BÀI GỐC Vật vã gặm nhấm trái đắng vì bị chồng lừa dối suốt 10 năm

Vật vã gặm nhấm trái đắng vì bị chồng lừa dối suốt 10 năm

Có những nỗi đau khó nói thành lời, có những mốc thời gian trong cuộc đời bạn sẽ không bao giờ quên…

1 Chia sẻ

Gửi người phụ nữ bị chồng lừa dối suốt 10 năm trời

,
Chia sẻ

Tôi đã cắt mạch máu tay của mình, uống thuốc ngủ và thậm chí tôi còn muốn lao đầu vào ô tô để tự tử. Và tôi nhận ra người ấy không đáng để tôi phải hành hạ bản thân mình như thế.

Chị thân mến!

Tôi đã từng trải qua cảm giác của chị. Tôi cũng đã từng bị người yêu cũ và một người thân mà tôi vô cùng tin tưởng lừa dối, họ đến với nhau sau lưng tôi mà tôi không hề hay biết vì tôi quá cả tin và ngây thơ. Chỉ khi tôi nhìn thấy những bức ảnh vô cùng nhạy cảm trong máy của anh ta, tôi đã chết đứng, tôi sốc và tôi có cảm giác mình không thể chịu đựng được chuyện đó.

Tôi đã cắt mạch máu tay của mình, uống thuốc ngủ và thậm chí tôi còn muốn lao đầu vào ô tô để tự tử. Nhưng rồi thời gian dần qua, vết thương lòng trong tôi đã liền sẹo vì tôi cho rằng anh ta và người ấy không đáng để tôi phải hành hạ bản thân mình như thế. Tôi còn có tương lai ở phía trước, phải sống vì những người đã yêu thương tôi, sinh thành ra tôi. 

Vì thế, tôi không khuyên chị phải làm gì lúc này vì chỉ có chị là người duy nhất biết về bản thân chị và biết rõ chị phải làm gì.  Tôi chỉ mong chị khi quyết định việc gì phải suy nghĩ thật kỹ, chị còn mẹ đang bệnh tật và hai đứa trẻ cơ mà. Hãy vì những người yêu thương mình và mình yêu thương để đứng vững chị nhé.

Thà đau một lần còn hơn ngặm nhấm đớn đau vì chồng dối trá

Tôi biết giờ này có lẽ chị cảm thấy rất buồn chán và tuyệt vọng vì người chồng bị “đầu gối tay ấp” hơn chục năm nay lừa dối. Cuộc sống thật là buồn phải không chị? Nhưng trên hết, chị đừng bao giờ vì nỗi đau tinh thần mà tiếp tục mù quãng lún sâu và trở thành một con rối trong trò đùa ái tình này của chồng chị nhé!

Tôi biết, phụ nữ, nhất là những phụ nữ đang vướng bận con nhỏ không phải dễ dàng gì mà có thể vượt qua nỗi đau này nhưng chị hãy dũng cảm chấp nhận sự thật chị nhé. Thà một lần đau còn hơn cứ phải tiếp tục ngặm nhấm nỗi đau, khắc khoải không yên vì lo nghĩ xem chồng mình đang làm gì.

10 năm sống trong cái bóng của tình yêu, chấp nhận bị chia sẻ tình cảm với người đàn bà khác chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào phải không chị? Vậy vì lý do gì mà chị lại cứ lần lữa không quyết định và tự biến mình thành kẻ ngốc trước mặt người chồng không đáng này chứ. Có lẽ những ảo tưởng về tình yêu, về cuộc tình vượt qua đầy chông gai để đến với nhau giờ đây chỉ còn nằm trong hoài niệm mà thôi. Vì chồng chị đã nhanh chóng quên chị, vẫn ngang nhiên qua lại với người đàn bà khác ngay khi chị vẫn gối ấp vai kề bên cạnh.


