BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Gia đình chồng xúi chồng đánh đập tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chồng tôi không những không biết kiếm tiền, không yêu thương tôi mà còn nghe lời bố mẹ anh chị em xúi giục đánh đập tôi trong khi tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con từ lúc con tôi mới được 2 tháng tuổi.

Chị thật là một người khá giỏi chịu đựng nhưng chị có nên thế không? Tôi biết chị vì chồng vì con nhưng cuộc sống như vậy, liệu chị có đảm bảo được cái thiên chức làm mẹ, làm vợ và làm con không?

Tôi thấy chồng chị là một con người không biết được phải trái đúng sai mà có thể bắt vợ thế nọ thế kia. Tôi ghét những loại đàn ông kiểu như vây. Tôi cũng là người có cùng hoàn cảnh như chị vì chồng tôi là một người không có lập trường, không biết kiếm tiền không có cái gọi là yêu thương chiều vợ chiều con mà anh ấy còn nghe lời bố mẹ anh chị em xúi giục đánh đập tôi trong khi tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con từ lúc con tôi mới được 2 tháng tuổi.

Cay đắng hơn, khi con tôi được 3 tháng, chồng tôi đi đánh nhau về máu me be bét đầy người. Gia đình chồng tôi không một ai đưa đi cấp cứu. Tôi đi làm về lúc đó gần 12 giờ đêm và đã sốc chông đi cáp cứu. Trong đêm hôm khuya khoắc như vậy, tôi về vay mẹ chồng tôi có 500 ngàn để trả tiền viện phí mà mẹ chồng tôi còn không cho vay, trong khi đó 1 tháng tôi cũng chỉ có 1triêu200 ngàn. Thử hỏi với cái thời buổi bây giờ tôi phải trang trải làm sao? Nhưng cay đắng vẫn là cay đắng.

Những người phụ nữ như chúng ta không cần phải hy sinh cho một gia đình chỉ biết sống về bản thân họ được .. Chị phải sống và còn có 2 đứa con làm điểm tựa chứ? Cũng như tôi, tất cả những khó khăn qua đi, tôi cũng chọn một giải pháp mà cái giải pháp đó tôi cũng đã chờ đọi 2 năm trời nhưng con tôi vẫn là đứa trẻ vô tội. Nhà họ sống không quan tâm đến con tôi huống chi là tôi nên tôi cũng chọn một giải pháopchia tay và ai cũng ủng hộ tôi vì có sống trong gia đình đó thì tôi cũng chỉ là nô lệ chứ không phải là con người... Tôi buồn và mặc cảm nhiều lắm nhưng vì cuộc sống của mình và cuộc sống của con mình sau này tôi hy vọng chị có một lựa chọn sáng suốt.

Chia sẻ