BÀI GỐC Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông

Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông

Tôi không thể cử động nổi, chỉ biết đứng yên bàng hoàng nhìn chồng tôi – bố của con tôi – người mà tôi vẫn ngủ cạnh hàng đêm đang rên rỉ dưới thân hình 1 người đàn ông khác.

4 Chia sẻ

Đừng giấu mình đồng tính để kéo người khác xuống đau khổ

,
Chia sẻ

Anh chàng nào có ý tưởng muốn lấy vợ làm bình phong che mắt xã hội và làm vừa lòng bố mẹ thì cũng không thể chấp nhận việc lừa gạt người khác như vậy, tội họ lắm.

Lần đầu tiên, tôi có ý muốn viết bài này để chia sẽ quan điểm của mình về thế giới thứ 3 (TGT3)!

Tôi cũng là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Gần đây tôi thấy khá nhiều các bà mẹ và những người vợ lên đây viết lên tâm sự đau khổ khi phát hiện chồng mình là người đồng tính. Những khi đọc được những bài viết ấy tôi cảm thấy thương các chị vô cùng và cũng thương các ông chồng, nhưng có lẽ tôi thương các chị hơn.

Tôi không phải là người kỳ thị TGT3, mà ngược lại tôi còn cảm thấy thích họ và ngưỡng mộ tình yêu của họ. Bởi vì nếu họ đã yêu thì tôi chắc tình yêu đó là xuất phát từ chân thật, chân thật hơn cả tình cảm nam nữ, thậm chí hiện tại tôi đang đứng trong hàng ngũ những hủ nữ, thích những anh chàng gay đẹp như 1 số bài báo đã nói tới.



Nếu yêu người đồng tính là số phận mà các anh phải chịu, nếu có tình yêu thì các anh hãy đấu tranh hết mình vì tình yêu đó. Hãy sống thật với chính mình các anh đã có thể nuôi được bản thân mình mà không cần sự che chở của bố mẹ nữa. Đừng vì che giấu hay làm bố mẹ vui lòng mà lôi kéo thêm một người nữa xuống vực sâu đau khổ mà mình đang gánh chịu, họ không có lỗi, các bạn cũng không có lỗi.

Hiện nay xã hội Việt Nam cũng đã khá hơn trong việc có người giới tính thứ 3 tồn tại rồi. Ra đường phố, chúng ta lúc nào cũng sẽ bắt gặp 1 vài người họ gay có les có, vậy thì các bạn đặc biệt là các anh chàng gay hãy vì hạnh phúc của mình và vì hạnh phúc của người khác đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho mình mà làm hại 1 cuộc đời đáng ra họ phải được quyền hạnh phúc. Các anh có quyền cưới vợ nhưng với điều kiện các anh phải nói thật với họ, đừng giấu họ. Nếu 1 ngày nào đó, tình cờ họ phát hiện ra như tác giả bài viết "Chết đứng khi nhìn thấy chồng trên dưới với 1 người đàn ông" họ sẽ đau khổ và tổn thương đến nhường nào.

Kể cả các anh lưỡng tính cũng vậy, các chị sẽ ghen như thế nào khi chồng mình vừa yêu mình mà cũng vừa yêu 1 người đàn ông khác. Tôi không nhớ bài viết đó tên gì nhưng cũng lâu rồi, đại để là câu chuyện tâm sự của một chị cũng phát hiện cồng mình ân ái với 1 người đàn ông trong clip được cất trong điện thoại. Chị đau khổ, xin mọi người cho ý kiến, tất cả đọc giả đều khuyên chị cho anh cơ hội giải thích. Rồi sau đó lại xuất hiện thêm bài viết của chị, chị nói đã có cuộc nói chuyện với chồng và chồng chị bảo rằng anh yêu cả hai người.


Tôi đọc tới đó mà thấy cuộc đời sao chua chát quá, suy đi nghĩ lại phụ nữ chúng tôi dù trong tình huống nào cũng chịu thiệt thòi cả. Vì thế anh chàng nào có ý tưởng muốn lấy vợ để làm bình phong che mắt xã hội và làm vừa lòng bố mẹ dù tôi là những người ủng hộ tình yêu của các anh cũng không thể chấp nhận việc lừa gạt người khác như vậy, tội họ lắm.

Để sống trong cuộc sống này đã là 1 điều không dễ dàng rồi, vì thế đừng để cho nó mang thêm nhiều tấn bi kịch cho mình và cho các chị và hơn thế nữa là những gia đình nào đã lỡ sinh ra con cái. Những đứa bé ấy sẽ không thể có mái ấm gia đình đầy đủ cha mẹ một khi người vợ, người chồng phát hiện mình bị lừa gạt bởi bạn đời của mình là người của TGT3.

Nếu bài viết này có đụng chạm đến ai thì cho tôi xin lỗi.

Chia sẻ