Kinh nghiệm quản lý "tiền chung, tiền riêng" êm thấm của vợ chồng tôi
(aFamily)- Hai vợ chồng mình có một quy ước: vợ chồng mình có hai tài khoản chung, một tài khoản dành cho con và một tài khoản chi tiêu...
Gởi các bà vợ,
Mình đồng ý với chị Ngọc Phượng, hơi đâu bo bo giữ tiền lương của chồng cho mệt.
Hai vợ chồng mình đi làm, lương mỗi người hàng tháng trên 1.000 usd. Mình chỉ biết lương cơ bản của anh ấy, chứ cũng chẳng quan tâm đến thu nhập hàng tháng của anh là bao nhiêu, ngược lại anh cũng vậy.
Mình cũng có nhà cửa ổn định nên và chi phí trong gia đình là chỉ có bữa cơm tối nên cũng chẳng là bao nên mình cũng có một số tiền để mua sắm cho bản thân, hàng tháng biếu một ít cho cha mẹ hai bên và mình cũng có thể giữ cho mình một khoản để phòng thân!!!!
Với chồng mình cũng vậy, có tiền riêng anh cũng có thể đi chơi với bạn bè, giúp đỡ cho bên nội - ngoại, mua quà tặng vợ- con... Dĩ nhiên, cũng như chị Phượng, mình rất tin tưởng chồng nên mới dám!!!! Nhưng đó cũng là cách để chị em mình cố gắng tự chủ trong cuộc sống, tạo niềm tin lẫn nhau. Thật sự mình rất cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống của mình. Các chị hãy thử xem.
Nắng Mới