Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Lớn lên con sẽ làm nghề... về hưu"

Susu,
Chia sẻ

Bố hỏi Zin lớn lên thích làm nghề gì, Zin trả lời: "Con thích làm nghề về hưu giống ông ngoại vì về hưu thích lắm, chẳng phải làm gì cũng có tiền lương".

1. Zinzin đang dán mắt vào bộ phim Trung Quốc trên tivi, hỏi bố:

- Bố ơi, a-ka xách nước làm gì đấy?

- Gánh cho cách cách! - Bố càu nhàu.

- Cách cách lấy nước làm gì hả bố? - Zinzin hỏi tiếp.

- Bố không biết! (Bố càu nhàu, càu nhàu)

- Lấy nước để rửa đít hả bố? - Zinzin đành tự trả lời.

2. Zinzin ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi đến bên bố thì thầm:

- Bố ơi, sau này con lớn bằng bố thì con có được xưng mày tao với bố không?

3. Đang giờ ăn cơm, Zinzin hỏi bố mẹ:

- Bố mẹ ơi sao bố mẹ không cưới nhau?

Bố mẹ phì cười, chưa kịp nói gì thì anh Zeo bảo em Zin:

- Em không nhớ à? Bố mẹ cưới mình được ăn kẹo đấy còn gì!?

Zinzin: - Ừ nhỉ, em quên mất!

4. Zinzin hỏi mẹ:

- Mẹ ơi "thống nhất" là gì hả mẹ?

Mẹ giải thích một hồi về "thống nhất" xong Zin lại hỏi:

- Mẹ ơi thế "thống nhì" là gì hả mẹ?

- Không có "thống nhì" con ạ! - Mẹ trả lời.

Zin lẩm bẩm: - Lạ nhỉ! Có nhất mà lại không có nhì.

5. Bữa cơm mẹ dặn Zin:

- Con phải nhai kĩ không là bị đau dạ dày đấy!

Suy nghĩ một lúc ra vẻ đăm chiêu, Zin phát biểu:

- Nhai kĩ không là đau cả dạ dép đấy mẹ nhỉ!

6. Bố hỏi Zin:

- Lớn lên con sẽ làm nghề gì?

Zin nhanh nhẩu trả lời:

- Con thích làm nghề "về hưu" giống ông ngoại!

- Vì sao con thích nghề này?

- Vì nghề "về hưu" thích lắm, chẳng phải làm gì mà vẫn được lĩnh lương. Đó, như ông ngoại đó! Suốt ngày chơi mà vẫn có tiền lương!


Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
Quà tặng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn, bao gồm:
1. Bỉm Tom&Jery
2. Đồ chơi bông Lokyee
3. Hai bột nặn giấy Nhật Bản
4. Hai thẻ mua hàng trị giá 50.000đ/thẻ

Chia sẻ