BÀI GỐC Đau đớn vì bị phụ tình ngay trước mắt

Đau đớn vì bị phụ tình ngay trước mắt

Yêu một người quá nhiều thì bạn sẽ khó mà chấp nhận được hiện thực bạn đã không còn người ấy trong đời... Tôi đau đớn khi anh làm tôi đau thế này.

1 Chia sẻ

Lụy tình với người đàn ông dễ sa ngã - "Mất cả chì lẫn chài"

,
Chia sẻ

Một người nghị lực, chín chắn không bao giờ bị sự cô đơn làm mình sa ngã. Người đàn ông ấy đang viện cái cớ là không thể xa cô gái kia vì hoàn cảnh là không thể chấp nhận được.

Em thành thật khuyên chị nên quên ngay một con người như anh ta đi chị ạ. Em đang học ở nước ngoài nên em quá hiểu, cuộc sống rất cô đơn và có quá nhiều cám dỗ. Nhưng một người nghị lực, chín chắn thì không bao giờ bị sự cô đơn ấy làm mình sa ngã cả. Người đàn ông ấy đang viện cái cớ là không thể xa cô gái kia vì hoàn cảnh là không thể chấp nhận được.



Vả lại, tình yêu qua mạng là vậy, nó thường khá mong manh lắm. Em cũng đã từng có một tình cảm qua mạng và cuối cùng là chia ly. Anh ý và em học ở hai nước khác nhau nhưng chung ngôn ngữ. Vì thế, mẹ anh đã chủ động liên lạc với mẹ em, đề nghị cho phép anh làm quen với em và thuyết phục mẹ em cho em qua bên anh học thạc sĩ, rồi thành vợ thành chồng và định cư luôn.

Anh hơn em một tuổi, có bằng thạc sỹ và đã đi làm rồi. Em học năm cuối đại học, vì em bị học chậm một năm, do em học đại học ở Việt Nam một năm rồi mới qua nước ngoài. Anh không muốn về nước. Lúc đầu hai đứa thích nhau rất nhiều, nhưng một vài lần cãi nhau, anh ấy nói, anh yêu em khiến anh thêm buồn. Em suy sụp, buồn chán rất nhiều. Nhưng rồi cũng qua. Bây giờ nghĩ lại thấy quá may.


Nếu anh ấy không sớm bộc lộ tính cách, em vừa tốn tiền qua bên chỗ anh, khéo em lại phát điên vì những câu nói thiếu suy nghĩ của anh. Như hoàn cảnh của em là còn có sự đảm bảo của hai gia đình rồi, vậy mà còn thế. Tóm lại yêu qua mạng không thể biết bản chất của người yêu mình được đâu chị ạ, hoặc có biết thì cũng quá mong manh.

Vả lại bây giờ chị nghĩ xem, nếu chị cố níu kéo, không quyết tâm quên anh ta đi thì cũng làm được gì, cuối cùng vẫn là chia ly. Và chị không thể lấy một người đàn ông thiếu nghị lực và dễ sa ngã như thế làm chồng được. Thà đau một chút bây giờ còn hơn là khổ cả đời chị ạ. Em cũng đã từng suy nghĩ thế mà quyết cắt đứt tình yêu này đấy.


Chị quên hẳn anh ta đi, biết là rất khó, nhưng rồi chị cũng sẽ gặp gỡ với nhiều người đàn ông khác và hạnh phúc lại sẽ đến với chị. Chị đừng bao giờ chịu bó hẹp mình vào một thế giới mà dường như chỉ có anh ta là tồn tại như thế. Còn nhiều người đàn ông tốt lắm. Những người con gái ngoan hiền, đạo đức, yêu thương còn chưa đủ, chứ không phải để cho một vài người từ trên trời rơi xuống khinh rẻ hay xúc phạm mình được. Chị phải  quyết tâm lên chị ạ, hãy yêu thương bản thân mình và bắt đầu một tình yêu mới tốt đẹp hơn đi.

Em luôn chúc chị hạnh phúc!

Chia sẻ