnh mộng đi tìm người đàn ông thật sự của mình, người không xét nét chuyện trinh tiết, không buông tay vì không thỏa mãn, người sẽ bên bạn và không đẩy bạn vào một cái hố đen.

Mạnh mẽ lên nhé, rồi sẽ ổn thôi. Thân thương!

Chia sẻ