Lee Da Hae đi bới rác, Lee Dong Wook bị đánh tơi tả

HNguyen,
Chia sẻ

Tập 20 của Hotel King (Ông hoàng khách sạn) đã chứng kiến sự khốn khổ của cả 2 nhân vật chính.

Tập 20 Hotel King - Ông hoàng khách sạn vừa kết thúc với nhiều tình tiết gay cấn khiến khán giả đau tim. Ở tập này, sau khi để mất khách sạn vào tay quản lý Baek, nữ thừa kế Ah Mo Ne (Lee Da Hae) gia nhập đội ngũ... phục vụ phòng. Nhưng dường như cô không hề thấy hổ thẹn với việc này, ngược lại còn tỏ ra vô cùng nhiệt tình. 

Trong một phân cảnh, Mo Ne mặc đồ của nhân viên dọn phòng đi... bới rác. Không kìm được lòng mình khi nhìn người yêu lâm vào cảnh đường cùng, Jae Wan đã yêu cầu Mo Ne dừng công việc đó lại nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu nghe. Ngay cả khi anh ôm chầm lấy cô, Mo Ne vẫn nhất quyết đẩy Jae Wan ra để tiếp tục với công việc của mình.

Hotel King tập 20: Lee Da Hae đi bới rác

Lee Da Hae đi bới rác, Lee Dong Wook bị đánh tơi tả 1

Lee Da Hae đi bới rác, Lee Dong Wook bị đánh tơi tả 2

Lee Da Hae đi bới rác, Lee Dong Wook bị đánh tơi tả 3

Không chỉ Mo Ne thảm hại, tập 20 Hotel King còn có một đoạn kết khiến các fan của Lee Dong Wook xót xa vì Tổng Giám đốc Cha Jae Wan bị đánh tơi tả. Khi Jae Wan đang lái xe và gọi điện thoại cho Mo Ne (lúc này đang dọn dẹp ở nhà Jae Wan), có hai chiếc xe khác đuổi theo và tiếp cận anh. Jae Wan buộc phải dừng xe nhưng vì "kẻ địch" quá đông, anh đã không thể chống lại và bị bọn chúng đánh tơi tả. Chiếc USB chứa bằng chứng liên quan đến vụ giết hại Chủ tịch Ah cũng bị bọn chúng lấy mất. Về phía Mo Ne, lúc này cô đang ở nhà Jae Wan và cũng phải đối diện với một nhóm kẻ lạ mắt tiến vào nhà anh.

Tập 21 Hotel King - Ông hoàng khách sạn sẽ lên sóng vào tối thứ Bảy tuần sau.
Chia sẻ