BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Đừng từ ảo tưởng về mình rồi có ngày "nhặt lá, đá ống bơ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- TCT không phải chỉ kén mà còn quá kén. Bạn chần chừ thêm một thời gian nữa, có nghĩa cơ hội lấy vợ của bạn sẽ giảm đi.

Mấy lần muốn viết vài lời cho chủ đề mê tín nhưng chưa viết được. Hôm nay, ngồi viết bài chia sẻ này không hẳn là do tôi rỗi rãi mà thực ra thấy cần phải có đôi lời góp ý với bạn “Trai cầu toàn”. Người đã đăng tâm sự “Tôi chưa lấy được vợ vì mê tín”.

Bạn TCT ạ,

Mỗi lời chia sẻ là một tấm gương cho bạn soi lại mình. Nếu có những tấm gương, bạn soi vào thấy mình đẹp thì chớ nên mừng vội, còn tấm gương nào phản chiếu sự xấu xí của bạn cũng đừng vội tức tối, chán nản. Hãy trân trọng mọi lời chia sẻ, ít nhất chúng cũng cho bạn một khía cạnh nhìn nhận trong câu chuyện bạn nói ra.

Tôi viết những suy nghĩ của mình không mang tính chất ngợi khen hay cổ vũ thói mê tín bạn đang áp dụng mà ngược lại khi đọc tâm sự của bạn, tôi đang hình dung về một chàng trai có khả năng không lấy được vợ khá cao và thực sự muốn cảnh báo điều đó với TCT.

Tôi võ đoán rằng dù bạn nói trong lời kể của mình là đã từng yêu nhưng có một điều chắc chắn là bạn chưa từng yêu thật sự, chưa có được tình yêu song phương, chưa từng ngỏ lời yêu và cũng chưa từng được chấp nhận. Có chăng chỉ là mối tình đơn phương bạn dành cho một người con gái nào đó, bạn ngộ nhận cô ta có cảm tình với mình chứ thực ra trong trái tim người con gái ấy chưa hề đến giai đoạn yêu bạn. Hoặc cũng có thể, bạn bắt đầu sự chinh phục một cô gái nào đó nhưng đến lúc chuẩn bị hái thành quả là tình yêu ngọt ngào thì bạn nhận ra cô ta có điểm đen không phù hợp hoặc tìm ra thói xấu nào đó. Bạn ngãng ra, vứt luôn cả quãng thời gian từng bỏ công chăm sóc. Có thể khẳng định rằng, thứ tình yêu mà TCT đã đề cập chỉ mang một phần nào đó cảm xúc song phần xúc cảm ấy chưa đủ lớn để vượt qua lý trí của bạn.

Tôi cũng thắc mắc một điều nữa với TCT, bạn có đẹp trai, giàu có hay tài cán thượng thừa? Có xứng đáng là mẫu chàng trai lý tưởng trong mắt các cô gái, là thần tượng của chị em phụ nữ không mà sao đề ra lắm tiêu chuẩn vậy? Ngoài mê tín, sẽ không ngoa nếu tôi nói ra đó còn là sắc đẹp, hình thức, thanh sắc (nhất thanh, nhị sắc, tam hình). Đó là hộ khẩu Hà Nội, gia đình tử tế, khá giả, chưa từng yêu ai, học thức đầy đủ, trẻ trung, hiền lành…Nói chung, với Trai cầu toàn, sẽ không thể kể hết các tiêu chuẩn mà bạn ấy lựa chọn. TCT cũng là mẫu chàng trai nhiều ảo tưởng, mơ mộng, luôn đòi hỏi sự chỉn chu qua mức cần thiết nên xét đoán các cô gái rất kỹ. Nếu chẳng may cô gái nào đang trong giai đoạn lọt vào mắt xanh TCT để lộ điểm yếu chắc chẳng bao lâu sau cô ấy sẽ nhận được sự ra đi của TCT mà không một lời giải thích.

Có thể nhận ra TCT đang cần có người yêu và mong muốn lấy vợ rất lớn vì tôi tin chắc bạn đang bị ảnh hưởng từ mọi người xung quanh. Có nhiều áp lực đang đè lên bạn, chúng đến từ những cậu bạn thân thiết đã lấy vợ gần hết. Đó là những đứa em trẻ tuổi chưa đến lúc lấy vợ nhưng hàng ngày có người yêu để chăm sóc, chia sẻ, đi chơi. Đó có thể là gia đình giục giã, trách cứ. Đó có thể là cảm giác cô đơn thường trực, nỗi buồn đơn chiếc khi đến tuổi lập gia đình mà vẫn chưa có ai phải không TCT?

Tôi cũng tin là TCT từng có lúc muốn tặc lưỡi để yêu, tiếc là phút tặc lưỡi ấy chỉ đến trong ngắn ngủi không thể bao phủ lý trí của bạn. Bạn nhanh chóng trở về thực tế, về với nỗi trăn trở đến từ cuộc sống gia đình, điều kiện kinh tế bản thân hay tiêu chuẩn hoàn hảo của mình để rồi lại lần lữa, lần lữa lỡ đi các cơ hội tìm hiểu, tiếp xúc của mình. Bạn có đinh ninh một điều là bạn đã đánh mất nhiều cơ hội tình yêu không? Riêng tôi, thấy bạn nói có rất nhiều mối để bạn tìm hiểu ở trong bài viết. Phải chăng, khi bạn có nhiều mối thì bạn phải phung phí cho đã. Một sự thật là khi lắm mối, tối phải nằm không đó. Còn những người ít mối, người ta biết trân trọng những gì mình có, kết quả là người ta có thể tìm thấy tình yêu đẹp, người bạn đời phù hợp và người ta không phải cô đơn như TCT.

Chẳng ngẫu nhiên câu “biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng” lại là chân lý. Để răn dạy con người thì có lời “ở đời phải biết mình là ai”. TCT đã nghe và thử chưa?

TCT không phải chỉ kén mà còn quá kén. Nếu không thay đổi, bạn sẽ ế vợ là chắc chắn chứ không còn là nguy cơ.

Bạn chần chừ thêm một thời gian nữa, có nghĩa cơ hội của bạn sẽ giảm đi. Đến khi có tuổi, bạn sẽ sợ phải đi tìm hiểu. Lúc đó nếu vơ bèo vạt tép, bạn sẽ chẳng lấy được cô vợ theo mong muốn mà còn bị mọi người xung quanh dèm pha, chê bai.

Đừng thực dụng và cầu toàn thái quá, hãy thử một lần để tình yêu sống bằng cảm xúc chứ không phải bằng thứ lý trí đeo đuổi bạn suốt thời gian qua!

Và nhớ rằng:

Đừng tự huyễn hoặc mình để rồi có ngày nhặt lá, đá ống bơ! TCT ạ!

                                                                                                                           Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