Tuần lễ chào mừng 20/10

Nghe các đức lang quân “tố” tính xấu của "một nửa thế giới"

Lê Nhi,
Chia sẻ

Phía sau những lời kể tội rất thực lòng này của các đức lang quân là cả tình yêu, sự ngưỡng mộ và biết ơn vô cùng của họ đối với một nửa thế giới còn lại.

Một nửa thế giới còn lại - Những người đã và đang được “đăng quang” với những tật xấu muôn thuở như: Mrs gắt gỏng và nhăn nhó, Mrs nói luôn mồm và lớn tiếng, Mrs keo kiệt, Mrs Hoạn Thư… lại là những người phụ nữ cực kỳ quan trọng theo cách này hay cách khác đối với mỗi quý ông.

Cùng nghe các đức lang quân chia sẻ và tố tội những tính xấu muôn thuở của các chị em nào!

Nguyễn Huy Kiên: Tôi gọi bà xã là Mrs “Tật xấu”

Không biết các ông chồng có cùng quan điểm với tôi không, chứ tôi luôn gọi bà xã nhà mình là Mrs Gắt gỏng và Nhăn nhó, Mrs Nói luôn nhiều và Lớn tiếng, Mrs Keo kiệt, Mrs Hoạn Thư… Nói chung các bà xã phải được đăng quang Mrs “tật xấu” là chuẩn nhất. Nhưng nếu không có những tật xấu ấy ở các bà xã, các đức lang quân sẽ không nhận ra được đằng sau đó chính là Mrs Quan tâm, Mrs Dịu dàng, Mrs Thấu hiểu, Mrs Yêu chồng, yêu con…

Với tôi, tật xấu đáng ghét cũng như đáng yêu nhất của bà xã béo nhà tôi là thường xuyên thích tranh luận với chồng.  Mỗi lần có vấn đề gì, 2 đứa cùng tuổi, cùng một con đường đi lại có nhiều cách thể hiện khác nhau. Thế là ông nói một kiểu, bà nói một kiểu, sau đó là giận dỗi là lung tung, ông đường ông, tôi đường tôi. Và đến sáng hôm sau, tự nhiên mọi chuyện lại đâu vào đấy. Túm lại, hóa ra là cùng 1 ý nhưng ông hiểu đằng ông, bà hiểu đằng bà. Dường như đó là món ăn tinh thần của vợ chồng tôi, có những lúc nó là món đắng, nhưng sau đó nó trở nên ngọt ngào như món chè đắng Hòa Bình mà bà vợ tôi rất yêu thích ý.


Với tôi những gì bình thường nhất về vợ cũng chính là những điều kỳ diệu nhất. Xấu -  Đẹp luôn đi cùng nhau như hình với bóng, lúc này nó xấu, nhưng lúc khác nó lại đẹp. Trong mắt tôi, bà xã tôi luôn như thế, như những ngày mà bọn tôi yêu nhau say đắm, vẫn xấu khi tôi nghĩ là xấu, vẫn đẹp khi tôi nghĩ luôn đẹp.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi luôn mong vợ tôi nói riêng và các bà vợ khác nói chung hãy luôn là chính mình, hãy biết trân trọng, chăm sóc bản thân mình như khi họ đã hết lòng chăm sóc chồng, yêu thương con. Tôi cũng xin gửi lời tới các ông xã, hãy tìm kiếm những cái cực kỳ đáng yêu đằng sau những cái mà cánh đàn ông gọi là “tật xấu” đó để yêu thương và quan tâm tới vợ mình hơn. Mục đích cuối cùng của gia đình chính là sự vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương dù nó được thể hiện bằng cách nào đi nữa.     

         
2. Đoàn Ngọc Toại: “Người yêu tôi cũng có ti tỉ tật xấu làm tôi mệt mỏi”

Tôi và người ấy yêu nhau 4 năm nay rồi, cô ấy rất tuyệt vời và luôn ở bên tôi khi tôi cần. Nhưng không ai hoàn hảo cả, người yêu tôi cũng có ti tỉ tật xấu. Cũng có những lúc cô ấy làm tôi không thích hoặc phát mệt mỏi.

Phụ nữ là chúa hay giận dỗi, trẻ con, thù dai và cô ấy cũng vậy. Nhiều lúc tôi trêu đùa mà làm cô ấy phật ý là y như rằng cô ấy sẽ không thèm nói chuyện, không thèm trả lời điện thoại và đặc biệt là rất cứng đầu, để làm lành được tôi cũng phải "ủ mưu" mệt lắm đấy.



