BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Dẫu sao yêu đàn ông Việt cũng "an toàn" hơn đàn ông Tây

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đến với một người nước ngoài sẽ có cái được và cái mất nhưng quan trọng hơn cả là tình yêu hai bạn dành cho nhau.

Bạn nên cân nhắc nếu đến với một người nước ngoài. Sẽ có cái được và cái mất nhưng quan trọng hơn cả là tình yêu hai bạn dành cho nhau.

Chào bạn, dạo này mình quan tâm hơn tới những chuyên mục trong Afamily, thấy rằng đây là nơi chúng ta có thể gửi gắm những tâm sự thầm kín nhất.

Cách đây mấy hôm mình vô tình đọc được một bài báo nói về rất nhiều người đẹp Việt Nam đều lấy chồng nước ngoài, và kì diệu là họ sống rất hạnh phúc, tình yêu của người con trai dành cho vợ vẫn nồng nàn lãng mạn như những ngày đầu yêu nhau. Điều này bạn có thể tự tin rằng dù khác nhau quốc tịch, khác nhau dòng máu nhưng chỉ cần có tình yêu và sự quan tâm chiều chuộng thì hạnh phúc ấy có thể kéo dài.

Mình không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nhưng muốn tâm sự vài điều, bạn có thể tham khảo thêm để ra quyết định với tình cảm này.


Thứ nhất là bạn đã yêu anh ấy rồi. Cũng dễ hiểu thôi. Đàn ông nước ngoài, nhất là người Pháp họ rất hào hoa và lãng mạn. Chỉ riêng điều ấy đủ để làm các cô gái rung động. Thêm nữa họ có sự bình đẳng trong đối xử với phái nữ nên bạn sẽ thấy bạn được trân trọng nâng niu đúng như một bông hoa vậy.

Chồng mình là người Việt Nam nhưng anh ấy đi học lâu năm ở nước ngoài, và lấy anh ấy mình hết sức hạnh phúc bởi sự yêu thương bình đẳng trong đối xử với vợ - điều tốt đẹp mà anh ấy đã được ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây. Điều này rất quan trọng trong hạnh phúc gia đình, bạn có thể có được khi yêu một người phương Tây.

Tôi nói thế để bạn an tâm hơn nếu đến với một người nước ngoài, tất nhiên không phải ai cũng như nhau nhưng nói chung do văn hoá bình đẳng nên họ có những cái mà không phải bạn muốn là sẽ tìm thấy ở những người con trai khác.
Song cái gì cũng có hai mặt bạn ạ. Bởi văn hóa của họ như vậy nên có thể với phái nữ đó là cách ứng xử chung chung. Bạn gặp những người con trai Việt Nam có thể ít thấy những hành động như thế nên đến khi gặp Fank bạn rất dễ rung động và yêu thương.

Nhưng như mình vừa nói, đó có thể chỉ là thói quen ứng xử mà thôi, chưa chắc Fanhk đã yêu bạn. Điều này bạn cần cân nhắc nếu không bạn dễ bị cảm xúc chi phối rồi bỏ qua nhiều người con trai đáng yêu khác.

Lấy ví dụ anh ấy cũng yêu bạn nhé, hạnh phúc lắm nếu lấy được người mình yêu nhưng bạn phải đối mặt với không ít khó khăn. Tình yêu chân chính phải đi đến hôn nhân, đó cũng là trách nhiệm với nhau. Nhưng bạn có thể phải đi xa nơi đất khách quê người, với bao sự xa lạ mà bây giờ bạn chưa hình dung được.

Ở nước ngoài làm việc 12 tiếng một ngày, nên không có nhiều thời gian dành cho bản thân cũng như người thân như ở mình nên bạn dễ cô đơn. Rồi những thói quen sinh hoạt, văn hoá khác biệt mà bạn sẽ phải đối mặt cũng là lý do bạn cần suy nghĩ.

Ở phương tây, gia đình không quá quan trọng như ở Việt Nam nên nếu không hợp nhau người ta bỏ nhau dễ dàng chứ không đắn đo cân nhắc nhiều, nếu như vậy sẽ rất khổ cho mình bạn ạ. Dù gì yêu và lấy một người con trai Việt Nam, bạn dễ gần gũi, hoà nhập hơn, dễ thông cảm cho nhau hơn,  ta tắm ao ta sẽ nhiều sự an toàn bạn ạ.

Mình không thể đưa ra lời khuyên, mà chỉ nói một chút cái được cái mất để bạn cân nhắc. Bạn đang rất quyến luyến anh ấy nên nếu không tỉnh táo về tình cảm này ban dễ nuôi dưỡng nó trong tưởng tượng để rồi bỏ qua những cơ hội phù hợp khác.

Cuối cùng dù yêu ai quan trọng hơn tất cả vẫn là có tình cảm chân thật và sự đồng cảm, chia sẻ thì sẽ có hạnh phúc. Nếu thực sự hai bạn yêu nhau và quyết tâm đến với nhau thì bố mẹ sẽ ủng hộ thôi bởi con hạnh phúc là điều cha mẹ mong mỏi nhất.
    

Chia sẻ