BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Gia đình "phức tạp" thì đã sao?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mọi người hãy có cái nhìn khách quan và đánh giá đúng đắn hơn với những ai có gia đình “phức tạp”...

Gửi đến bạn HN, tác giả bài "Tôi có nên yêu một người có gia đình phức tạp"?

Em chưa đọc hết tất cả các bài chia sẻ cho chị và việc chị đắn đo suy nghĩ về hoàn cảnh “phức tạp” của gia đình người yêu trước khi bước vào hôn nhân cũng là rất hợp lý. Nhưng em xin phép nói vài lời với tư cách là một đứa con gái có gia đình cũng thuộc diện “phức tạp”.

“Phức tạp” thì sao ạ ? Đúng là tính cách con người có một phần ảnh hưởng từ bố mẹ, hoàn cảnh sống. Nhưng liệu điều đó có quyết định tất cả không? Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Nếu như theo lý lẽ của người xưa “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” thì những ai không may mắn có một gia đình phức tạp thì hạnh phúc sẽ rất khó khi đến với họ sao?

Gia đình em “phức tạp”, em xin thừa nhận. Bố em bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não từ năm em 7 tuổi, sau đó vài năm bố mẹ em không sống với nhau nữa. Bố theo bà nội về quê làm ruộng. Mẹ một mình nuôi ba chị em chúng em, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng mẹ chưa bao giờ để chúng em phải đói bữa nào, vẫn đủ ăn đủ mặc, học hành đàng hoàng, hoàn cảnh bố cũng không khá hơn nên chẳng thể giúp đỡ được gì cho chúng em. Nhờ mẹ nhanh nhẹn và siêng năng nên kinh tế gia đình hiện nay cũng tạm ổn, có thể nói là có phần khá giả.

Nhưng đường tình duyên của mẹ lại vô cùng lận đận, sau bố mẹ có tiếp hai người đàn ông nữa.

Người đầu tiên là một kẻ không ra gì, ông ta xem nhà chúng em như cái nhà trọ, đi làm chẳng bao giờ đem tiền về, tuy không có tật đánh mắng người khác nhưng khi rượu vào ông ta có thể nói hàng giờ không mệt mỏi.

Người thứ hai và cũng là người hiện tại, ông là người yêu cũ của mẹ ngày xưa, gia đình ông ta không hạnh phúc, vợ chồng ông ta chuẩn bị ly dị, đó là những gì ông ta nói với em nhưng em chẳng tin vì có lần vợ ông ta xuống tận nhà em. Em biết mẹ không đúng khi qua lại với ông ta, gia đình em cũng không có nhiều thiện cảm với ông ta. Ngày em gái em lấy chồng, vì ông ta mà suýt chút nữa mọi việc không thành.

Em không thể ngăn cản mẹ, chỉ khuyên mẹ nên suy nghĩ kỹ, nếu muốn đến với ông ta thì chờ ông ta hoàn tất thủ tục ly dị, còn không thì tốt nhất không nên qua lại nữa. Mẹ biết hết, hiểu hết nhưng không thể dứt ra được. Là con gái của mẹ, từ nhỏ được mẹ yêu thương, chưa bao giờ mẹ để chúng em vất vả. Trong thâm tâm em cũng rất mong mẹ có thể tìm được một người đàn ông để nương tựa trong quãng đời còn lại vì chúng em dù có là con của mẹ, có yêu thương mẹ nhiều thì cũng không thể ở bên cạnh mẹ hàng ngày.

Nhưng thị phi thì vốn rất nhiều, người ngoài cho rằng mẹ là một người đàn bà trắc nết, cướp chồng người khác. Em cũng rất chạnh lòng khi nghe người khác nói thế, nhưng em nghĩ: đã sao nào, cuộc đời của ai người đó sống, khi đau khổ, hạnh phúc họ có trải nghiệm với mình không? Và em, em coi thường những người như thế.

Là con gái, 25 tuổi em mới biết đến mùi vị của tình yêu, không phải may mắn mà em gặp được người có thể yêu em vì em chính là em, không quan trọng việc gia đình em “phức tạp” ra sao, có thể anh ấy cũng từng suy nghĩ về vấn đề đó, có khả năng lắm chứ!!! Nhưng vẫn quyết định yêu em.

Nói theo quan điểm “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” thì sau này có khả năng em sẽ ngoại tình, bỏ chồng hay sao?

Chuyện sau này không ai biết được, em không dám chắc ngày mai em sẽ ra sao. Nhưng mọi người hãy có cái nhìn khách quan và đánh giá đúng đắn hơn với những ai có gia đình “phức tạp”.

Chia sẻ