Những tật xấu này của cô ấy bắt đầu nảy nở từ khi chúng tôi quen và yêu nhau. Tôi nhiều khi vừa yêu vừa ghét cái tính này vì nhiều lúc cô ấy dỗi nhiều quá làm tôi chán.

Tôi thường nói với cô ấy là “Anh yêu em nên anh yêu tất cả những gì thuộc về em”. Nói nghe có vẻ ủ mưu hơi ác độc nhưng thực sự nhiều lúc tôi cũng muốn cô ấy thay đổi những tật xấu đó. Đã rất nhiều lần tôi có góp ý với cô ấy rồi nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy hết. Bản tính con người có vẻ khó mà thay đổi?!

Là người đàn ông, tôi thấy những bà vợ/bạn gái mình thường có những tật xấu chung đó là ghen và giận dỗi. Ghen và giận dỗi tuy là chứng tỏ tình yêu của họ và khẳng định họ quan tâm tới người họ yêu nhưng những điều đó mà nhiều quá sẽ làm cho người đàn ông dễ dàng chán nản, khó chịu lắm. Các chị em nên “cải tổ” nhược điểm này nhé.

Cũng nhân ngày 20-10, tôi mong tất cả chị em phụ nữ hãy giữ trọn tình yêu với chồng, với người yêu đến suốt đời. Và hãy nhớ “Yêu người mình yêu là yêu tất cả những gì thuộc về họ”.

3. Nguyễn Xuân Bình - “Những tật xấu của vợ đều xuất phát từ sự yêu thương”

Vợ tôi có những tính mà bản thân tôi cũng không biết là tính xấu hay tốt nữa. Tính cách của vợ tôi là người hay lo toan nhưng đôi khi hơi quá. Vì thế, những buổi chiều khi tan sở về nhà thì cả 3 bố con tôi thường phải quay theo guồng quay định sẵn của vợ. Nào là tắm giặt, ăn uống, dọn dẹp nhà cửa…

Toàn những việc cần thiết phải làm trong ngày nhưng vấn đề là vợ tôi cứ luôn miệng thúc giục, răn đe và phàn nàn. Phải công nhận là trong một gia đình có 2 con nhỏ và một người chồng không thạo việc nhà như tôi thì vợ tôi luôn là người bận bịu nhất nhà. Nhưng nhiều khi, thái độ như trên của vợ làm cho không khí gia đình khá nặng nề, tạo ra áp lực không cần thiết cho con cái. 


Cũng chỉ vì tính chăm lo cho chồng con thái quá nên đôi khi có những việc của vợ thành ra là áp đặt. Ví dụ như: luôn mắng mỏ khi cho các con tắm rửa, ăn và học, còn chồng thì luôn được mặc những bộ quần áo do vợ tự chọn cho mặc.

Thực ra những việc các bà vợ làm đều là xuất phát từ sự yêu thương. Không phải nịnh chị em đâu nhưng chị em luôn là những người hay nhường nhịn vì chồng, vì con và vì hạnh phúc gia đình mà đôi khi quên cả bản thân. Là đàn ông, các ông chồng cũng luôn nghĩ như vậy nhé để dung hòa những chuyện bất đồng quan điểm với vợ, để nhường nhịn vợ cho hạnh phúc gia đình êm ấm mãi.

Hơn 10 năm vợ chồng, dù vợ tôi có rất nhiều tật xấu nhưng với tôi vẫn cảm thấy khá hạnh phúc. Đương nhiên là tôi cũng đã biết cách sống chung với tính cách, thói quen hay tật xấu của vợ rồi. Điều tôi mong muốn nhất là vợ thay đổi tính áp đặt của mình vì họ đâu có biết vì tính này của họ ma những người thân đã mất đi tính chủ động, thiếu tự tin mà tính chủ động và tự tin là hai thứ người đàn ông rất cần. Nhân ngày 20-10, tôi luôn chúc bà xã tươi trẻ và đủ sức khoẻ chăm lo cho gia đình. Cho dù có hay không có tính áp đặt thì 3 bố con tôi vẫn yêu thương cô ấy rất nhiều và không có tính áp đặt sẽ yêu vợ “toàn tập” hơn.

4. Nguyễn Minh Đức - "Bà xã tôi tính cách quá quyết liệt"

Khi yêu tôi cũng nhìn thấy cái đẹp, cái hay, kể cả cái xấu, cái dở,… của cô ấy nhưng vẫn cho nó là một màu hồng. Nhưng sau khi đã về 1 nhà thì lăng kính màu hồng đã chuyển dần sang màu vàng thực tế (Tôi nghĩ màu vàng bởi vì màu vàng rất trung tính không thiên về màu xám hay cũng không như màu hồng).

