BÀI GỐC 50 triệu - Cái giá bồi thường tình yêu!

50 triệu - Cái giá bồi thường tình yêu!

Anh nói anh vừa chuyển số tiền 50 triệu vào tài khoản cho tôi. Đây là số tiền mà anh trả nợ tình và bồi thường thiệt hại cho cuộc tình này.

2 Chia sẻ

Đàn bà nên tránh động vào lòng tự ái của đàn ông!

,
Chia sẻ

Là đàn bà, bạn nên tránh động vào cái lòng tự ái vớ vẩn đấy của đàn ông để tránh rước họa vào thân nhé!

Chào cô gái tội nghiệp!

Tôi là một độc giả thường xuyên theo dõi mục Tâm sự. Nhưng do quá bận với công việc tại cơ quan, về nhà thì lại bận con nhỏ nên tôi thường không có nhiều thời gian để viết bài chia sẻ cho một trường hợp nào đó mà chỉ để lại những comment ngắn ngủi.



Nhưng hôm nay đọc những tâm sự chan chứa đau khổ và suy sụp của bạn, tôi cảm thấy thực sự ghét cay ghét đắng cái người đàn ông chỉ vì chút tự ái năm nảo năm nào của mình mà lại có thể nhẫn tâm làm người yêu ngày xưa của mình bị tổn thương. Đáng chê trách nhất và đáng căm ghét nhất là người đàn ông độc ác ấy không dám đối diện với bạn mà sau đó còn đưa ra một số tiền bồi thường tình yêu một cách lạnh lùng và không còn nhân tính.

Tôi rất hiểu, cảm thông với những suy sụp của bạn với hành động tàn nhẫn của người đàn ông bạn yêu. Có lẽ đúng như anh ta thừa nhận với bạn, thời gian và những lời xúc phạm của mẹ bạn đến lòng tự ái của người đàn ông đầy hận thù ấy chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng anh ấy. Nhưng vấp ngã một lần để đứng lên đi tiếp, bạn hãy cứng rắn lên, gạt nước mắt và đứng dậy đi. Một người đàn ông tồi tệ và nhẫn tâm như thế không đáng để bạn phải suy sụp như vậy đâu.


Là một người đàn bà đã có gia đình riêng, nhưng tôi cảm thấy rất thất vọng với một người đàn ông có ăn học đàng hoàng, lại là người đàn ông có tài trong công việc mà lại không biết lúc nào thì cần phải bỏ qua những lời nói xúc xiểm, cách cư xử khó nghe để liên tục bước đi trong tư thế ngẩn cao đầu trong bước đường cuộc sống. Một người đàn ông dù có tài giỏi đến mấy mà chỉ vì một chút tự ái đã bị tổn thương thì không đáng mặt là đàn ông và cuối cùng cũng sẽ bị trả giá đắt tới thân bại danh liệt thôi bạn ạ.

Đúng là mọi lời xúc phạm, rè bỉu đối với một ai đó thì đều có giới hạn của nó. Nhưng người đàn ông thì nên rộng lượng để bỏ qua lòng tự ái của mình. Hoặc nếu năm xưa mẹ của bạn có nói những lời xúc phạm đến lòng tự trọng của anh ấy thì cũng là quá khứ và anh ấy nên bỏ qua mọi chuyện. Đằng này anh ấy lại sử dụng nó như một kế sách hạ lưu để trả thù tình trong khi bạn là người chẳng hề có lỗi. Nếu có tội thì bạn chỉ có một cái tội duy nhất là quá yêu người ấy mà thôi.


Ngẫm cho cùng, lòng tự ái của đàn ông chỉ là cái cớ cho những người đàn ông đê hèn, yếu đuối dựa vào đó để cho phép chỉ chích làm hại người khác. Và là đàn bà, bạn nên tránh động vào cái lòng tự ái vớ vẩn đấy của đàn ông để tránh rước họa vào thân nhé!

Chia sẻ