BÀI GỐC Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn

Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn

Vì âm thầm chịu đựng gia đình chồng quá nhiều, tôi đã trở thành một con người vô cảm.

8 Chia sẻ

Mình đã làm mình hạnh phúc như thế nào

,
Chia sẻ

Có một thời gian, mình cũng lâm vào hoàn cảnh giống như Hoài. Nhưng bây giờ thì gia đình riêng của mình thật vui vẻ mà người thân của chồng cũng rất quý và yêu thương mình

Chào Hoài,

Mình năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình 3 năm và hiện tại đã có một bé gái 10 tháng tuổi.

Trước đây, vợ chồng mình cũng từng xảy ra những việc gần tương tự như thế với gia đình nhà chồng. Nhưng hiện tại mọi thành kiến ngày xưa từ hai phía đã khác. Mình mong lời khuyên của mình sẽ giúp ích cho Hoài lúc này.

Điều kiện sống của mình hơi khác Hoài đôi chút. Trước khi lấy mình, ông xã mình đã có nhà riêng. Nhưng vì điều kiện gia đình chồng, ngôi nhà ấy lần lượt cho anh trai và chị dâu mới cưới ở (khi đó chưa cưới mình); rồi anh chị dọn đi (sau khi mình cưới anh chị vẫn ở chung), ba mẹ chồng mình về ở chung.

Vợ chồng mình tự lập hoàn toàn, chưa kể đôi khi phải giúp đỡ các thành viên khác bên gia đình chồng… Cũng như Hoài, mình từng nhường nhịn, san sẻ và rất quan tâm đến mọi người. Và có một thời gian, mình cũng lâm vào hoàn cảnh giống như Hoài: hai vợ chồng cứ tranh cãi với nhau về những người thân của chồng, cảm thấy sống thật gượng gạo và xa cách với họ…

Gia đình riêng của mình mất dần tiếng cười và niềm vui của hai vợ chồng son… Nhưng bây giờ thì gia đình riêng của mình thật vui vẻ mà người thân của chồng cũng rất quý và yêu thương mình sau bao nhiêu hiểu lầm, hờn giận nhau.

Mình đã làm việc đó như thế nào?

1. Lo cho mình trước

Trước tiên, mình không để ý hay quan tâm đến mọi người nữa. Vì trong cuộc sống, ai cũng lo cho chính mình cả. Hoài không lo cho gia đình nhỏ của mình và cho chính mình mà chỉ quan tâm đến họ. Và đôi khi, những điều bạn giúp đỡ chưa cần hoặc không cần với họ nên chắc rằng bạn sẽ bị tổn thương thôi. Hãy lo cho mình trước tiên, gia đình mình tốt rồi hãy lo cho người khác, Hoài à.

2. Học cách bỏ qua

Đừng biến chồng thành một ông “ bao công bất đắt dĩ", mình cảm thấy Hoài đang mất dần tình yêu với chồng bởi những tác động của người thứ ba (gia đình chồng). Vì sao, bạn cứ phải bắt chồng bạn phải lựa chọn và đứng ra phân xử giữa một bên là người thân và vợ thì chồng bạn sẽ bênh vực ai, sẽ bỏ ai? Bạn cứ cho rằng mình đúng, rằng mọi người bất công với bạn.

Bạn chịu đựng những người thân của chồng, để rồi bạn đem những ấm ức ấy trút vào chồng bạn chăng. Và khi bạn đang khăng khăng cho rằng mình đúng thì bạn bảo rằng chồng bạn không bênh vực bạn. Hoài bảo rằng bạn đã chịu đựng để gia đình êm đẹp. Nhưng tận cùng trong thâm tâm bạn không phải thế. Bạn luôn kìm nén và chưa học được cách “tha thứ” trong cuộc sống.

3. Làm cho mình hạnh phúc

Phải biết chăm lo cho cuộc sống riêng của gia đình mình trở nên tốt đẹp. Bạn hãy quan tâm hơn đến chồng và con của bạn. Vì đó là niềm hạnh phúc của cả đời bạn chứ không phải là ở nơi đâu khác. Bạn đã có gia đình riêng, và đã có thêm baby kháu khỉnh. Baby cần cha và bạn cần chồng. Hãy bàn bạc với chồng những điều làm bạn hạnh phúc. Chứ đừng đem chuyện người khác vào trong cuộc sống của bạn nữa. Tại sao Hoài phải đánh mất hạnh phúc của mình vì những người không thật sự quan tâm đến bạn.