Nếu chị muốn tiếp tục níu giữ cuộc tình ngang trái và đầy nước mắt này chỉ để khẳng định rằng lựa chọn của mình là đúng đắn với người cha thân yêu đã khuất hay vì 2 con thơ dại của chị thì chị thật là hàm hồ và ngốc nghếch quá đi. Cha mẹ ai cũng muốn con cái của mình được hạnh phúc bên người yêu thương, có gia đình hoà thuận. Nếu thấy chị sống trong đau đớn, buồn tủi như vậy, thử hỏi ở dưới suối vàng, họ có yên lòng không? Trong khi, cuộc sống của chị luôn phải khổ đau, cam chịu một cuộc sống ngục tù ngột ngạt. Vì vậy nếu chỉ vì lý do này thì chị nên dừng ngay lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nhé.

Tôi biết, chị cũng lo toan cho con cái, lo chúng có một gia đình không trọn vẹn, lo cho con chị không có được sự quan tâm, chăm sóc của cả cha và mẹ. Nhưng tôi nghĩ rằng, chị cứ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này thì người chịu thiệt thòi không chỉ là chị mà còn các con của chị nữa. Sống với một người bố có tính trăng hoa, lừa dối vợ thì con cái chị sớm muộn gì cũng học theo tính xấu của bố mà thôi.

Chấm dứt với người chồng chỉ biết lừa dối

Người ta nói rằng: khi con người bỗng chốc trở nên giàu có, có địa vị xã hội thì tính cách, con người sẽ thay đổi nhanh chóng. Và chồng chị cũng vậy. Trở thành một vị giám đốc chắn chắn con người sẽ phải khác hẳn với một người nhân viên bình thường chứ. Tôi không trách cứ gì sự thay đổi bề ngoài ấy, nhưng nếu chỉ vì vậy mà chồng chị đổ đốn và đối xử với vợ con tàn nhẫn như vậy thì thật đáng khinh thường.


Anh ấy không những không biết chăm lo cho vợ con mà lúc nào cũng tìm cách lừa dối mẹ con chị. Một người chồng, người cha như vậy có xứng đáng để chị và các con chị phải hi sinh nhiều như vậy không? Mà nếu chị có hy sinh và nhận những đớn đau về mình thì một người vô tình vô nghĩa như vậy cũng sẽ chẳng bao giờ ghi nhận hoặc nhận ra điều này đâu bạn ạ. Họ chỉ nhận ra khi đã bị trả giá đắt trong cuộc đời.

Nếu anh ta lầm đường lỡ bước một lần chị bỏ qua thì tôi còn chấp nhận được. Đằng này hết lần này đến lần khác, chuyện này chưa qua lại có chuyện khác ập đến. Vậy mà sao chị lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ? Phải chăng quá tin tưởng chồng mình, phải chăng quá cam chịu của chị đã khiến chị trở thành một con người không biết thế nào là tốt, là xấu? Hay chị vẫn đang mê man trong men say của tình yêu mà chồng chị ngày đêm rót vào tai chị?

Chị quá dại khờ khi hết lần này đến lần khác bỏ qua cho chồng mà không làm rõ trắng đen, phải trái. Chính sự nhu nhược này của chị đã tiếp tay cho chồng chị có cơ hội dấn thân vào những cuộc “mây mưa” mà chẳng hề lo nghĩ chị sẽ ra sao.


Trong hoàn cảnh hiện tại của chị, cách giải quyết tốt nhất chính là chấm dứt ngay với người chồng bạc tình này. Anh ấy đã lừa dối chị suốt 10 năm qua, vậy là quá đủ đau đớn với chị rồi. Chị có vật vã đau khổ, hành hạ bản thân hay quát mắng chồng thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, anh ta vẫn có người đàn bà khác. Nó chỉ càng làm cho chị lún sâu vào nỗi đau mà không có lối thoát mà thôi. Chia tay với chồng thời gian đầu sẽ khá đau đớn đấy nhưng sẽ khiến chị thanh thản suốt phần đời còn lại.

Một người đàn bà tốt như chị cũng sẽ có không ít những người đàn ông khác phải ngưỡng mộ và khao khát. Vậy tại sao chị phải dày vò bản thân, vùi chôn tuổi thanh xuân của mình với một người đàn ông tệ bạc? Hãy dũng cảm bước qua nỗi đau cuộc đời chị nhé. Mong rằng mọi nỗi đau sẽ qua nhanh, và bình yên lại sẽ đến bên chị.

Chúc chị chóng bình phục!

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