BÀI GỐC Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Đẹp khoe xấu che là việc đến đứa con nít cũng biết. Vậy tại sao tôi lại bị đuổi việc?

11 Chia sẻ

Đuổi việc những cô ăn mặc hở hang đến công sở là đúng

,
Chia sẻ

Ở sàn diễn thời trang các cô có thể thoải mái mặc biniki hay chỉ mặc đồ chip để khoe tất cả những chỗ cần khoe và được cả trăm nghìn con mắt nhìn vào, thỏa mãn ước muốn của các cô.

Gửi tác giả tự kiêu chủ nhân bài viết “Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Thật nực cười khi đọc những gì mà cô gái trong bài này viết, không biết bạn nghĩ mình là ai mà tự cho mình cái quyền lăng xê bản thân, đề cao mấy chỗ trên cơ thể của bạn thế? Có lẽ một cô gái trơ tráo và không biết xấu hổ như bạn sẽ khiến cho người ta cảm thấy bất bình mà buông lời dèm pha hoặc có những người không thèm nói, thậm chí cười khẩy. Bởi vì họ dẻ dúng cái thói ăn mặc bạn đang quảng cáo về mình đó.

Công sở là nơi làm việc, là nơi mà con người đến đó để phát huy những năng lực của mình, giải quyết những công việc liên quan đến chuyên môn nhằm đem lại hoạt động cho xã hội, phát triển kinh tế, hàng hóa, dịch vụ, đem lại lợi nhuận cho công ty, thu nhập cho cá nhân để nuôi sống bản thân, gia đình chứ không phải nơi để trình diễn thời trang, để khoe bày những đường cong hở hang, những nét gợi dục tầm thường nhé các cô gái.

Tôi có quan điểm rằng, con người sinh ra bao giờ cũng được trời phú thiên bẩm một cái gì đó. Nếu cùng là một cô gái, giả dụ được trời phú cho về nhan sắc, dáng vóc thì sẽ có thể giảm bớt cái tài và trí tuệ cũng như ngược lại một cô gái tài năng đôi khi phải chịu nhiều khiếm khuyết về cơ thể. Còn những cô gái được cả hai xem ra rất ít hoặc cũng có thể họ can thiệp bằng một vài thủ thuật khác (ví dụ phẫu thuật để đẹp hơn về hình thể…v.v)

Tôi xin đảm bảo một cô gái có trí tuệ và có suy nghĩ chín chắn thì cho dù có thân hình đẹp chăng nữa họ cũng biết lựa chọn những trang phục đẹp, phù hợp cá tính để mọi người trầm trồ thán phục, ngợi khen khi nhìn thấy cô ấy khoác vải vóc trên mình. Sẽ không có chỗ cho những lời dèm pha hay những ánh mắt tục tĩu, thả dê nhòm ngó.

Còn một cô gái suy nghĩ không có chiều sâu mới lựa chọn những bộ đồ hở hang cốt để khoe những chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình. Và một cô gái đến công sở với mụch đích cốt chỉ để khoe đường cong và khêu gợi đàn ông chiêm ngưỡng mình thì làm gì còn có tâm trí để tập trung vào công việc bởi lúc nào cô ấy cũng phải để ý tới cách ăn mặc của mình cũng như ánh mắt của những người đàn ông xung quanh cô ta.

Thật bê bối cho những công ty nào chẳng may nhận những cô gái kiểu này vào làm việc, vừa đánh mất sự đoàn kết trong nội bộ còn tạo ra những trò dở khóc, dở cười không cũng làm cho tinh thần tập trung cho công việc của nhân viên bị ảnh hưởng.

Tôi tán thành việc những người sếp dám thẳng tay sa thải kiểu nhân viên thế này. Đó thực sự là hành động hợp lý đòi hỏi sự bản lĩnh và biết nhìn người trong kỹ năng của người quản lý. Còn những cô gái có suy nghĩ thích lấy công sở làm chỗ để phơi bày vẻ đẹp hình thể của mình thì nên chọn sàn diễn thời trang dành cho mình sẽ tốt hơn. Ở đó các cô có thể thoải mái mặc bikini hay chỉ mặc đồ chip để khoe tất cả những chỗ cần khoe và được cả trăm nghìn con mắt nhìn vào, thỏa mãn ước muốn của các cô.


Chia sẻ