"Cuộc đời của Pi" – hành trình kỳ lạ và mê hoặc

Leawo,
Chia sẻ

Bộ phim của đạo diễn Lý An đã giản lược rất nhiều chi tiết trong cuốn sách khiến "Life of Pi" trở nên nhẹ nhõm hơn.

Cuối cùng thì Cuộc đời của Pi - tác phẩm điện ảnh đình đám từ 1 năm nay của đạo diễn Lý An, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên làm say đắm lòng người của nhà văn Yann Martel, cũng chuẩn bị tới với khán giả Việt.

Nhân vật chính của tác phẩm là cậu bé Piscine Molitor Patel – một cậu bé lớn lên ở vùng Pondicherry, Ấn Độ với cái tên khá kỳ quặc. Vì muốn tránh mọi rắc rối đến từ cái tên, cậu tự gọi mình là Pi. Ở cả phim và truyện, phần miêu tả lý do xuất hiện cái tên của Pi rất đáng yêu và hài hước.


Pi là con trai của một chủ vườn thú, cậu say mê tôn giáo và cùng lúc theo cả đạo Hồi, đạo Thiên Chúa và đạo Hindu. Cậu cũng yêu các con vật và đặc biệt muốn làm bạn với chú hổ Richard Parker. Để tránh những biên cố chính trị, gia đình Pi đã chuyển toàn bộ vườn thú với Canada trên một con tàu Nhật Bản. 

Sau khi gặp một cơn bão lớn, con tàu bị chìm và Pi lạc mất cả gia đình. Cậu sống sót nhờ rơi xuống một con thuyền cứu hộ cùng chú hổ Bengal - Richard Parker, một con ngựa vằn, một con linh cẩu và một con đười ươi. Cuộc đấu tranh sinh tồn trên thuyền diễn ra rất khốc liệt nên sau đó chỉ còn Pi và chú hổ lênh đênh trên đại dương. Phần lớn bộ phim tập trung miêu tả những tháng ngày Pi vật lộn trên biển, xoay sở để duy trì sự sống của cả cậu và chú hổ cho đến khi cả hai cùng dạt vào đất liền.


Khi chuyển thể cuốn tiểu thuyết thành phim, đạo diễn đã giản lược khá nhiều chi tiết trong cuốn sách khiến cho sự dữ dội của cuộc đấu tranh sinh tồn trong chuyến hành trình được giảm nhẹ đi rất nhiều, trở nên nhẹ nhõm và thậm chí… hài hước.

Nếu đã từng đọc cuốn sách và say mê với từng trang viết đầy chất trí tuệ cùng những phiêu lưu thử thách nghẹt thở của tác giả Yann Martel, có lẽ nhiều khán giả sẽ thấy tiếc nuối. Vì cuộc phiêu lưu của Pi trong phim, dù cũng đã rất gay cấn và rất đẹp, thì có lẽ vẫn chưa đủ ấn tượng sâu sắc đến mức có thể gọi là “cuộc đời”. Rằng cậu Pi trong phim có tính cách không sắc nét, rõ rệt và độc đáo như truyện. Cuộc giằng co vừa để bảo vệ nhau, vừa để chế ngự nhau giữa Pi và chú hổ cũng không quyết liệt như trong truyện…


Nhưng có lẽ điều khiến những độc giả của Yann Martel tiếc nuối nhất khi xem phim đó là những trang văn triết lý một cách hài hước, giản dị mà sâu sắc về tôn giáo, đặc biệt trong nửa đầu cuốn sách đã không được chuyển tải đầy đủ lên phim. Bộ phim đã giản lược rất nhiều chi tiết khiến khía cạnh này của câu chuyện gốc không xuất hiện trên màn ảnh với đầy đủ nội dung và ý nghĩa của nó.

Các suy tư về tôn giáo có lẽ chiếm tới 1/3 dung lượng cuốn sách không có trong phim, khiến người xem không được chứng kiến những dằn vặt, băn khoăn và lựa chọn của Pi với Hindu giáo, Thiên chúa Giáo, Hồi giáo. Tất cả đều trở nên nhẹ nhõm và hài hước.


Dù nhân vật nhà văn trong phim nhắc đi nhắc lại rằng ông muốn nghe về chuyến phiêu lưu của Pi để có niềm tin vào Thượng đế, nhưng có lẽ hành trình trong phim chưa đủ để khán giả thay đổi cả nhận thức và niềm tin.

Điểm cộng của bộ phim là hiệu ứng 3D rất đẹp mắt, sống động, với hình ảnh thiên nhiên rực rỡ, hùng vĩ và bí ẩn. Phần đầu phim cũng đặc biệt nên thơ và yên bình với sự xuất hiện của rất nhiều con vật kỳ lạ và đáng yêu trong sở thú.

Life of Pi sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 14/12.
Chia sẻ