Bà xã nhà tôi có tính xấu mà theo tôi nó mang cả 2 nghĩa cả đáng yêu và đáng ghét: Sự quyết liệt, tính nóng nảy hơi “nam tính” của 1 người phụ nữ.


Trong những thời điểm mang tính quyết định, bà xã nhà tôi luôn có lập trường vững chắc, quyết đoán và dứt khoát. Đó là nét mạnh mẽ mà tôi nghĩ không phải người phụ nữ nào cũng có. Tính cách này làm tôi cảm thấy yên tâm trong những quyết định (có thể là sai lầm) được đưa ra. Nhưng với tôi cái quan trọng là dám nghĩ, dám quyết định và hành động. Trong cuộc sống này là vậy, tôi thấy sự quyết đoán quan trọng lắm. Sự lưỡng lự, do dự nhiều khi sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của bạn hiện tại và sau này.

Vợ tôi cũng hội tủ đủ các tiêu chuẩn của một người vợ mẫu mực như hiền dịu, nhẹ nhàng, chăm lo cho gia đình, chiều chồng, thương con,… Có thể nói vợ tôi hội tụ được 80% các “chuẩn” trên nhưng sự quyết liệt nhiều khi chuyển thành nóng tính đã nhiều khi khiến chồng hơi buồn. Chưa kể, bà xã nhà tôi còn có vài tính xấu nữa nhưng kể ra hết, tối về chắc ngủ… chỗ khác mất. Vì thế, tôi chẳng dại mà nói, nếu mà đọc được lại truy cứu thì căng lắm đấy.

Vợ tôi là hoàn thiện nhất. Điều này thì tôi dám cá đố ông chồng nào dám nói vợ ông A là hoàn thiện hơn vợ mình đấy. Nhưng theo tôi cái gì cũng có 2 mặt của nó, hãy hiểu nhau và cùng xây hạnh phúc gia đình- Đó mới là điều quan trọng nhất. Chúc chị em ngày của mình vui vẻ!

5. Phan Hoàng Anh - "Vợ tôi có tật buôn dưa lê điện thoại khủng khiếp!!!"

Mặc dù vợ tôi cũng có kha khá những tật xấu nhưng trong lòng tôi thì cô ấy vẫn mãi đáng yêu như thuở nào (thôi thì vừa đấm vừa xoa không tối về “lãnh” đủ sau khi cô ấy đọc những lời này).

Đầu tiên là tật "buôn dưa lê" điện thoại khủng khiếp dù cô ấy đang ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào. Lắm khi cái sự buôn của cô ấy làm chồng phát sốt ruột khi ngồi bên cạnh nghe.

Kế đến là tật khích tướng và cằn nhằn chồng. Ngày xưa khi đang yêu thì tôi chơi game, hút thuốc cũng không sao. Vậy mà khi lấy nhau rồi, dù vẫn dành thời gian đưa đón vợ con đi chơi nhưng hở ra một cái là y như rằng cô ấy lại bảo: nào là "yêu cái máy tính hơn yêu vợ con", nào là "hút thuốc gì mà lắm thế" cho dù từ ngày lấy vợ tôi đã hút ít hẳn đi và chơi game đã hạn chế triệt để.


Một tật xấu nữa của cô ấy mà có lẽ là của tất cả các bà vợ thì đúng hơn đó là nói xấu chồng. Thôi thì về nhà ngoại nói xấu chồng với ông bà ngoại (nhiều lúc làm tôi tức điên mà vẫn phải nhe răng ra cười), đến cơ quan thì nói xấu chồng với đồng nghiệp.

Vợ tôi chỉ có một ít tật xấu đấy thôi nhưng không vì thế mà tôi không yêu cô ấy đâu nhé. Vì ngoài mấy cái tật xấu đó ra thì cô ấy đúng là một người vợ tuyệt vời, cô đã tặng cho tôi một công chúa xinh xắn, chăm lo cho 2 bố con chu đáo, quán xuyến công việc gia đình rất đảm đang. Nhiều khi tôi tự hỏi không hiểu nàng lấy đâu ra sức khỏe như vậy nữa ý. Nhân ngày 20/10 chồng chúc vợ yêu ngày càng xinh đẹp và mãi yêu vợ.
Chia sẻ