"Độc chiêu" dạy con của danh hài Tự Long

,
Chia sẻ

Để được biết đến như ngày hôm nay, đối với Tự Long là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của một chàng thanh niên tỉnh lẻ, của vị mặn những giọt mồ hôi, nước mắt…

- Chào Tự Long, những kịch bản dành cho thiếu nhi của anh và Xuân Bắc luôn được trẻ em yêu thích, phải chăng trẻ em ngây thơ và dễ chấp nhận hơn?

Hoàn toàn không phải thế. Diễn hài cho trẻ em rất khó, chúng tôi phải gần gũi với trẻ, nắm được tâm lý của chúng, đưa ra những tiêu chí, ý tưởng hay làm cho trẻ em thích thú. Người diễn viên cũng như người cầm đầu, phải biết lúc nào khởi xướng, lúc nào trẻ con thích nhất. Câu chuyện phải hay, phải giống với thế giới và ngôn ngữ của các em, thứ nữa là phải diễn sao cho bố mẹ các em cũng phải thấy thú vị, vì đó là những người quyết định mua vé.
 
Ở Hà Nội, những chương trình dành cho thiếu nhi thường chỉ tập trung vào những dịp bế giảng, khai giảng, 1/6, Trung thu. Chúng tôi cho ra những show như Năm anh em siêu nhân, Alice ở xứ sở diệu kỳ hay Người dơi giải cứu công chúa và được các em nhiệt tình ủng hộ.
 
Để nghĩ được ra tiểu phẩm cho các em chúng tôi cũng nhọc nhằn lắm, hoàn toàn tôi và Xuân Bắc phải tự biên tự diễn, sàn tập không có, toàn phải tập ở Cung văn hóa Hữu Nghị khi đêm đến. Có hôm vợ tôi và vợ Xuân Bắc rủ nhau ngồi xem, hai cô vợ ngủ gật từ bao giờ mà tôi với Bắc vẫn tập say mê. Những vở diễn tưng bừng đã hình thành từ những đêm tập thấm đầy mồ hôi như vậy.
 
- Vậy anh giành thời gian nào cho gia đình?
 
Có những hôm tôi đi làm về khuya thì con trai đã ngủ, muốn hôn nó một cái cũng sợ nó tỉnh giấc, vợ lại phải mất thời gian dỗ con. Sáng tôi đi làm thì cháu chưa dậy. Cứ thế, mấy ngày không gặp con là chuyện rất bình thường. Được cái con tôi quấn bố lắm, nên nếu tranh thủ được ít thời gian nào là tôi lại tranh thủ về với con. 

Danh hài Tự Long và con.

- Nhưng trước một xã hội phát triển đến chóng mặt, trẻ con dần dần cũng dễ bị cuốn hút vào những trò chơi hấp dẫn mà quên cả học hành, khi con lớn lên, anh có nghĩ với nhịp điệu công việc như ngày nay, anh có thể làm tròn trách nhiệm làm cha?

Bây giờ con mình còn nhỏ nhưng khi con tôi lớn lên, tôi phải thu xếp công việc để gần gũi con chứ! Người bố phải có cái uy, là một tấm gương, chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho con cái. Trẻ em hay nói dối để đạt được mục đích của mình nhưng cách nói dối của trẻ em bây giờ khác với trẻ em ngày xưa. Những thứ cuốn hút lôi cuốn với trẻ em ngày xưa thì chỉ đơn thuần như đá bóng, đánh khăng, những trò vô hại; còn bây giờ là game online, rồi thông tin trên internet mà người lớn không kiểm soát được.
 
Có lần tôi tham dự diễn đàn làm cha mẹ của VTV6, có những câu trẻ em 4-5 tuổi ngày nay nói khiếnbố mẹ giật mình, đó là những câu nói già dặn không phải của đứa trẻ. Điều đó cũng là một vấn đề mà bố mẹ cần phải suy nghĩ. Xã hội phát triển làm cuộc sống đi lên nhưng vây quanh nó là rất nhiều cám dỗ. Ngày xưa mọi điều kiện ít, trẻ con lại được giáo dục kỹ lưỡng hơn, ít phạm tội hơn, thực trạng ngày nay thực sự làm tôi lo lắng.
 
Tôi sẽ dạy con như bố mẹ đã dạy mình, theo cái cách mà người ta vẫn gọi chung là đất lề quê thói, giấy rách phải giữ lấy lề. Đó là những điều cơ bản mà tôi sẽ hướng cho con mình, bởi với những trải nghiệm trong cuộc đời, tôi nghiệm ra những gì ông bà mình đã răn dạy không bao giờ sai và thừa cả.

Theo GĐXH

Chia sẻ