4. Học cách điều nghiên

Hãy học cách điều nghiên (học cách ứng xử với từng tuýp người cụ thể). Vì theo như bạn nói, mọi người và cả chồng bạn đang dần thay đổi và dường như họ đã hiểu và yêu thương bạn. Tại sao bạn lại để sự tổn thương làm mất cơ hội xây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn và mọi người. Theo mình, khi người ta bất đồng nhau, khi hiểu lại càng hiểu và yêu thương nhau hơn so với những mối quan hệ bình lặng khác. Mình tin, với một người phụ nữ nhạy cảm và tình cảm như Hoài, bạn sẽ vui vẻ và quên đi những ngày sống gió đã qua.

5. Đơn giản hóa sự việc

Hãy học cách đơn giản hành động và lời nói của người xung quanh. Bạn đang dồn nén rất nhiều ấm ức với người thân của chồng, nên đôi khi những lời nói vô tình hay hành động của họ khiến bạn luôn ác cảm và hờn giận. Đừng để ý đến nữa nhé. Hãy quan tâm đến những điều khiến bạn vui và giúp ích cho đời sống hôn nhân của bạn. Vì, mỗi người có một cách nghĩ và hành động của chính họ, bạn không thể mong muốn hay điều khiển theo chính suy nghĩ của mình được đâu.

6. Làm vừa sức và mong muốn của mình

Hãy sống chân thành và tự nhiên. Thật ra, bạn đã chân thành và tốt bụng với những người thân của chồng. Nhưng mình vẫn cảm thấy rằng bạn làm những điều đó vì “muốn được yêu thương”, một mong muốn mà hầu như cô con dâu nào cũng muốn thể hiện với những người thân của chồng. Hãy quan tâm và làm theo những gì mình nghĩ và tùy theo “quỹ thời gian" của bạn. Chứ không phải là cố gắng cho chu toàn mọi thứ để rồi đuối sức. Nếu bạn sống chân thành thì mọi người đã hiểu (hiện tại họ đang tốt dần lên với bạn). Chỉ riêng bạn, bạn đã không biết cân bằng những việc nên làm và không nên làm cho gia đình bên chồng. Do đó mà bạn luôn cảm thấy mình “quá tải” và cảm thấy bị thiệt thòi đó thôi.

7. “tình yêu + tình dục” = hạnh phúc

Theo mình, “tình yêu + tình dục” = hạnh phúc. Bạn không yêu chồng và ngày càng trở nên lãnh đạm với chồng là không nên. Có lẽ, bạn vì những việc chung đụng với gia đình chồng và những cư xử không khéo léo. Thêm nữa, sự bận bịu công việc, sự nhẫn nhịn khiến tinh thần bạn không thoải mái sinh ra mất đi cảm giác hạnh phúc chồng vợ.

Mình nghĩ, bạn còn rất yêu chồng đấy. Bạn nên tỉnh táo nhận ra rằng chính bạn đang làm đảo lộn cuộc sống của mình lên. Và bạn đang đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời bạn cho những muộn phiền không đáng có. Hãy cao thượng như bạn đang nói về mình. Cho đi không có nghĩa là nhận đâu bạn à. Bạn đã cho và bây giờ, những người thân của chồng đang tốt lên từng ngày với bạn đấy.

8. Hãy tùy theo điều kiện vật chất của bạn mà tính đến chuyện ra ở riêng.

Mình đã làm những điều trên và đã dung hòa những bất đồng đã từng xảy ra tương tự.

Mong rằng bạn sẽ sớm tỉnh táo và hạnh phúc nhé. Mình là phụ nữ, đôi khi phải biết chấp nhận và hy sinh cho chồng con Hoài à. Hãy cố gắng dung hòa công việc và việc gia đình, kể cả chăm sóc chồng con nhé.

Hãy vì gia đình bé nhỏ của bạn nhé. Tinh thần của bạn đang làm xáo trộn mọi thứ đấy. Hãy sống và tạo ra niềm vui từ chính gia đình riêng của mình.

Theo Vnexpress

Chia sẻ