Lần đầu hẹn hò ở bể bơi, nhìn bạn trai mặc cả tiền mua bikini mà tôi "lác mắt" xấu hổ

Aries,
Chia sẻ

Thế là cuộc tình mai mối đầu tiên của tôi đã gãy, người trong mộng kết cục lại rẻ tiền như bộ bikini mà anh ta đòi mua với giá 50k vậy!

Chào các chị em. Cuối tuần đẹp giời chắc mọi người đã tranh thủ làm được ối việc theo ý thích rồi nhỉ? Còn tôi thì tâm trạng đang be bét vì cuộc hẹn đầu tiên với bạn trai thất bại tràn trề. Không phải vì anh ta xấu hơn ảnh tự sướng trên Facebook hay bọn tôi xích mích nhau cái gì, tất cả là bởi bộ áo tắm...

Để tôi kể mọi người nghe, bắt đầu từ khúc tôi được con bạn thân mai mối cho anh chàng này. Tạm gọi hắn là X. nhé, vì nếu đọc tên ra chắc tôi sẽ bị fan cuồng của anh ta tìm đánh cho một trận mất! Trang cá nhân của X. có hơn 20 nghìn người theo dõi, kênh TikTok riêng cũng gần trăm nghìn fan, tất cả là nhờ gương mặt đẹp trai và chiều cao mét 82 cực xịn.

Ban đầu tôi hay nhìn thấy video của X. hiện lên khi lướt xem TikTok, mắt một mí cool ngầu, style Hàn xẻng trẻ trung cuốn hút, giọng thì ấm áp như mặt giời, đúng hình tượng "người trong mơ" mà tôi thích. Thế là tôi đi khoe với con bạn thân, bảo nó rằng tao mê anh X. lắm, giá mà có bạn trai như anh thì cuộc đời này không còn gì hối tiếc. Nó chửi tôi là 26 tuổi rồi vẫn mê giai trẻ, yêu 2 thằng phi công rồi chẳng đi đến đâu mà vẫn chưa chừa.

Lần đầu hẹn hò ở bể bơi, nhìn bạn trai mặc cả tiền mua bikini mà tôi "lác mắt" xấu hổ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi bỏ ngoài tai mọi lời xỉ vả của con bạn, tiếp tục thần tượng X. như bọn trẻ con mê idol Hàn Quốc vậy. Cho đến một buổi sáng nọ, khi tôi đang quấn chăn ngủ nướng thì chuông điện thoại kêu ầm ĩ.

- Này con kia, dậy ngay đi, dậy!!!

- Làm sao? Để tao ngủ, hôm qua vừa chạy deadline thức xuyên đêm mệt lắm.

- Thế mày có muốn tán anh X. không? Anh ấy đang ở nhà tao nè, đến ngay đi!

Không kịp để tôi ú ớ, con bạn dập máy ngang xương luôn! Chả hiểu mô tê gì nhưng tôi vẫn vùng dậy khỏi giường, sức mạnh của từ khóa "anh X." thật kinh khủng. Bình thường tôi trang điểm mất nửa tiếng, nhưng hôm ấy chỉ đúng 15 phút cả thay đồ là tôi vọt ra đường luôn. Vừa đi tôi vừa nghĩ có khi con kia lừa mình, song đứng ở cổng nhà nó thì tôi tận mắt thấy X. thật!

Hóa ra người trong mộng của tôi là bạn học cũ của anh trai con bạn thân, hơn tôi 2 tuổi chứ không non choẹt như tôi nghĩ. Ngoại hình ngoài đời thực của X. cũng giống hệt trên mạng, cứ cười phát nào là tôi rụng tim phát đấy! Tôi giả vờ bẽn lẽn vào trong gặp cô bạn tai quái, 2 đứa dấm dúi nhau tìm cách add Facebook của X. Không ngờ anh ta đồng ý kết bạn ngay chỉ sau 5 phút, chắc nhận ra tôi trên ảnh đại diện.

Tôi bắt đầu kế hoạch "thả thính" X. trên story, giả bộ cap màn hình mấy video yêu thích toàn là X. quay. Tầm chục ngày thì X. "cắn câu", anh chủ động nhắn tin bắt chuyện với tôi từ một cái story bày tỏ tình cảm mãnh liệt với "hot boy TikTok". Tôi sướng điên lên, gọi khoe con bạn thân ngay lập tức! Nó giúp tôi chuẩn bị thật kỹ cho buổi hẹn đầu tiên, quả nhiên X. không phải người tầm thường khi hẹn tôi đến bể bơi cao cấp tại một khách sạn lớn, tiện mời ăn tối luôn.

Chưa bao giờ hẹn hò sang chảnh như thế nên tôi mất cả tuần để đi mua đồ, từ set đồ chip cho đến váy vóc, giày dép, còn lên mạng nghiên cứu tông trang điểm ngây thơ như nữ sinh! Nghe buồn cười thật sự, nhưng đúng là tôi mê trai đến mức quên hết cả mọi chuyện trên đời. Tới buổi hẹn, X. lái xe qua đón tôi, hồi hộp quá tôi chả nói được gì mấy.

Lên đến bể bơi tầng thượng, tôi choáng ngợp vì cảnh đẹp vô cùng. Bể có mái che trông khá sạch sẽ, cây cối ô dù xung quanh xịn như ở resort. X. bước vào như nam thần khiến mấy cô nàng ngồi cạnh bể bơi nhìn theo không chớp mắt, nhân viên phục vụ còn xúm lại xì xào nhận ra anh là người nổi tiếng trên mạng.

Tôi ngại ngùng nên cứ đi đằng sau X., anh cười bảo tôi đi thay đồ nhưng mở túi ra tôi mới biết quên béng bộ đồ bơi ở nhà! Mất công đi lùng bao nhiêu shop mới lượm được bộ sexy "cua trai" mà lại quên. Hiểu vấn đề nên X. nhanh chân ra quầy cho thuê đồ tắm, hỏi mua một bộ cho tôi. Anh tự chọn bộ 2 mảnh bé tí teo khiến tôi phát ngại, bảo anh đổi bộ khác kín hơn nhưng X. kêu style 1 mảnh trông như bà già, muốn tôi mặc như kia cho đẹp.

Đến khúc trả giá thì gay cấn thôi rồi, cả bể bơi câm nín khi nghe X. quát lên: "Bé như này thì 50 nghìn thôi chứ 500 nghìn ai mua!". Ôi tôi nhục không biết giấu mặt vào đâu, còn nghe chị gái sau lưng bĩu môi kêu đẹp trai mà keo kiệt, tưởng giàu có mà lại đòi mua bikini 50k, rẻ hơn cả hàng chợ!

Nhân viên quầy đồ tắm xua tay ái ngại nói giá đã in rõ trên mác rồi, X. vẫn đứng phân bua đòi giảm giá còn tôi thì lủi ra thang máy chạy mất. X. nhắn tin gọi điện tôi không dám trả lời luôn. Thôi xin cạch không dám mơ trai đẹp nữa, tưởng trên mạng bóng bẩy ga lăng như nào, có mấy trăm nghìn mua đồ tắm ở bể bơi 5 sao cũng khiến tôi "vỡ mộng"! 

Chia sẻ