BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

"Gái già" có những giá trị "gái trẻ" không có

,
Chia sẻ

Hãy đủ thông minh, dí dỏm, đủ độ hòa nhập song vẫn giữ được nét kiêu kỳ, không có dấu hiệu tuổi tác.

Chào bạn Pinokio cùng bài viết “Nỗi lòng của một "gái ế"”

Trước tiên cảm ơn bạn đã phản hồi cho những gì tôi nói trong “Không phải con trai nào cũng lợi dụng bạn gái "chuyện ấy" khi đi chơi xa.

Dù có thế nào chăng nữa, xã hội thay đổi đến đâu thì tôi khẳng định với bạn vẫn có những người đàn ông tốt như tôi nói, họ sẽ đến với bạn bằng tình yêu chân thành, không lợi dụng, không chê bôi cái tuổi U30 như bạn vẫn tưởng tượng. Chỉ có điều, bạn có đủ kiên nhẫn và niềm tin cũng như dám thể hiện một phong cách cho riêng mình khiến người khác giới phải nhìn bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay không?

“Hình như không ít anh cho rằng chúng tôi là "gái ế" và được các anh chiếu cố đến là đã tốt lắm rồi? Các anh phải được ưu tiên, phải được chiều chuộng,... và đặt biệt trong "chuyện ấy" các anh nghĩ rằng phụ nữ U30 đã từng trải và càng phải biết chiều chuộng các anh? Không phải các anh lừa lọc để lợi dụng "chuyên ấy" nữa (vì chắc muốn lừa cũng không dễ như với các em trẻ người non dạ) mà các anh cho mình các quyền được đánh nhanh rút gọn. Chấp nhận thì đến không thì thôi. Các anh ít quan tâm hơn đến cảm xúc, đến những ước mơ của phụ nữ chúng tôi?”

Trước tiên, bạn cần loại bỏ tư tưởng này trong đầu. Nếu như bạn cứ gặp một người đàn ông đến với mình và nghĩ về họ như thế, chắc chắn trong bạn sẽ có tâm lý phòng bị. Mọi cư xử của bạn sẽ trở nên mất tự nhiên. Chính vì gượng ép mà bạn làm cho người đến với mình thêm khó xử. Họ cũng không dám thể hiện một cách tự nhiên tình cảm của họ. Và một vài rắc rối trong mối quan hệ rất dễ dẫn đến hiểu lầm, đa nghi. Có khi người ta không hẳn xấu, song chỉ vì vô tình đề cập chút nào đó liên quan đến “chuyện ấy”, tất bạn sẽ suy diễn ra nặng hơn những gì họ nói đấy.

“Có ai đồng cảm với tôi không? Hay tôi quá nhạy cảm, quá đa nghi? Tôi biết trên đời vẫn còn đàn ông tốt, nhưng các anh ở đâu? Có vẻ như còn quá ít?”

Tôi không chắc bạn nhạy cảm, đa nghi. Tôi chỉ nghĩ là bạn chưa thể hiện tốt về bản thân mình. Nếu như bạn là một cô gái đường hoàng, tử tế, có học, chín chắn, công việc ổn định. Bạn có thể tự hào về bản thân mình và hoàn toàn đề cao được bản thân. Tại sao bạn không nghĩ mình như vậy, mình có quyền tìm người đàn ông xứng đáng với mình chứ?

Nhưng hình như bạn không nghĩ thế, bạn sợ cái tuổi U30 của mình quá già, mình phải nhanh chóng kiếm một tấm chồng cho bằng bạn bè, bằng người. Bạn sợ bị mang tiếng gái ế, chính vì vậy bạn tự hạ thấp mình xuống như một người đi quỵ lụy, van xin tình cảm của những người đàn ông đến với mình và tất nhiên khi bạn chấp nhận làm “chiếu dưới”, bạn sẽ bị những đối tượng đến với bạn “lợi dụng”.

Tôi khuyên bạn nên xây dựng cho mình những phong cách riêng, tạo nên sự tự tin nhất định về bản thân mình trước mắt đàn ông. Hãy đủ thông minh, dí dỏm, đủ độ hòa nhập song vẫn giữ được nét kiêu kỳ, không có dấu hiệu tuổi tác. Toát lên cho đàn ông họ thấy, bạn có lập trường của riêng bạn, có đủ sự chín chắn cần thiết và quan trọng nhất, bạn hấp dẫn họ, khiến họ phải chinh phục bạn và khi có bạn rồi, họ phải trân trọng con người bạn, biết được giá trị họ bỏ công sức ra đạt được.

Cái này không khó lắm đâu, bạn nên bỏ suy nghĩ tuổi tác, cải tiến tâm hồn, cử chỉ, hành động để dần dần tạo phong cách cho mình nhé!

Chia sẻ