BÀI GỐC Buộc phải quyết định lấy người không yêu vì mẹ sắp qua đời

Buộc phải quyết định lấy người không yêu vì mẹ sắp qua đời

Hôm qua, chỉ vừa mới hôm qua thôi, tôi đã phải “cầm lòng vậy, đành lòng vậy” với anh để thực hiện ước nguyện của người sinh thành: cưới người tôi không hề yêu làm chồng.

2 Chia sẻ

Hãy làm bất cứ mọi việc để mẹ được sống thêm dù chỉ 1 ngày

,
Chia sẻ

Ngay cả khi tôi biết quyết định ấy là hoàn toàn sai lầm thì tôi vẫn sẽ tự nguyện làm theo ước nguyện của mẹ, cho dù chỉ để kéo dài cuộc sống cho mẹ chỉ 1 ngày.

Chào bạn!

Tôi không biết phải nói với bạn như thế nào nữa trong lúc trớ trêu này của bạn, nhưng đối với tôi không có điều gì quan trọng hơn người sinh thành và nuôi dưỡng mình. Vì thế ngay cả khi tôi biết quyết định ấy là hoàn toàn sai lầm trong cuộc đời của tôi thì tôi vẫn sẽ tự nguyện làm theo ước nguyện của mẹ cho dù chỉ để kéo dài cuộc sống của mẹ được thêm 1 ngày nữa. Do đó, bạn hãy mạnh mẽ lên để đừng ngại ngần làm tất cả mọi việc cho mẹ bạn được yên lòng và trút hơi thở cuối cùng trong sự thanh thản, bạn nhé!



Không biết khi tôi khuyên bạn như thế, có ai đó chắc chắn sẽ bảo tôi quá yếu đuối và ủy mị. Rằng là, bên tình bên hiếu bạn rất nên nghiêng về bên tình và chọn lấy bên tình vì cuộc đời này bạn chỉ sống có một lần mà không có hai lần. Đúng là bạn chỉ sống và nên sống cho cuộc đời của chính bạn mà thôi.

Nhưng nếu chỉ vì sống cho chính mình, đấu tranh cho tình yêu của mình mà bạn trở thành con người bất hiếu, bạn trở thành nguyên nhân khiến người mẹ quan trọng nhất đã bên cạnh chăm sóc cho bạn 24 năm qua chết không nhắm mắt, chết không thanh thản thì có ích kỷ và đáng trách không?

 24 tuổi rồi, bạn không phải là một đứa trẻ và yêu một cách nông nổi nữa. Tôi tin khi bạn quyết định cưới người bạn chỉ coi là anh và không hề yêu ấy, bạn sẽ lấn cấn, sẽ đau khổ. Nhưng thời gian sẽ trôi qua, dù vết thương lòng của bạn còn đau đáu hay đã vơi đi thì ít ra khi nghĩ về mẹ, bạn sẽ không còn cảm thấy day dứt, ân hận vì đã làm đúng tâm nguyện của bà trước khi bà về nơi chín suối. Quyết định như vậy không phải là quyết định của một kẻ yếu đuối mà đó chính là quyết định đầy tình thương yêu với mẹ của một người con hiếu thảo bạn ạ.


Với lại, trong cái rủi thường có cái may bạn ạ. Giờ đây nếu bạn cứ kiên quyết làm theo ý mình: trái lời mẹ và lấy người đang ở cách xa bạn cả ngàn cây số thì liệu tương lai của bạn có chắc chắn hạnh phúc trọn vẹn không? Còn với N- dẫu bạn chưa và không có tình yêu nhưng anh ấy cũng rất trân trọng và yêu thương bạn. Anh ấy vẫn âm thầm đợi chờ bạn chẳng kém gì người mà bạn yêu thương cả.

Tôi biết, quyết định chấp nhận làm đám cưới với N lúc này bạn sẽ khó mà chấp nhận được nhưng rất nhiều người đã đúc kết một kinh nghiệm vàng đấy thôi. Con gái nên lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu. Nếu bạn cứ mở lòng đón nhận hạnh phúc, đón nhận N thì tôi tin chắc chắn N sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc.


Chưa kể, ngay khi bạn và N đã trở thành chồng vợ. Nếu sau khi bạn trải lòng mình với N một lần nữa mà cuộc sống vợ chồng sau kết hôn vẫn không được cải thiện thì bạn vẫn có thể kết thúc để bắt đầu lại một cuộc sống mới của chính bạn. Nếu như người con trai bạn đang yêu vẫn còn niềm tin và vẫn còn đợi chờ bạn lúc này thì niềm hạnh phúc sau cơn going bão sẽ càng được nhân lên và bền chặt mãi mãi.

Tôi luôn chúc bạn may mắn và có cuộc sống bình yên sau cơn giông tố này!

Chia sẻ