BÀI GỐC Đau đớn mỗi khi nghĩ người yêu đã từng ân ái với người khác

Đau đớn mỗi khi nghĩ người yêu đã từng ân ái với người khác

Phải là người trong cuộc mới có thể thông cảm được sự đau đớn mỗi khi nghĩ đến người yêu của mình đã từng ân ái với một người khác.

6 Chia sẻ

Khi chinh phục phụ nữ, đàn ông muốn nhận được gì?

,
Chia sẻ

Đàn ông xấu cũng nhiều nhưng tốt thì cũng không thiếu. Đôi khi tôi tự hỏi, khi chinh phục phụ nữ chúng tôi, các anh muốn nhận lại gì? Tình yêu hay 1 cái màng nguyên vẹn?

Tôi xin gửi bài chia sẻ của mình đến tác giả TPM - chủ bài bài viết: "Đau đớn mỗi khi nghĩ người yêu đã từng ân ái với người khác".

Thật sự mà nói, đã mấy lần tôi định viết gửi lại cho anh một bài nhưng hết lần này đến lần khác, tôi viết rồi lại xóa đi. Bởi tôi thiết nghĩ, trên đời bây giờ những người đàn ông như anh thật sự không thiếu và tôi biết rằng tôi và những người phụ nữ khác có nói biết bao nhiêu thì cách nghĩ của các anh cũng chẳng thay đổi gì, họa hoằn các anh chỉ nghĩ đó là sự bênh vực hay là lời bào chữa mà các anh gọi nó là "sai lầm".



Tôi sẽ kể cho anh nghe câu chuyện về tôi và về cái tình yêu mà tôi có bây giờ. Trước khi gặp người yêu tôi bây giờ, tôi đã yêu một người khi vừa học xong cấp 3. Đó là mối tình đầu của cả 2 chúng tôi và hiển nhiên nó rất trong sáng. Nó thật sự được xuất phát từ trái tim của hai người mà không một chút vụ lợi toan tính.

Mặc nhiên khi đó tôi nghĩ, người đó là người tôi yêu nhất lúc bấy giờ. Là một đứa con gái có trách nhiệm với bản thân mình, sống biết suy nghĩ nhưng trái tim tôi cũng non nớt, yếu đuối như bất kỳ người phụ nữ “thuần chủng” nào. Tôi luôn muốn làm người mình yêu vui vẻ. Tình yêu là một cái gì đó nằm sâu trong trái tim, không định nghĩa, chỉ là cảm giác được điều chỉnh bằng rất ít lý trí.

Khái niệm “giữ gìn” thật quá đỗi mong manh. Không phải tôi không muốn giữ, nhưng lại càng chẳng phải khôg muốn cho và chúng tôi đã có chuyện ấy sau gần 1 năm yêu nhau. Qủa thật sau khi có chuyện đó, chúng tôi còn yêu và gắn bó nhiều hơn. Đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì mình đã làm điều đó, tôi đã cảm thấy hạnh phúc thật sự.


Nhưng rồi mọi chuyện cũng đến, tôi và người đấy không còn yêu nhau được nữa. Sau 2 năm yêu nhau chúng tôi đã phải rẽ sang 2 con đường khác nhau chỉ bởi gia đình anh phản đối quá nhiều. Họ nói tôi hư hỏng và lợi dụng mặc dù chưa từng gặp tôi đến một lần và tiếp xúc với tôi.

Tất cả chỉ đơn giản vì anh là con một trong một gia đình giàu có còn tôi chỉ là một đứa con gái có bố mẹ là người buôn bán ngoài chợ. Họ phản đối từ những ngày chúng tôi yêu nhau. Mặc dù anh đã rất cố gắng bảo vệ tôi trong suốt hai năm nhưng tôi đã thực sự đau khổ khi thấy anh chẳng hạnh phúc gì khi gia đình anh liên tiếp gây áp lực lên anh và làm mọi cách để tách hai chúng tôi ra. Tôi đã quyết định chia tay,t hật sự đau khổ và suốt 4 năm sau tôi không thể yêu thêm một ai nữa.

Sau này tôi gặp anh, người yêu tôi bây giờ. Ban đầu chúng tôi chỉ làm bạn, anh biết hết về tình yêu của tôi trước đó và thật sự rất thương tôi. Từ ngày anh nói yêu tôi đến khi tôi đồng ý yêu anh cũng phải hơn 1 năm. Thật ra thì tình cảm trong tôi cũng có nhưng tôi sợ khi nói ra chuyện tôi không còn nguyên vẹn, anh sẽ coi thường và không ở bên tôi nữa dù chỉ như một người bạn.

