BÀI GỐC Mặn nồng với nhau 7 năm trời, cuối cùng anh vẫn thẳng thừng tuyên bố vẫn muốn ở bên tôi và không bỏ vợ

Mặn nồng với nhau 7 năm trời, cuối cùng anh vẫn thẳng thừng tuyên bố vẫn muốn ở bên tôi và không bỏ vợ

Phận làm người thứ ba, tôi biết mình chẳng có quyền gì lên tiếng.

1 Chia sẻ

Là người duy nhất biết bí mật động trời của mẹ chồng, tôi day dứt không yên khi bí mật ấy có nguy cơ bại lộ

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tuấn Minh thường xuyên sang thăm nhà tôi và chào hỏi mẹ chồng bằng cô xưng cháu ngọt sớt, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mỗi lần như vậy tôi lại nổi da gà.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi lấy chồng đã ngót chục năm, đã làm mẹ một bé trai và một bé gái. Tôi làm ở bưu điện, còn chồng làm phòng thuế. Hai vợ chồng sống chung với bố mẹ chồng, vì kinh tế chưa thực sự vững, trong khi bố mẹ chồng lại nhiều bệnh tật. Nhưng suốt nhiều năm chung sống, tôi đã luôn phải giữ trong lòng một bí mật kinh khủng về mẹ chồng.

Về làm dâu được hai năm thì tôi mang bầu. Ngày biết tin, cả nhà vui như Tết, bố mẹ chồng mừng rỡ ra mặt. Nhưng không lâu sau, đâu đó khoảng tầm 2 ngày sau, trong lúc đi đổ rác, tôi tình cờ phát hiện một chiếc que thử thai hai vạch trong túi rác. Đây không phải là que thử của tôi, vì que thử tôi đã vất đi từ trước rồi. Trong tôi tràn ngập câu hỏi: Vậy que thử này là của ai?

Là người duy nhất biết bí mật động trời của mẹ chồng, tôi day dứt không yên khi bí mật ấy có nguy cơ bại lộ - Ảnh 2.

Minh họa: Hanna Barczyk.

Đem chuyện tế nhị này đi hỏi mẹ chồng, tôi thấy mặt bà biến sắc. Những ngày sau, hành động của mẹ chồng vô cùng kì lạ. Vài tuần sau, khi đi khám thai, chẳng hiểu sao tôi lại bắt gặp mẹ chồng của mình ở bệnh viện phụ sản. Tò mò, tôi lén lút đi theo bà thì thấy bà vào phòng siêu âm. Bà đang có thai!

Quá sốc nên tôi chờ và gặp mẹ chồng ngay khi bà bước ra khỏi cổng bệnh viện. Bà cũng vô cùng bất ngờ khi thấy tôi ở đó. Sau một hồi gặng hỏi, cuối cùng bà thừa nhận rằng mình đã có thai. Nhưng đó không phải con của bố chồng.

Rồi bà kể cho tôi nghe về mối tình đầu của bà, hai người đã mấy chục năm không gặp nhau. Run rủi thế nào, trong đám cưới của vợ chồng tôi, tình cũ của mẹ chồng cũng tới. Đúng là tình yêu thật khó nói. Mấy tháng sau trong ngày họp lớp, mẹ chồng tôi và tình đầu đã có một phút yếu lòng mà đi quá giới hạn. Bà không nghĩ ở tuổi này vẫn còn có thể mang thai nên không hề đề phòng. Bà vừa kể vừa khóc tội nghiệp vô cùng. Mẹ chồng cũng cầu xin tôi đừng tiết lộ cho ai.

Tôi hỏi mẹ chồng vậy bà định giấu đứa bé thế nào, rồi bầu bì tính sao thì bà nói sẽ nịt bụng, đến khi gần sinh bụng lớn thì xin về quê. Sinh xong sẽ gửi con cho cô út nuôi, nhận đó là cháu mình. Bà đã tính hết và thu xếp ổn thỏa, quyết sẽ sinh đứa bé ra đời.

Kể từ đó đến nay đã gần chục năm, cô út đã lên Hà Nội sống, thằng bé cũng đã lớn, trắng trẻo, khôi ngô. Tên bé là Tuấn Minh (tôi xin phép dùng tên giả để gọi cháu). Tuấn Minh thường xuyên sang thăm nhà tôi, chào hỏi mẹ chồng bằng cô xưng cháu ngọt sớt, nhưng mỗi lần như vậy tôi lại nổi da gà. Nhất là khi mấy ngày gần đây mẹ chồng có nói rằng cha ruột Tuấn Minh sắp về thăm Hà Nội và có lẽ sẽ ghé qua nhà mình, tôi lại càng thấy khó xử.

Bao nhiêu năm qua, chôn giấu sự thật này, trong lòng tôi không có một phút giây nào ngừng day dứt. Tôi thấy có lỗi với chồng, với bố chồng, có lỗi với chính mình. Rồi đây, tôi sẽ phải đối diện ra sao với cha ruột của Tuấn Minh, người đàn ông đó liệu có khiến mọi thứ vỡ lở? Đến lúc đó người đứng giữa như tôi biết phải làm sao?

Là người duy nhất biết bí mật động trời của mẹ chồng, tôi day dứt không yên khi bí mật ấy có nguy cơ bại lộ - Ảnh 3.

Chào bạn,

Câu chuyện bạn vừa chia sẻ quả là éo le. Chắc hẳn thời gian qua bạn đã khó xử và bức bối lắm đúng không?

Hướng Dương thì nghĩ rằng, đã là sự thật thì đến một ngày nó cũng sẽ phải lộ ra, chỉ có điều ai là người sẽ nói lên sự thật mà thôi. Sự thật sẽ được tiết lộ, không theo cách này thì cách khác, có giấu giếm đến đâu thì cũng có ngày bại lộ. Bởi thế, bạn đừng tự trách bản thân đã che giấu sự thật, chỉ là chưa đến lúc để mọi thứ được phơi bày, để ván bài được lật ngửa thôi.

Điều Hướng Dương mong muốn, là từ giờ cho đến khi mọi thứ vỡ lở, bạn hãy tìm kiếm sự thanh thản cho tâm hồn mình, bằng cách trò chuyện nhiều hơn với mẹ chồng. Chỉ khi thật sự thông cảm và giúp bà với một tấm lòng của những người phụ nữ với nhau thì bạn mới không dằn vặt bản thân, bạn mới tự nguyện, tự tâm và bình thản đối diện với nó. Bạn biết đấy, bạn dằn vặt một thì mẹ chồng bạn có lẽ còn dằn vặt mười.

Sau cùng, hãy trò chuyện với cha của Tuấn Minh khi có cơ hội, một cuộc nói chuyện riêng tư. Hãy đề nghị ông nhận nuôi đứa bé, hoặc ít nhất là biết về sự tồn tại của con trai ông. Làm vậy, có lẽ bạn sẽ bớt áy náy phần nào, cũng là giúp mẹ chồng, giúp Tuấn Minh được toại nguyện phần nào.

Bí mật này quá to lớn để ôm trong lòng, cảm ơn bạn đã can đảm chia sẻ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sự thật mất lòng vẫn sẽ là sự thật. Mạnh mẽ và hãy kiếm tìm sự thanh thản, bạn nhé. Thương!

Chia sẻ