Lặng ngắm khoảnh khắc hàng trăm phụ nữ “xuống tóc” trong Ngày Hội Nón Hồng

Bích Trâm,
Chia sẻ

Trong Ngày hội nón hồng tổ chức tạo TP. Hồ Chí Minh vừa qua hàng trăm người phụ nữ đã "xuống tóc" để ủng hộ các bệnh nhân ung thư vú.

ngày hội nón hồng
Từ hình tượng chiếc nón lá cổ truyền của người phụ nữ Việt Nam với sắc hồng tượng trưng cho sự lạc quan, yêu đời của bệnh nhân ung thư, Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức sự kiện thường niên mang tên Ngày Hội Nón Hồng. 

ngày hội nón hồng
Năm nay, với chủ đề “Gia đình là điểm tựa”, Ngày Hội Nón Hồng tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng ngày 25/10 tiến hành triển lãm gần 300 bức ảnh của các bệnh nhân ung thư vú chụp cùng gia đình và của các nghệ sĩ nổi tiếng.

ngày hội nón hồng
Trao đổi với chúng tôi, Trưởng quản lý BCNV, chị Thủy Tiên cho biết ý tưởng chủ đề mà chị tạo ra năm nay chính là từ người chị ruột Thương Sobey (người sáng lập BCVN) của mình. “Đối với chị tôi, anh rể tôi là điểm tựa vững chắc. Bên cạnh đó, cha mẹ, các anh chị khác đều cố gắng duy trì nếp sống bình thường để chị tôi cảm thấy cuộc sống vẫn bình thường và từ đó, chị tôi vượt qua được mặc cảm bệnh tật. Do đó tôi thấy điểm tựa từ gia đình thật sự rất quan trọng.”

ngày hội nón hồng
“Nhờ những chia sẻ và đồng hành ân cần đó, tôi có đủ sức mạnh đi qua những tháng ngày gian nan nhất của cuộc đời”.

ngày hội nón hồng
 “Trong những tấm ảnh, mình thấy tất cả các nhân vật đều cười, không phải cười chỉ để chụp ảnh mà mình cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc ngập tràn trong hết thảy nụ cười ấy. Ngay cả khi họ đang bệnh mà họ vẫn vui cười. Cho nên mình muốn lưu lại những tấm ảnh này để làm kỷ niệm, sau này khi đi làm, mình sẽ gửi những tấm ảnh cho các bệnh nhân xem để cổ động tinh thần cho họ”, Uyên Tâm chia sẻ.

ngày hội nón hồng
Thậm chí, năm 2013 khi mẹ chị Loan đã con dâu cạo tóc cho mình để giúp con gái khỏi mặc cảm khi bị rụng tóc do xạ trị ung thư. Cha mẹ chính là điểm tựa của chị Loan, điểm tựa ấy tuy mỏng manh do cả hai ông bà đều đã già yếu, nhưng với chị, nó rất vững chắc, “Bất cứ đi đâu thì chốn về duy nhất vẫn là gia đình. Bây giờ với tôi, niềm vui là được đi làm, có tiền nuôi cha mẹ, có tiền đi du lịch và làm từ thiện là mãn nguyện rồi”. Khi được hỏi về việc lập gia đình, chị cười tươi và nói “cứ tùy duyên, duyên tới thì mình nhận thôi”. Hiện chị đã phẫu thuật thành công cắt bỏ một bên vú nhưng vẫn phải đợi 5 năm nữa mới biết mình có hoàn toàn hồi phục hay không.

ngày hội nón hồng
“Tôi may mắn có được một gia đình và những người bạn tuyệt vời. Họ luôn ở bên cạnh và an ủi tôi, thậm chí họ còn bảo mong được gánh bớt bệnh cho tôi nữa. Còn ông xã thì luôn thông cảm và động viên tôi để tôi luôn lạc quan trong cuộc sống”, cô Ngọc Lan chia sẻ về điểm tựa gia đình của mình khi xem bức ảnh của gia đình mình.

ngày hội nón hồng
Một số người hiến tóc lại chính là những bệnh nhân ung thư vú. Điều này khiến nhiều người cảm kích. Trong hình, cô Lan đang được các tình nguyện viên cắt tóc. 
Ngoài mục đích hiến tóc, cô Lan cũng muốn cắt bớt tóc để đẹp. “Bệnh cũng phải biết làm đẹp chớ. Lúc đầu biết mình bệnh thì cũng lo lắm, nhưng cô xác định mình phải lạc quan, không lạc quan thì bệnh cũng đã đến vói mình rồi nên mình phải tiếp tục sống tốt”.

nón hồng
Gian hàng cắt và hiến tóc là nơi tập trung động người nhất của ngày hội. 200 người đã đăng ký tặng tóc một ngày trước qua mạng. Còn khi ngày hội mới mở cửa khoảng vài giờ thì đã thêm gần 100 người đến đăng ký hiến tóc trực tiếp. Không ít người đã cắt tóc tại nhà và đem đến hiến tặng.

nón hồng

nón hồng
Rất nhiều bạn nữ đồng ý hi sinh mái tóc dài óng ả để đóng góp cho dự án thư viện tóc.

nón hồng
Không chỉ có các cô gái trẻ mà cả những phụ nữ lớn tuổi, tóc đã muối tiêu cũng tham gia, như trường hợp của cô Kim Phụng, 57 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh. “Thay vì cắt tóc bỏ đi thì mình căt ở đây, vì cô biết là tóc giả thường làm bằng sợi ni lông rất nóng, còn tóc thật thì rất đắt nên cô cắt cô cho người ta”. Trước khi đến, cô Kim Phụng đã hỏi thăm Ban tổ chức và được khuyên là không nên hiến tóc nhuộm, cho nên cô đã không nhuộm tóc đen suốt 2 tháng nay. 

nón hồng
Các tình nguyện viên đang kiểm tra chiều dài tóc hiến tặng xem có đúng với đơn đăng ký hay không. Những người hiến tóc sẽ điền chiều dài tóc mà họ muốn tặng vào đơn trước khi tiến hành cắt.

nón hồng
Những bộ tóc đạt tiêu chuẩn sẽ được tổng hợp lại thành một thư viện tóc giả cung cấp miễn phí cho những người bị ung thư vú. Ngoài ra, những bệnh nhân ung thư khác cũng có thể mượn tóc từ thư viện này.

Bên cạnh triển lãm ảnh và quyên góp tóc, ngày hội còn có nhiều hoạt động khác như gian hàng tầm soát ung thư vú miễn phí với sự hỗ trợ của Bộ Y Tế, gian hàng tư vấn chọn áo lót, gian hàng trang điểm làm đẹp v...v cũng khá bổ ích và thú vị. Sau khi tham quan các gian hàng của ngày hội, bạn Trần Thị Thu Trang, sinh viên trường Cao đẳng Công Thương chia sẻ, “Mình thấy mặc dù đây là một sự kiện về ung thư nhưng chẳng có chút nặng nề nào, ngược lại còn rất bổ ích và thú vị. Mình thích xem những bức hình triển lãm vì qua đó mình hiểu hơn về tâm tư của những người ung thư, không phải là thương hại mà là sự đồng cảm. Mình tin chắc những sự kiện như vầy sẽ là điểm tựa vững chắc cho những bệnh nhân ung thư”.
Chia sẻ