Rồi trước khi nhận lời yêu anh, tôi đã kể hết tất cả. Không thể nói anh không buồn nhưng anh không hề trách mắng tôi. Cái giây phút anh ôm tôi vào lòng và nói rằng thật sự rất thương tôi thì tôi biết rằng mình đã không chọn nhầm người. Anh nói rằng anh yêu tôi là ở con người tôi, là tình cảm hiện tại tôi dành cho anh chứ không phải cái quá khứ đó.

Suốt 2 năm chúng tôi yêu nhau, dù cho cáu giận hay cãi nhau to như thế nào thì anh cũng chưa 1 lần mang câu chuyện đó ra để đay nghiến hay xúc phạm tôi, điều đó làm tôi càng yêu anh nhiều hơn. Tình yêu trong tôi dành cho anh không giống như hồi khi tôi còn là 1 cô gái trẻ con ngây thơ thời còn cắp sách mà là thứ tình cảm nhẹ nhàng và dịu êm hơn. Tôi biết cách quan tâm hơn, biết nhường nhịn và dễ dàng thấu hiểu anh hơn. Giờ đây chúng tôi sắp chuẩn bị làm đám cưới và thực sự rất hạnh phúc.

Anh thấy đấy, quá khứ là một phần cuộc sống và mỗi người có quyền quyết định bản thân mình sống thế nào. Khi ai đó yêu chúng ta, người đó sẽ tôn trọng cả cái phần quá khứ đó. Tôi không thấy đó là một cái gì đó "sai lầm", tại sao lại là "sai lầm" khi mà chúng tôi đã làm điều đó xuất phát từ con tim chứ không phải là vì vụ lợi hay chơi bời dễ dãi?

Tại sao khi phụ nữ có thể chấp nhận người yêu mình đã từng yêu và lên giường với bao nhiều người không một lời oán trách thì đàn ông lại chỉ vì cái đắn đo "còn" hay "mất" mà cứ dằn vặt phụ nữ chúng tôi? Tình yêu trọn vẹn và đủ đầy thậm chí có thể cho anh một hướng đi mới chứ đừng nói chỉ là 1 chuyện nhảm nhí là còn hay mất kia. Còn nếu tình yêu anh sứt mẻ thì tất cả chỉ là lý do… nguỵ biện! Các anh nên nhớ rằng tình yêu của đàn bà không phải là những cái lỗ có màng và một khi cái màng đó mất đi thì chúng tôi chẳng còn gì hết anh ạ.

Tôi không biết rõ câu chuyện của bạn gái anh, vì lý do nào mà cô ấy bị người ta xúc phạm như thế nhưng tôi nghĩ rằng người anh yêu thì anh phải hiểu rõ nhất, còn nếu như cô ấy đúng như vậy thì anh hãy trách mình không biết nhìn người thôi. Tôi tự hỏi nếu ngày đó tôi gặp được một người như anh mà không giống như chồng tôi thì cuộc sống của tôi bây giờ ra sao? Anh không thể biết rằng để chia rẽ 2 người thì một gia đình có thể làm nên những điều kinh khủng như thế nào đâu...

Đàn ông các anh mạnh mẽ hơn gấp vạn lần phụ nữ chúng tôi về cả tinh thần lẫn thể xác. Tại sao anh không thể dùng sự mạnh mẽ đó để bao dung và thương yêu phụ nữ? Đàn ông các anh, đa phần không có khái niệm “từ bỏ” bất cứ một thứ gì vì phụ nữ. Hay nói đúng hơn, các anh luôn cho rằng mình đã “từ bỏ” rất nhiều thứ rồi đó chứ. Thực sự không phải vậy, đàn ông ạ, vì một lẽ là các anh có quá nhiều thứ để phải đắn đo và cho rằng có nên từ bỏ hay không, nên những thứ đó các anh chưa một ngày nào bỏ được.

Nếu không từ bỏ được một chút thôi cái "tôi" của mình để yêu thương và bao dung mà quên đi để yêu thương con người cô ấy thì anh hãy rời xa cô ấy để cô ấy có cơ hội tìm một người đàn ông đích thực - Người đàn ông này sẽ che chở, bao dung và không bao giờ mang lại cho cô ấy một vết thương nào cả. Đàn ông xấu cũng nhiều nhưng tốt thì cũng không có thiếu. Đôi khi tôi tự hỏi, khi chinh phục phụ nữ chúng tôi, các anh muốn nhận lại gì? Tình yêu hay 1 cái màng nguyên vẹn?

Chia sẻ