BÀI GỐC Choáng với sự đào hoa của chú em chồng

Choáng với sự đào hoa của chú em chồng

Bây giờ cả nhà tôi bất lực trước chú em chồng và cả cô "em dâu nhặt được" này.

12 Chia sẻ

Mỗi lần giận vợ, tôi đều sốc khi thấy cách chồng trút bực tức

Thu Hạnh,
Chia sẻ

Trên đời này chắc chẳng có lão chồng nào như chồng tôi, giận vợ cứ đem những gì vợ thích nhất ra phá cho hả dạ.

Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, là trưởng phòng marketing. Ở công ty, cấp dưới lão đều sợ lão một phép, lão nóng lên là chẳng ai dám ho he gì. Có người gặp tôi còn năn nỉ tôi nói giúp vài tiếng để không khí trong văn phòng dễ chịu hơn.

Oai nghiêm ở công ty là thế nhưng về đến nhà lão chẳng khác nào con nít lên ba. Dễ hờn giận, làm mình làm mẩy rồi còn trả thù vợ bằng những độc chiêu chỉ riêng lão nghĩ ra.

Trong mắt nhiều người thì lão được xếp ở dạng chồng ngoan hiền. Tan giờ là cun cút về với vợ, bám vợ hơn bám mẹ. Vợ đi đâu cũng đòi đi theo làm vệ sĩ cho bằng được. Lão cũng chẳng ngần ngại xông pha bếp núc nấu ăn cho vợ được nghỉ ngơi. Vợ thèm gì là lục tung cả thành phố cũng phải tìm cho ra đem về. Vợ nói một cấm cãi thành hai. Thôi thì quá ngoan, quá đúng chuẩn anh chồng quốc dân rồi.

Mỗi lần giận vợ, tôi đều sốc khi thấy cách chồng trút bực tức - Ảnh 1.

Lão chồng tôi cũng được xếp vào dạng chồng ngoan hiền nhất phố. (Ảnh minh họa)

Nhưng không phải ai cũng biết bề chìm bên trong. Lão thương vợ thật, chiều vợ thật nhưng tính khí trẻ con đến sợ. Mỗi lần tôi đi đâu lão đều phải theo canh chừng vì sợ người khác cuỗm mất. Nói chung tôi cũng khá xinh đẹp nên lão sợ mất vợ.

Có lần tôi nói với lão cuối tuần đi họp lớp đại học. Thế là ngay hôm sau đã thấy lão cắt tóc gọn gàng, còn mua thêm hai bộ quần áo mới. Tôi ngạc nhiên hỏi thì lão bảo phải sửa soạn để đi với vợ.

Về phần nấu ăn thì lão nấu tương đối ngon. Nhưng cái chiến trường phía sau thì khiến tôi nhiều lần phát hoảng. Cơm canh tươm tất rồi kẻ đi dọn luôn là tôi. Dọn bở hơi tai mới xong vì đồ đạc lão quăng bên này một cái vứt bên kia một cái. Và cái bếp thì bắn đầy dầu mỡ.

Những cái đó thôi tôi chẳng nói làm gì. Chỉ có một điều lão khiến tôi bực nhất, đó là tính thù vặt của lão. Mỗi lần giận vợ, lão toàn lén đem những thứ vợ thích ra hành hạ cho hả dạ.

Có lần hai vợ chồng tôi cãi nhau vì tôi muốn được đi chơi với bạn một mình. Lão vùng vằng tỏ vẻ khó chịu. Tôi kệ. Nhưng đi rồi nghĩ cũng thấy tội nên tôi về sớm hơn dự định. Vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy lão đứng hì hục chùi chân trên cái váy tôi thích nhất. Thấy tôi, lão cũng đứng hình vài giây. Đêm ấy tôi nhất quyết tống lão ra ghế sofa ngủ vì quá tức giận.

Lần khác thì lão lại lén đem bàn chải đánh răng của tôi đi chà bồn tắm chỉ vì tôi thu hết tiền thưởng. Tôi điên quá nên mua luôn cả chục cái rồi bắt lão lấy chà sạch sẽ luôn bồn rửa bát. Từ đó lão thề thốt sẽ không giận vợ ngu vậy nữa.

Mỗi lần giận vợ, tôi đều sốc khi thấy cách chồng trút bực tức - Ảnh 2.

Chỉ vì đi shopping với bạn mà lão lấy cây son tôi thích nhất bôi trét cho cún. (Ảnh minh họa)

Tôi thích trang điểm thật chu đáo rồi mới ra ngoài. Vì thế mỗi lần đi chơi lão đều phải đợi tôi hơn nửa tiếng. Mà tôi nghĩ chồng đợi vợ cũng là điều bình thường, vậy mà lão giận. Lão nói tôi không biết tôn trọng lão. Tôi giận ngược lại thì lão cười làm hòa.

Ai ngờ đêm đó tôi đi uống nước sẵn ghé phòng làm việc gọi lão đi ngủ. Đập vào mắt tôi là cảnh lão đang lấy sữa dưỡng thể cả triệu bạc của tôi thoa lấy thoa để vào bụng con cún. Thế có ức chế không? Đêm đó lão ngủ luôn ở phòng làm việc vì tôi khóa trái cửa.

Mới đây nhất là lão lấy cây son tôi yêu thích nhất tô môi con cún. Chẳng là tôi đòi đi shopping với bạn nên không cho lão đi cùng, vì dù sao thì con gái đi với nhau cũng tiện hơn. Dẫu vậy tôi cũng mua về cho lão hai cái áo mới. Thế mà lão đành lòng lấy cây son tôi thích nhất đi tô cho cún là sao?

Hai ngày nay lão mua lại cho tôi một cây son mới và cứ theo năn nỉ ỉ ôi tôi dùng. Nhưng tôi mặc kệ không động tới cũng không thèm nói chuyện với lão. Phải làm sao để lão thôi mấy cái trò vặt vãnh ấy đây? Nếu không chắc son, váy áo, sữa tắm, dưỡng thể... của tôi đều biến thành thứ để lão trút giận quá.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Mỗi lần giận vợ, tôi đều sốc khi thấy cách chồng trút bực tức - Ảnh 4.

Chia sẻ