Khi hoa tình yêu nở: Bà cả cao thượng chấp nhận buông tay nhưng không ngờ đẩy chồng vào cái chết

HH,
Chia sẻ

Tập 14 Khi hoa tình yêu nở thể hiện sự cao thượng của "chính thất" Jang Seo Kyung, nhưng chồng cũ của Ji Soo thì lại không dễ dàng chấp nhận.

Mở đầu tập 14 Khi hoa tình yêu nở là cảnh Ji Soo lên đồ "lồng lộn" tới khách sạn tìm Jae Hyun với mục đích lên giường cùng người tình để "bà cả" Seo Kyung phải đau lòng. Tuy nhiên, khi tới trước cửa phòng Jae Hyun, Ji Soo đã thay đổi ý định. Khi Seo Kyung điên cuồng tới khách sạn đánh ghen thì mới chưng hửng nhận ra Ji Soo không có ở đây. Cả hai đụng mặt nhau tại sảnh khách sạn, nơi mà Ji Soo cố ý ngồi đợi sẵn. "Tiểu tam" đanh thép khẳng định rằng nếu "bà cả" còn động tới người thân thiết của mình thì cô sẽ không để yên.

Khi hoa tình yêu nở: Bà cả cao thượng chấp nhận buông tay nhưng không ngờ đẩy chồng vào cái chết - Ảnh 1.

Thay vì "động chân động tay" với người tình của chồng, Seo Kyung cảm phục nghĩa khí của Ji Soo. Trong tâm trạng đau khổ, Seo Kyung gọi gã trai bao tới đưa đi. Khi người đàn ông này hỏi tại sao cô không túm tóc đánh cho Ji Soo một trận, Seo Kyung đã trả lời: "Đáng ghét là hai người họ rất đẹp đôi".

Khi hoa tình yêu nở: Bà cả cao thượng chấp nhận buông tay nhưng không ngờ đẩy chồng vào cái chết - Ảnh 2.

Seo Kyung cũng chỉ đạo cho thư ký của mình dừng lại tất cả các việc theo dõi và nghe lén chồng lẫn người tình của chồng khi nhận ra giữa họ là mối quan hệ thâm tình gắn bó suốt 25 năm của hai lý tưởng đồng điệu, vừa là tình yêu vừa là tình bạn, tình đồng chí. "Dừng lại tại đây thôi", Seo Kyung tự nhắc nhở chính mình.

Khi hoa tình yêu nở: Bà cả cao thượng chấp nhận buông tay nhưng không ngờ đẩy chồng vào cái chết - Ảnh 3.

Chính hành động này của Seo Kyung phần nào lý giải cho việc tại sao năm xưa Jae Hyun lại rung động và quyết định cưới cô, cũng như dù hận bố vợ tận xương tủy, anh vẫn dành cho vợ một sự quý mến và thương xót. Tiếc là, mối tình đầu quá sâu đậm cũng như cuộc chiến báo thù đã khiến Jae Hyun rời xa dần và kết quả là bỏ rơi Seo Kyung.

Tuy nhiên, nếu Seo Kyung nhận ra không thể giữ Jae Hyun bên mình thì chồng cũ Ji Soo lại không cùng quan điểm. Biết là kế hoạch tái hợp với vợ cũ bất thành, gã luật sư nói thẳng với Seo Kyung rằng anh ta không còn quan tâm tới quyền nuôi con hay giữ vợ cũ nữa mà chỉ mong "Jae Hyun và Ji Soo phải thật bất hạnh".

Khi hoa tình yêu nở: Bà cả cao thượng chấp nhận buông tay nhưng không ngờ đẩy chồng vào cái chết - Ảnh 4.

Trong khi đó, mối quan hệ của Ji Soo và Jae Hyun bắt đầu có mâu thuẫn. Ji Soo nhận ra rằng, Jae Hyun không chỉ báo thù mà còn có tham vọng chiếm lấy tập đoàn Hyung Sung. Jae Hyun cũng không phủ nhận điều này với lý do: "Anh muốn báo thù và nhận bồi thường xứng đáng". Vì câu nói này mà Ji Soo giận người yêu. Cái cô mong muốn là Jae Hyun trở lại bản chất chính nghĩa năm xưa, với lý tưởng bảo vệ những người yếu thế trong xã hội.

Lời của Ji Soo cùng với cuộc gặp gỡ với vị công tố viên đã bảo vệ cha mình 25 năm trước, Jae Hyun dường như tỉnh ngộ. Anh lên một kế hoạch mới, và thông báo với người bạn thân Dong Jin rằng: "Tôi muốn trở lại vị trí của mình". Có lẽ, Jae Hyun đã quyết định từ bỏ quyền lực và tài sản ở tập đoàn Hyung Sung. Anh mua một bó hoa hồng để làm lành với Ji Soo, hẹn người tình tại quán rượu quen. Thế nhưng, lời xin lỗi chưa kịp nói ra thì sự cố bất ngờ ập tới.

Chồng cũ Ji Soo đã tìm lại người đàn ông biểu tình vì cái chết của con trai liên quan tới tập đoàn Hyung Sung. Anh ta kích động người cha già rằng tất cả là do Jae Hyun gây ra. Trong nỗi phẫn nộ uất ức, người đàn ông này đã tìm Jae Hyun, vào đúng lúc anh định trao bó hoa cho Ji Soo, và đâm Jae Hyun một nhát thấu tim.

Khi hoa tình yêu nở: Bà cả cao thượng chấp nhận buông tay nhưng không ngờ đẩy chồng vào cái chết - Ảnh 5.

Tất nhiên Jae Hyun không chết. Preview tập 15 cho thấy Ji Soo đã đưa Jae Hyun vào viện. Nhưng bà cả Seo Kyung thì không thể để cho tiểu tam được chăm sóc chồng mình. Để bảo vệ Jae Hyun, Seo Kyung đã chính thức ra mặt chống lại cha. Song đồng thời, bà cả cũng làm hành động khó tin là quỳ gối cầu xin Ji Soo rời xa Jae Hyun.

Chia sẻ