"Em có nhớ thì mình quen nhau không thì next"

,
Chia sẻ

Gần đây tôi không thế nữa. Tôi đã thay đổi mình. Tôi đã nói thế này với họ: "Anh chẳng muốn giải thích tại sao lại quen em. Em có nhớ thì mình quen nhau không thì next".

Hôm nay, đọc bài “Tâm sự của gã trai buộc bạn gái 6 lần bỏ thai” tôi thấy nhiều comment phía dưới chỉ trích, dè bỉu, ném đá gã Sở Khanh trong bài rất kịch liệt.

Nói chung, tôi cũng không đồng tình với lối sống của gã trai đểu này. Nhưng “không có lửa làm sao có khói”, không có các chị em dễ dãi đồng tình thì thằng sở khanh đểu giả đến đâu cũng chẳng có chốn dung thân. Vì thế, vấn đề này, tôi xin phép không bàn tới ở bài viết này.

Đọc bài viết này, tôi nhìn thấy một cái tài khác của gã trai đểu này. Đó chính là tài tán gái của gã đã đạt tới “trình cao”. Và tôi thấy, cái tài này của gã cũng đáng để cho những người đàn ông tốt tính nhưng mãi vẫn chưa có bạn gái học tập.

Nói về lý thuyết, có lẽ 100 cô gái thì cả 100 cô đều thích những anh chàng nào hiền lành tốt tính. Nhưng xin thưa với các bạn rằng, trong thực tế số cô gái như vậy không nhiều.

Thực tế, 100 thằng sở khanh thì có lẽ gần 100 thằng đều có bạn gái xinh như mộng luôn. Họ cũng dễ tán và gái đổ nhanh hơn. Thậm chí những kẻ sở khanh này còn đuổi không hết gái.

Chả biết các chị em có phẫn nộ khi tôi nghĩ như này không. Nhưng tôi cũng xin khuyên những anh chàng nhát gái hay quá hiền lành mà mãi không cưa cẩm được 1 cô nàng nên áp dụng mẹo sau.

Những người đàn ông tốt nhưng còn ế hãy cứ xấu xa đi thậm chí hãy sở khanh như người ta nói đi. Bởi chỉ có như thế, bạn mới được  nhiều bạn gái để ý. Đến mức có ngày họ sẽ phải than lên rằng: Số tôi khổ vì quá nhiều bạn gái!

Bởi vì tôi đã từng rơi vào trường hợp khi bản thân là thằng đàn ông tốt thì cũng chẳng cô gái nào để ý. Thậm chí tôi mang cưa cùn nên cưa mãi vẫn chả đổ. Cũng tại hồi trước tôi cứ làm quen quá hiền lành. Con gái tiếp xúc với tôi vài ngày là y như rằng họ chán. Tôi rủ họ đi chơi lần nào thì các cô này cũng cáo bận. Nói chung vài lần như vậy là tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề.

Gần đây tôi không thế nữa. Tôi đã thay đổi mình. Tôi đã nói thế này với họ: "Anh chẳng muốn giải thích tại sao lại quen em. Em có nhớ thì mình quen nhau không thì next".

Cái câu đó trước giờ tôi chả bao giờ dám nói với bất cứ người con gái nào vì sợ nói ra người ta giận cho thì chết. Thế nhưng khi tôi dám nói ra như thế, các bạn có biết không, chính cô ấy là người chủ động mời tôi đi chơi đấy. Rồi họ còn tự nhiên bày tỏ tình cảm và bật đèn xanh cho tôi lộ liễu nữa chứ. Đấy là điều có lẽ chẳng bao giờ tôi ngờ được.

Vậy nên tốt nhất đàn ông chẳng cần phải nhiệt tình làm gì hay nói đúng hơn là cứ thấy em nào cũng nhăm nhe tán cho mình. Có thể các nàng ấy sẽ không thích bạn ngay đâu. Nhưng ở đời cái gì làm nhiều cũng thành quen.

Tán gái nhiều, gặp nhiều phụ nữ bạn ắt sẽ có kinh nghiệm vì gặp nhiều tính cách và tình huống khác nhau mà.

Có người nói phụ nữ không thích đàn ông ba hoa. Ừ thì tôi cứ cho là đúng đi. Nhưng chính những người như vậy lại dễ nắm bắt được tâm lý người khác. Tôi có thể cam đoan với các bạn rằng bất cứ cô gái nào cũng thích người đàn ông tâm lý và hiểu mình.
 

Một cách dễ hiểu nhất và có lẽ nhanh nhất là đàn ông muốn cưa gái giỏi rất nên học hỏi kinh nghiệm của người khác. Cụ thể nhất là giao lưu với mấy người làm kinh doanh ấy. Thậm chí cũng nên vào cả những website mà người ta gọi là web đen ấy để học tập.

Những người đàn ông tạm gọi là trai ế nên hiểu vì đâu mà cái người ta coi là cái xấu ấy lại tồn tại được. Và không phải ai vào đấy cũng đều xấu cả. Học tán gái ở đâu thì tôi không dám chắc chứ vào mấy cái web đấy đảm bảo là thật vì nó tụ hội rất nhiều tay tán gái giỏi.

Một điều nữa tôi cũng xin chia sẻ rằng: Tôi nhớ có người nói với tôi rằng tán gái mà phải dùng đến nhiều tiền thì chẳng phải là giỏi. Ngược lại, chỉ tầm 100 đến 200 ngàn là có thể tán gái được rồi. Số tiền tình phí này cũng phù hợp với nhiều bạn sinh viên bây giờ. Chỉ cần đàn ông đừng áp dụng các thứ bạn học được đi lừa người khác là được, còn đâu cứ thoải mái và tự tin lên!

Chia sẻ