BÀI GỐC Gia đình bạn trai dứt khoát ngăn cản vì không còn trong trắng

Gia đình bạn trai dứt khoát ngăn cản vì không còn trong trắng

Em phải làm sao khi anh trai và mẹ của người yêu dứt khoát không đồng ý cho anh ấy quen và yêu em bởi em là cô gái không còn trong trắng...?

1 Chia sẻ

Đàn ông hãy làm cầu nối giữa hai người phụ nữ "đặc biệt"

,
Chia sẻ

Tại sao đàn ông lại không làm cầu nối tình cảm giữa hai người phụ nữ đặc biệt mà mình yêu thương nhất trên đời này nhỉ?

Thật sự đọc câu chuyện của bạn, tôi không biết phải nói như thế nào nữa. Bạn chỉ muốn tốt cho người yêu của bạn nên đã chủ động đánh một dấu chấm kết thúc cho tình yêu đẹp đẽ này dù bạn biết quyết định đó sẽ khiến bạn vô cùng đau khổ. Với quá khứ lầm lỗi ấy chắc hẳn bạn cũng đã bị tổn thương và day dứt rằn vặt rất nhiều.



Nếu một người đàn ông dành tình yêu chân thành cho một người con gái đã trót dại dột thì đó quả thực là một người con trai rất tuyệt vời và có sự cảm thông vô cùng sâu sắc. Nếu bạn chấp nhận buông tay ra thì có lẽ bạn sẽ để tuột mất đi một người vô cùng quan trọng với mình mà có thể đi hết cuộc đời này bạn sẽ không tìm thấy điều đó ở bất kì một người con trai nào khác. Lúc đấy bạn sẽ rất hối hận thì đã muộn quá rồi!

Vấn đề đáng nói là ở chỗ sau khi nghe bạn nói ra quyết định sẽ kết thúc tình yêu này thì người yêu bạn lại lặng im không có chút phản ứng nào. Anh ấy không muốn làm trái ý mẹ, không muốn khiến mẹ phải buồn mà suy nghĩ. Nhưng nếu anh ấy thực sự rất yêu bạn và tha thứ cho tất cả lỗi lầm của bạn thì tại sao anh ấy lại có thể ngập ngừng không dám nói gì khi bạn đưa ra một quyết định ngốc nghếch đến như vậy không?


Mẹ anh ấy không muốn cho anh ấy quen một người con gái như bạn cũng chỉ vì muốn tốt cho con trai của bà. Nguyên nhân là do mẹ anh ấy chưa tiếp xúc với bạn, nên không thể hiểu và thông cảm cho bạn mà luôn chỉ nhìn vào 1 vết nhơ trong quá khứ để đánh giá bạn mà thôi. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi vì chẳng một người mẹ nào lại muốn con mình đâm đầu yêu một người con gái hư hỏng như thế.

Đằng này, anh ấy yêu bạn sao lại không có niềm tin rằng bạn đã đổi thay, đã khác xưa, đã chín chắn hơn rất nhiều. Sao anh ấy không thuyết phục mẹ của mình, không kể chuyện với mẹ anh ấy về bạn, những điều tốt, đức tính đáng quý,... của bạn và chỉ mình bạn mới có thể khiến cho trái tim anh rung động?


Tại sao anh ấy lại không làm cầu nối tình cảm giữa hai người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất trên đời này nhỉ? Tại sao khi đối diện với 2 người phụ nữ yêu thương nhất của đời mình, đàn ông lại thường mềm yếu đến thế? Anh ấy sợ mẹ buồn nhưng chẳng lẽ vì vậy mà có thể nhìn bạn bị tổn thương và đau đớn hay sao?

Hay tình yêu trong anh ấy với bạn chưa đủ lớn? Hoặc có lẽ trong khoảng thời gian này anh ấy cũng đã bị áp lực rất nhiều và đang rất phân vân. Bạn không nên đưa ra quyết định chia tay trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Những lúc này hai bạn phải nên ở cạnh nhau để là cảm thấy rằng đó là điểm tựa tốt nhất của nhau, chia sẻ, cảm thông và cùng giúp đỡ nhau. Mẹ của người yêu bạn chắc chắn sẽ mở lòng cho bạn thôi. Đừng bi quan bạn nhé vì chả ai nỡ trách một người đã biết hối lỗi cho những gì sai trái mình đã làm cả.


Còn nếu người yêu bạn vì mẹ của mình mà dám hi sinh cả bạn thì bạn hãy chấp nhận thực tại phũ phàng này nhé. Bạn hãy quên đi và sống một cuộc sống mới. Tôi tin rằng xung quanh bạn vẫn có những người thân của bạn, họ rất tốt với bạn, hiểu bạn, yêu thương bạn. Nếu mẹ chồng tương lai mà đã luôn có những ác cảm với cô con dâu thì cuộc sống của bạn sau này sẽ là những tháng ngày ngập tràn đau khổ bạn à.

Chia sẻ