BÀI GỐC Để bạn thân buồn hay chấp nhận nỗi buồn về mình?

Để bạn thân buồn hay chấp nhận nỗi buồn về mình?

Th đã nhờ anh nhận làm cha của đứa trẻ. Thật tâm mình cũng rất thương cho hoàn cảnh của cô ấy, nhưng còn mình cũng đang mang thai con của anh.

2 Chia sẻ

Kể tiếp chuyện để bạn thân buồn hay chấp nhận nỗi buồn về mình?

,
Chia sẻ

Hiên tại mình đang nằm viện, nhưng có 2 chuyện đau buồn vừa xảy đến với mình đó là mình đã mất con và mẹ của Th cũng đã ra đi.

Xin chào các bạn độc giả của Afamily!

Mèo con rất cám ơn các bạn đã quan tâm đến câu chuyện của mình ở bài viết "Để bạn thân buồn hay chấp nhận nỗi buồn về mình", đặc biết là bạn Linh Lan, bạn Phong Linh, Yen Dang và tất cả các bạn đã góp ý kiến chia sẻ với mình trong lúc mình khó khăn, đau khổ nhất. Ít ra mình không cảm thấy cô đơn mà còn có các bạn.


Hiên tại mình đang nằm viện, tình trạng sức khỏe của mình hiện tại cũng đã đỡ hơn rất nhiều nhưng có 2 chuyện đau buồn vừa xảy đến với mình đó là mình đã mất con và mẹ của Th cũng đã ra đi. Những ngày qua ngắn ngủi nhưng đối với mình còn dài hơn cả thế kỷ khi 2 chuyện đau thương cùng xảy đến 1 lúc. Chưa bao giờ mình cảm thấy bế tắc như lúc này, con mình chưa kịp hình hài thì đã bỏ mình ra đi. Còn mẹ Th là người mẹ thứ 2 mà mình rất kính trọng cũng đã ra đi. Không biết tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay có phải do mình không mà mình phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau các bạn ạ.

Mình đã đọc lời khuyên của các bạn và mình cũng cảm thấy chuyện này là chuyện của cả 3 đứa mình, cho nên mình đã nói chuyện với anh trước. Mình nói mình có thai và anh đã rất vui. Thực ra chuyện Th nhờ mình anh chưa hề biết, chỉ đến khi mình nói với anh, anh cũng hết sức bất ngờ và anh đã cương quyết không đồng ý, vì anh không còn yêu Th và cũng không thể làm chuyện có lỗi với mẹ Th và cả con của chúng mình nữa.


Anh và mình đã gặp Th để nói rõ quan điểm thì Th đã khóc rất nhiều, Th đã nhắc lại những năm tháng ngày còn bé của chúng mình, rồi cả những kỉ niệm mà anh và Th lúc yêu nhau, mình rất xúc động. Lúc đó mình đã muốn khuyên anh giúp Th nhưng dù thương Th thì anh vẫn quyết không chịu.

Nhưng điều mà anh và mình không nghĩ tới là Th đã đi trước một bước là nói cho gia đình anh biết Th đang mang thai con của anh. Đến nước này thì anh phải nói sự thật cho gia đình anh và cả gia đình Th biết. Anh cũng đã xin ba mẹ mình cho 2 đứa mình làm đám cưới. Nhưng cả mình và anh đều không ngờ chính chuyện đó đã làm cho mẹ Th xúc động mạnh và bác đã ra đi.

Thật tâm trong lòng mình cảm thấy rất đau đớn, vì ngày xưa khi còn bé mẹ Th đã luôn coi mình là con gái. Nỗi đau đó chưa kịp nguôi ngoai thì Th và các chị em trong nhà Th đã tìm gặp mình sau giờ làm. Th đã nói với mọi người trong công ty mình rằng chính mình là kẻ giết người, rồi mọi người xông vào đánh mình, cảm giác nhói đau, rồi mình ngất đi.


Khi tỉnh dậy bác sỹ đã nói cho mình biết mình đã mất con. Mấy ngày trước thôi mình còn đang cảm nhận con ở trong mình, con đang lớn lên từng ngày mà giờ đây con đã xa mình vĩnh viễn. Mình đau lắm, đau vì mình đã mất đi con, mất đi người bạn thân của mình, mất đi 1 người mình yêu quý và kính trọng như mẹ của mình. Có lẽ suốt cuộc đời này, mình sẽ không thể quên được những ngày qua.

Mấy ngày qua, cả anh và mình đều chịu sự trách móc của gia đình Th. Anh nói rằng anh cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được mình và con, mình buồn lắm, nhưng mình chỉ buồn vì sao Th lại đối xử với mình như vậy. Mình thương anh, mấy ngày qua mình nằm trong viện cũng là anh không ngủ, anh luôn ở bên mình, nhìn anh tiều tụy mà lòng mình cũng đau đớn.

Mọi người ơi, mình buồn lắm, mình đã hỏi ông trời rằng liệu có phải mình đã sai khi mình yêu anh và liệu rằng mình có sai khi nói cho anh biết mình có thai? Liệu rằng mình có sai khi không giúp Th không? Hàng ngàn câu hỏi cứ ở trong đầu mình, mình không biết ai sẽ trả lời cho  mình nữa.


Hàng đêm mình vẫn gặp ác mộng về ngày mình bị sảy thai. Cả anh và mình đều trong tình trạng tinh thần suy sụp, dường như tất cả mọi người cho rằng đây là lỗi của mình và anh. Mình có thể chấp nhận tất cả nhưng mình không muốn mọi người đổ tội cho anh vì anh không có lỗi. Mình khổ tâm quá!


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