BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Đàn ông "ăn chả" chỉ đơn thuần vì sex

,
Chia sẻ

(aFamily) - Là một người đàn ông và cũng phần nào có chút kinh nghiệm "tình trường", tôi có thể nói với chị rằng đàn ông khi đã yêu thương vợ thì dù chuyện "ăn chả" kia có xảy ra, nó cũng chỉ đơn thuần là vì sex không phải tình yêu.

Thân gửi chị TH,

Tôi không phải là một độc giả thường xuyên của aFamily cũng như những chuyên mục như thế này trên những trang báo khác. Nhưng hôm nay tôi tình cờ bắt gặp tiêu đề bài viết của chị và quyết định click vào xem để rồi muốn viết bài chia sẻ với chị, hy vọng sẽ giúp ích cho chị ít nhiều.

Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chị và những ai đang đọc bài của tôi vì có thể bài viết không được hoàn thiện trong câu từ và cách trình bày do tôi đang phải gõ bài bằng một tay (tôi đang có vấn đề về sức khoẻ).

Xem ảnh lớn
 Điều quan trọng là chị trả lời câu hỏi: Chị yêu ai. Khi đã tìm ra câu trả lời, chị sẽ biết mình nên làm gì.  
Trở lại vấn đề của chị, theo tôi đây không phải là một vấn đề quá khó tìm cách giải quyết. Chị chỉ cần trả lời chính mình rằng chị yêu ai?
 
Chị có tâm sự rằng chồng chị là một người khá hấp dẫn đối với phái nữ và chị "lo sẽ có nhiều cô săn đón anh". Ít nhất như chị nói thì nỗi lo này cũng chỉ là phỏng đoán của riêng chị, hơn thế nữa chị còn nói rằng "anh là người rất thương vợ", vậy thì làm sao mà chị có thể lấy nghi vấn của mình để làm lý do cho việc "ăn nem".
 
Nếu những nghi vấn kia không phải là sự thật, và chị quyết định "ăn nem", liệu chị sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại anh? Là một người đàn ông và cũng phần nào có chút kinh nghiệm "tình trường", với kinh nghiệm của riêng mình, tôi có thể nói với chị là người đàn ông khi đã yêu thương vợ, người yêu mình hết lòng thì ngay cả khi chuyện "ăn chả" kia có xảy ra thì hoàn toàn không phải là "ân ái" gì mà chỉ đơn thuần là sex. Còn chuyện thèm "ăn nem" mà chị nghĩ đến kia liệu có giống như vậy? Như thế liệu có công bằng với chồng chị không, nhất là khi mọi nghi vấn của chị không có một cơ sở chắc chắn nào cả như chị nói.

Đấy là những suy nghĩ của cá nhân tôi về chuyện "ông ăn chả, bà ăn nem", chưa hề xét gì đến lòng vị tha cho lỗi lầm của nhau. Còn vấn đề theo tôi là lớn nhất đối với chị là câu hỏi đặt ra trên kia. Chị hãy suy nghĩ và tôi tin rằng khi chị biết rằng chị yêu ai trong hai người, chị sẽ tự có câu trả lời và hành động cho riêng mình, cho hạnh phúc cá nhân của chị.

Vì lí do thời gian hạn hẹp nên tôi không thể chia sẻ với chị nhiều hơn. Mong chị sớm tìm được quyết định đúng đắn cho bản thân và chúc chị hạnh phúc! Chúc mọi người một năm mới vui vẻ!

K./.

Chia sẻ