BÀI GỐC Đối phó thế nào đây với cô vợ cũ ranh mãnh và xảo quyệt của chồng?

Đối phó thế nào đây với cô vợ cũ ranh mãnh và xảo quyệt của chồng?

Mình tần ngần, trong lúc vô thức thì cầm một hộp bao cao su lên. Thế là chị ấy cười phá lên: “Ủa, đây có phải cỡ của anh Tr đâu. Chắc lần đầu tiên đi mua cái này hả? Đây này, size này mới đúng”.

11 Chia sẻ

Nghe con gái trả lời mà tôi muốn té xỉu

T.P,
Chia sẻ

Con gái tôi nói trong nước mắt: "Anh ấy sẽ chết, có ảnh chụp tấm bia mộ ghi tên anh ấy nữa, con làm sao sống nổi khi không có anh ấy đây?". Tôi hốt hoảng gặn hỏi anh nào, người thân hay bạn bè. Nghe con gái trả lời mà tôi muốn té xuống ghế

Chào mọi người, tôi đã kết hôn và có hai cô con gái. Cháu lớn đang học lớp 7 còn cháu nhỏ thì đi nhà trẻ. Công việc của tôi rất áp lực, đặc biệt là vào những khoảng thời gian có nhiều bệnh nhân. Việc cơ quan đã vậy, khi về đến nhà lại xoay như chong chóng với đủ mọi thứ chuyện lặt vặt. Chính vì thế mà đôi khi tôi cũng đâm cáu gắt. Đã vậy, cô con gái 13 tuổi của tôi còn làm tôi phát điên với tính tình mưa nắng thất thường của mình.

Con gái tôi có vẻ ngoài khá xinh, đang học lớp 7 nhưng cháu đã cao hơn mét rưỡi. Cơ thể đầy đặn rất ra dáng thiếu nữ. Khi ứng xử với người ngoài nói năng nhỏ nhẹ, điệu bộ thì e ấp đàng hoàng nên mọi người tấm tắc khen rất nhiều. Nhưng thật ra đó chỉ là khi có người ngoài, còn ở nhà thì tôi kêu trời không thấu. 

Con gái lớn nhưng mỗi sáng khi kêu dậy đi học tôi phải gọi mất 15 phút, trăn qua trở lại cho chán chê rồi mới chịu xuống giường. Rồi thủng thẳng uốn éo làm vệ sinh cá nhân phải mất hơn 30 phút. Đi học về là cặp sách, quần áo, giày dép ném bừa ra đó. 

Hôm nào tôi được nghỉ, vào dọn phòng là tôi la cháu mà không thể dừng được. Nhìn phòng con gái tôi mà cứ ngỡ như phòng của 3 đứa con trai không được mẹ quan tâm. Áo lớn áo nhỏ, quần dài quần ngắn tiện đâu vứt đấy. Mỗi khi như vậy tôi lôi bằng được cháu vào bắt phải dọn cho thật sạch vì muốn cháu làm gương cho em. Nhưng rồi chỉ được vài hôm tất cả đều trở về trạng thái hỗn loạn.

con gái

Càng ngày tôi càng phát điên hơn, bởi một năm nay, con gái tôi bắt đầu có sở thích mê trai đẹp. (Ảnh minh họa)

Những thói quen ấy tôi đang cố uốn nắn và góp ý. Nhưng càng ngày tôi càng phát điên hơn, bởi một năm nay, con gái tôi bắt đầu có sở thích mê trai đẹp. Cháu mê mệt anh chàng điển trai người Hàn Quốc trên phim. Thời gian phát sóng là sau 9 giờ tối, khi đó lẽ ra cháu phải ngồi ở bàn học nhưng lại chúi đầu chúi mũi vào ti vi. Và khi chìm vào phim rồi thì dù có bom nổ nàng không hay.    

Vợ chồng tôi kiên quyết không cho xem nữa nên có cài chế độ khóa màn hình. Vậy mà cháu khóc nức nở, cháu van xin thảm thiết. Nghe cháu nói mà vợ chồng tôi vừa buồn cười vừa giận: "Con không thể bỏ anh ấy được, con phải biết tối nay anh ấy sẽ như thế nào, nếu không con không thể học, không thể ngủ". 

Vợ chồng tôi mắng cháu một trận sau đó cũng nhẹ nhàng góp ý thôi thì học đi vài hôm nữa xem lại trên mạng cũng được. Nhưng cháu kiên quyết không chịu, cháu nói nếu tối không xem thì sáng mai đi học không thể tham gia bình luận cùng nhóm bạn được, rồi các bạn sẽ chê cười. 

Nhìn cháu cứ luôn miệng van xin cuối cùng chúng tôi đành đồng ý. Thời gian bộ phim kết thúc phim vợ chồng tôi vui mừng cực độ. Vậy mà con gái tôi chưa hạ nhiệt, cháu sưu tầm rất nhiều đồ có hình anh chàng diễn viên đó, lùng tìm họp nhóm hội với đám bạn cùng sở thích.

Mấy tuần trở lại đây, cháu mê mê mẩn mẩn một bộ phim mới cũng của Hàn Quốc. Đêm nào cháu cũng lên mạng bằng điện thoại để theo dõi từng hành động, từng câu nói, từng hình ảnh của phim. Xong lại gọi điện nói chuyện với bạn bè, bàn tán như thể sự kiện trọng đại lắm. Cháu đánh lừa chúng tôi bằng cách giả vờ ngồi học, khiến vợ chồng tôi mãi sau này mới phát hiện ra. 

con gái

Cháu đánh lừa chúng tôi bằng cách giả vờ ngồi học, khiến vợ chồng tôi mãi sau này mới phát hiện ra. (Ảnh minh họa)

Cách đây hơn tuần, trưa đi học về con gái tôi mặt buồn xo, đi ngay về phòng, nằm vật xuống giường và òa khóc nức nở. Tôi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra nên vào hỏi thăm. Con gái tôi nói trong nước mắt: "Anh ấy sẽ chết, có ảnh chụp tấm bia mộ ghi tên anh ấy nữa, con làm sao sống nổi khi không có anh ấy đây?". 

Tôi hốt hoảng gặn hỏi anh nào, người thân hay bạn bè. Nghe con gái trả lời mà tôi muốn té xuống ghế: "Anh Song Joong Ki, đại úy Shi Jin sẽ chết". Tức quá, tôi đã phát mông cháu và cho cháu nhịn cơm trưa hôm đó. 

Thật lòng tôi chẳng biết nên làm gì với con gái mình nữa. Khuyên nhủ la mắng, rồi an ủi động viên, phân tích cái đúng cái sai. Nhưng dường như những lời vợ chồng tôi nói con gái mình đều bỏ ngoài tai thì phải. Cháu cứ đắm chìm vào những điều không thực. 

Tôi cũng biết con gái mình đang tuổi mộng mơ, nhưng cứ thế này thì không ổn chút nào. Tôi phải làm gì để con gái mình tỉnh ra và tập trung vào chuyện học hành đây. Mọi người có kinh nghiệm nào không, chỉ giúp tôi với.

Chia sẻ