BÀI GỐC Tôi thà ly hôn còn hơn về ở hẳn quê chồng

Tôi thà ly hôn còn hơn về ở hẳn quê chồng

Đứng ở góc độ của chồng thì đúng là nên về quê, nhưng tôi biết nếu về ở hẳn thì sẽ rất sóng gió.

22 Chia sẻ

Được bố mẹ vợ cho cả khối tài sản nhưng chồng tôi lại có những tính toán khác

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Bố mẹ cho vợ chồng tôi 2 tỷ để xây nhà riêng. Nhưng chồng tôi bàn lùi, anh muốn tiếp tục thuê nhà thêm vài năm nữa.

Vợ chồng tôi thuê nhà nguyên căn được 4 năm nay. Cảnh sống nhà thuê chẳng được thoải mái bằng chính căn nhà đứng tên sở hữu của mình nên trong thâm tâm, tôi luôn khao khát mua được nhà riêng. Tôi nhiều lần nói về mơ ước này với chồng và anh cũng bảo khi nào đủ tiền thì mua nhà chung cư hoặc mua đất ở ven ngoại ô, xây căn nhà nhỏ, đủ để gia đình sống là được rồi.

Tháng trước, bố mẹ tôi bán mảnh đất được 5 tỷ. Ông bà gọi vợ chồng tôi về, cho chúng tôi 2 tỷ để xây nhà. Bố mẹ nói ông bà còn một mảnh đất khác, diện tích hơn 100 mét vuông, giờ cho chúng tôi cùng 2 tỷ này, đủ để chúng tôi xây căn nhà khang trang. Có điều, chúng tôi phải đi làm xa hơn, khoảng 25km mới đến công ty. Có tiền, có đất, tôi mừng rớt nước mắt. Vậy là mơ ước bao nhiêu năm qua của tôi sắp thành hiện thực rồi.

Nhưng chồng tôi lại không đồng ý với việc xây nhà mới. Lý do anh đưa ra khá nhiều. Thứ nhất là mảnh đất bố mẹ tôi cho bị ngược đường đi học của con và đường đi làm của vợ chồng tôi nên sẽ rất bất tiện. Chưa kể thời tiết nắng mưa thất thường như hiện nay, chở con đi học trên quãng đường dài dễ khiến con bị bệnh.

Thứ 2, với số tiền 2 tỷ trên, chồng tôi muốn 'bắt đáy' bất động sản, mua mảnh đất khác ở thị trấn và chờ thời. Vài năm sau, giá đất bình ổn thì có thể thu lợi vài trăm triệu đến cả tỷ là chuyện bình thường. Lúc đó, chúng tôi lại mua căn hộ chung cư ở thành phố, vừa thuận tiện vừa có tiền dư để tiết kiệm.

Thứ 3, chồng tôi bàn tính sẽ bán lại mảnh đất của bố mẹ tôi cho để lấy tiền gửi tiết kiệm ngân hàng, lấy lãi định kì và dùng số tiền lãi đó để cho lại bố mẹ tôi dưỡng già. Như thế là vừa có tiền phòng trong nhà mà vừa có tiền báo hiếu bố mẹ.

Lý lẽ chồng tôi đưa ra đúng là rất thuyết phục nhưng vẫn khiến tôi phân vân. Tôi không sao nguôi được mơ ước có căn nhà riêng, được sống thoải mái trong căn nhà do chính mình tạo dựng. Vợ chồng tôi đang bất đồng quan điểm và vẫn chưa thể quyết định sẽ làm gì với số tiền 2 tỷ trên. Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người để chúng tôi có quyết định đúng đắn nhất.

Chia sẻ