BÀI GỐC Phá thai để đi nước ngoài hay ở nhà sinh con?

Phá thai để đi nước ngoài hay ở nhà sinh con?

Phá thai là việc thất đức và nhiều nguy hiểm, nhỡ sau này tôi lại không thể sinh cho chồng tôi một đứa con thì sao??? Nhưng giữ lại, tôi sẽ mất cơ hội đi nước ngoài.

3 Chia sẻ

Một phụ nữ độc lập sẽ không quá khó khăn để là người mẹ tốt

,
Chia sẻ

Nếu bỏ đi đứa con của mình thì liệu em có được thanh thản, bình an và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những hệ lụy của nó?

Chào em!

Đọc tâm sự của em, chị thấy hầu hết mọi người đều vì tương lai tương sáng hơn của em mà đều khuyên em bỏ cái thai đang còn chưa có hình hài trong bụng em đi. Đúng là với mỗi trường hợp, với mỗi hoàn cảnh riêng thì những lời khuyên đưa ra khác nhau cũng là lẽ thường. Sẽ có người khuyên em tốt nhất là thế này, nhưng sẽ có người lại khuyên em tốt nhất là thế nọ.


Nhưng chị nghĩ, quyết định cuối cùng vẫn là từ chính em. Và dù em quyết định phá thai để đi nước ngoài tiếp tục cơ hội học tập sáng ngời của mình hay giữ lại thì chị cũng đều ủng hộ. Bởi vì chị biết em đã phải rất khó khăn mới đưa ra được quyết định cho chính mình.

Nhưng chỉ chỉ muốn nói với em rằng, đứa bé trong bụng em không có tội gì hết dù nó được tạo thành trong hoàn cảnh nào, dù cha mẹ của nó là ai. Em có thể căm ghét kẻ đã hãm hại đời con gái của em, kẻ đã hãm hại tương lai của em thì đứa bé vẫn hoàn toàn không có tội tình gì hết. Vì không có tội nên nó sẽ không bao giờ là gánh nặng cho em cả. Nó được sinh ra hay lớn lên trên đời này đều có lý do và duyên số của nó em ạ.


Tương lai thì chẳng ai biết trước được điều gì, sáng đó rồi lại tối đó, nhiều lúc những chuyện xui xẻo trong cuộc sống nhưng lại hóa ra là may mắn mà trời đất mang đến cho em mà có thể em không nhận ra đấy. Em có thể bỏ lỡ cơ hội đi Mỹ lần này, nhưng không có nghĩa là em không thể hạnh phúc trong cuộc sống nếu không có nó. Nếu bỏ đi đứa con vô tôi này của mình, liệu em có được thanh thản, bình an và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những hệ lụy của nó trong tương lai không?

Và chắc rằng chị cũng không bao giờ khuyên em vì cái thai ấy đang nhen nhóm hình thành mà phải chấp nhận xuống nước lấy người đàn ông không tốt ấy làm chồng và làm cha của em bé cả. Hắn thật sự không có tư cách để làm chồng em trong khi em còn có rất nhiều cơ hội để tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình.


Chị tin, vẫn còn có rất nhiều người đán ông tốt trên đời mà với tình yêu chân thật vẫn chấp nhận hoàn cảnh éo le của em. Hơn nữa đọc tâm sự của em, chị luôn nghĩ và tin em là một người phụ nữ độc lập. Mà đã là một người phụ nữ độc lập thì chị nghĩ em sẽ không quá khó khăn để có thể là một người mẹ tốt.

Chúc em sáng suốt và bản lĩnh để vượt qua một trong những khó khăn nhất của cuộc đời này.  

Chia sẻ