BÀI GỐC Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

(aFamily)- Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chồng tôi đang xoắn xuýt trên giường với một người... đàn ông khác trong tư thế không một mảnh vải che thân.

17 Chia sẻ

Hãy giúp tôi phân biệt mình có đồng tính không

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cảm thấy lo sợ vì không biết là mình có bị đồng tính không vì đôi khi tôi cũng muốn thử gần gũi với người cùng giới...

Sau khi đọc bài viết của chị HẠNH HƯƠNG và nhiều bài viết của mọi người, tôi cũng có cảm giác lo sợ vì tôi không biết là mình thuộc vào tuýp nào. Tôi mơ hồ ranh giới giữa đồng tính và không đồng tính.

Thực sự là giờ nhớ lại câu chuyện cách đây gần 17 năm rồi tôi vẫn còn sợ và không biết là bạn tôi có đồng tính không?

Ngày đó tôi mới học lớp 1 thôi, các bạn có tin không, lúc đó tôi không có một cảm giác gì và chưa ý thức được tình yêu là gì cả và tất nhiên tôi không thể quên được chuyện đó cho đến tận bây giờ và tôi cũng không biết được hành động của bạn tôi lúc đó là như thế nào. Tôi mong bạn đọc hãy cho tôi ý kiến chân thành để tôi có thể tìm cách lý giải cho khỏi hoang mang nhé.

Tôi không hiểu vì sao mà lúc đó chúng tôi mới lớp một thôi nhưng khi đi học về thì bạn tôi lại rủ tôi làm chuyện đó. Tôi sống ở quê nên có những đoạn đường rất nhỏ gọi là ngõ đi vào nhà tôi. Lúc đó tôi có phản đổi vì sự thơ ngây. Tôi nói là sợ áo bẩn nhưng bạn tôi nói là cho tôi nằm trên. Tôi vẫn không đồng ý và bạn ý lại nói là sẽ trải áo cho tôi nằm. Và không hiểu sao do trẻ con hay như thế nào mà tôi đồng ý. Sau đó chúng tôi bị chị của bạn ý bắt được và từ đó không bao giờ xảy ra nữa nhưng tôi vẫn bị ám ảnh.

Còn bạn tôi giờ bạn ý cũng rất xinh đẹp và cao nhưng bạn ý có tính cách gần giống con trai. Đôi khi nhìn vào bạn ý, tôi lại nhớ đến chuyện xưa tôi và cảm thấy sợ. Bạn ý chưa từng có người yêu cả mặc dù rất xinh. Liệu bạn tôi có phải là biểu hiện của đồng tính không?

Còn tôi tuy có tình cảm với các bạn nam thật và tôi cũng đã từng có người yêu nhưng đôi khi tôi vẫn bị những chuyện đó ảnh hưởng. Đôi khi sự thác loạn vẫn tồn tại trong đầu tôi và nhiều lúc tôi còn định thử vì tôi nghĩ là quan hệ như thế không ảnh hưởng gì cả. Liệu có phải tôi cũng là người có biểu hiện của PD không? Tôi cũng hoang mang lắm bạn đọc hãy cho tôi ý kiến để tôi có thể đi theo đúng hướng của mình nhé!

Chia sẻ