BÀI GỐC Ngày mùng một Tết, nhà tôi đã bị chị dâu “đại náo” một trận tanh bành

Ngày mùng một Tết, nhà tôi đã bị chị dâu “đại náo” một trận tanh bành

Bố mẹ tôi tức đến tái mặt mày. Anh trai tôi giận dữ đem hết quần áo của chị vứt ra sân.

4 Chia sẻ

Kể từ sau đêm bắt gặp chị dâu với vẻ mặt lúng túng đó thì tôi hoài nghi chị chỉ đang giả vờ ngoan hiền

Quỳnh Nga,
Chia sẻ

Từ hôm đó đến nay, tôi cứ thấy xa lạ với chị dâu mình.

Chị dâu tôi trở thành hình mẫu nàng dâu thảo hiền trong mắt cả xóm. Riêng tôi, với tư cách là em chồng cũng không thể nào chê bai điểm gì ở chị.

Ngày anh trai dẫn chị về nhà chơi, cả nhà tôi ai cũng mừng. Bố mẹ tôi hối thúc anh cưới cho nhanh vì thời hiện đại này mà gặp một người như chị là hiếm lắm. Chị dễ thương kiểu con nhà gia giáo. Ăn nói nhẹ nhàng, đi đứng không phát ra tiếng động, nấu ăn nhanh mà ngon, đẹp không chê vào đâu được. Ngay lần đầu gặp chị, tôi cũng thích chị ngay.

Người ta cưới hỏi đòi này đòi nọ, chị chẳng đòi gì. Bố mẹ tôi hỏi chị có điều kiện gì không? Chị nói là chỉ cần được làm vợ người chị yêu, chị chẳng cần điều kiện gì cả. Bố mẹ chị cũng rất hiền và không đòi hỏi gì. Bố mẹ tôi thương quá, tổ chức đám cưới, rước dâu còn rình rang hơn dự định.

Kể từ sau đêm bắt gặp chị dâu với vẻ mặt lúng túng đó thì tôi hoài nghi chị chỉ đang giả vờ ngoan hiền  - Ảnh 1.

Chị dâu tôi chẳng khác nào ruột thịt trong nhà. (Ảnh minh họa)

Về nhà tôi, chị chu toàn bổn phận đến mức ai cũng phải khen. Đi ra ngõ, gặp người lạ người quen gì chị cũng chào hỏi niềm nở. Hàng xóm khen chị hết lời. Bố mẹ tôi cũng nở mày nở mặt.

Hàng tháng nhận lương, chị lại chở mẹ tôi đi mua quần áo mới và mua ít trà, ít rượu tặng bố tôi. Ngay cả tiền học phí của tôi cũng do chị chu cấp. Chị luôn nói chị đã là dâu trong nhà thì sống chết cũng là con cái trong nhà nên phải lo lắng chu toàn tất cả. Anh tôi lại là con trai một, làm việc ở công ty nước ngoài, lương cũng cao. Thấy vợ tốt tính, xởi lởi như thế thì anh cũng đưa hết tiền cho chị giữ.

Từ ngày có chị, nhà tôi được thay mới toàn bộ đồ đạc. Ti vi mới, tủ lạnh to, máy điều hòa ở phòng bố mẹ tôi. Phòng của tôi cũng được chị mua sắm lại. Từ cái tủ quần áo đến cái giường, cái nệm cái ga, chị mua và chọn đều rất đẹp. Đến mức tôi cứ nghĩ chị chẳng phải là chị dâu nữa mà là chị gái ruột của tôi rồi. Trên đời này có chị dâu nào mà lo cho em chồng, nhà chồng được như vậy đâu.

Kể từ sau đêm bắt gặp chị dâu với vẻ mặt lúng túng đó thì tôi hoài nghi chị chỉ đang giả vờ ngoan hiền  - Ảnh 2.

Từ hôm đó, tôi cứ nghi ngờ vẻ ngoan hiền của chị dâu mình. (Ảnh minh họa)

Cho đến một hôm, tôi tình cờ thấy chị hút thuốc. Hôm đó khuya rồi, tôi đang ngủ thì buồn đi vệ sinh nên chạy xuống lầu. Khi đến nhà vệ sinh, tôi thấy có điện và có bóng người. Đợi một lát thì chị dâu tôi mở cửa bước ra. Vì quá đau bụng nên tôi chạy ào vào nhưng vẫn nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của chị.

Vừa ngồi vào nhà vệ sinh, tôi đã thấy khói bay mù mịt. Và tôi ngửi thấy mùi thuốc lá. Chị dâu tôi ngồi trong này thì chỉ có thể là chị hút. Bố tôi và anh tôi đều không bao giờ đụng tới điếu thuốc nào. Từ hôm đó đến nay, tôi cứ thấy xa lạ với chị dâu mình. Tôi không thích phụ nữ hút thuốc, và tôi nghĩ phụ nữ ngoan hiền chẳng ai hút thuốc cả. Liệu chị có thật sự tốt đẹp như cách chị thể hiện không? Hay chị có bản chất khác mà chị đang cố giấu đi?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