BÀI GỐC Thấy tôi rời khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, bố chồng nhờ cầm vứt hộ túi rác, thứ bên trong làm tôi ứa nước mắt

Thấy tôi rời khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, bố chồng nhờ cầm vứt hộ túi rác, thứ bên trong làm tôi ứa nước mắt

Đi khỏi nhà, điều mà tôi lo lắng nhất là chuyện ăn uống của bố chồng. Thế nhưng chuyện đã đến nước ấy, tôi không còn cách nào khác, bố chồng cũng biết điều này nên ủng hộ quyết định của tôi.

7 Chia sẻ

Đọc tin nhắn của vợ, tôi hốt hoảng nhận ra mình đã cưới nhầm người

T.Trinh,
Chia sẻ

Tôi chao đảo khi nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình. Một người như vợ tôi tại sao lại dối trá đến nỗi ăn chặn cả tiền thuốc của mẹ chồng?

Cả đêm qua, tôi không thể nào ngủ nổi, càng nghĩ càng giận vợ. Chúng tôi kết hôn được 3 năm, có với nhau một mặt con rồi. Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ vợ mình ngoan hiền lắm. Lần nào về quê, cô ấy cũng xốc vác công việc, sáng dậy sớm nấu cơm, tối thì dọn dẹp đến khuya muộn. Cả nhà tôi ai cũng tấm tắc khen con dâu hiếu thảo.

Mẹ tôi mới mất cách đây vài ngày thôi. Lúc mẹ qua đời, đúng là vợ tôi có ngỏ ý muốn bố lên sống. Lý do cô ấy đưa ra là bố tuổi già sức yếu, đã đến lúc cần tới sự chăm sóc của con cháu, tôi đâu ngờ sau lưng, cô ấy lại muốn đẩy bố vào viện dưỡng lão để bản thân được ôm tiền bán đất? Giận hơn là thời gian mẹ tôi ốm nặng, vợ nói mua thuốc hết bao nhiêu, tôi đưa cho bấy nhiêu. Bây giờ cô ấy lại kể với bạn rằng mình đã ăn chặn cả số tiền đó. 

Tối nay vợ tôi về nhà ngoại nhưng lại không cầm điện thoại. Tôi tiện tay nên mở lên xem thử thì phát hiện chuyện động trời này đây? Mọi người nói xem, ngày mai khi cô ấy về, tôi nên xử trí thế nào?

Đọc tin nhắn vợ gửi bạn thân, tôi rợn tóc gáy nhận ra, mình đã cưới phải người phụ nữ nanh nọc - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình. (Nhân vật cung cấp)

Đọc tin nhắn vợ gửi bạn thân, tôi rợn tóc gáy nhận ra, mình đã cưới phải người phụ nữ nanh nọc - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình. (Nhân vật cung cấp)

Đọc tin nhắn vợ gửi bạn thân, tôi rợn tóc gáy nhận ra, mình đã cưới phải người phụ nữ nanh nọc - Ảnh 3.

Ảnh chụp màn hình. (Nhân vật cung cấp)

Đọc tin nhắn vợ gửi bạn thân, tôi rợn tóc gáy nhận ra, mình đã cưới phải người phụ nữ nanh nọc - Ảnh 4.

Ảnh chụp màn hình. (Nhân vật cung cấp)

Đọc tin nhắn vợ gửi bạn thân, tôi rợn tóc gáy nhận ra, mình đã cưới phải người phụ nữ nanh nọc - Ảnh 5.

Ảnh chụp màn hình. (Nhân vật cung cấp)

Đọc tin nhắn vợ gửi bạn thân, tôi rợn tóc gáy nhận ra, mình đã cưới phải người phụ nữ nanh nọc - Ảnh 6.

Ảnh chụp màn hình. (Nhân vật cung cấp)

(trungnnn...@gmail.com)

Chia sẻ