Nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình du lịch... tại gia

Nguyễn Nguyệt - TTVN,
Chia sẻ

Với tình hình giá cả nhiều mặt hàng tăng chóng mặt, lại thêm đợt tăng giá xăng gần đây, việc “bó bụng” tiết kiệm chi tiêu là giải pháp mà không ít gia đình phải tính đến.

Nghỉ tại gia vẫn vui chán

Dịp 30/4 và 1/5 năm nay, nhiều nhân viên văn phòng được nghỉ 4 ngày do liền kề thứ 7 và chủ nhật. Kỳ nghỉ dài là dịp hiếm hoi để các gia đình có thể đi chơi một chuyến thật xa. Tuy nhiên, không ít người lại chọn đi chơi gần nhà hoặc chỉ tụ tập anh em, bạn bè ăn uống vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Người thì ngại bon chen giữa nắng gắt ở những địa điểm du lịch, người thì đặt muộn nên hết vé tàu xe,…Thêm vào đó, do kinh tế khó khăn chung, nhiều cặp vợ chồng đang phải “giật gấu vá vai” nên việc không đi chơi xa sẽ phần nào giúp tiết kiệm một khoản không nhỏ.


Vợ chồng chị Phương thường đưa con ra Bờ Hồ chơi vào ngày nghỉ.

Vợ chồng chị Phương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đều là dân văn phòng, thu nhập cả hai vợ chồng cộng lại cũng đủ để nuôi con ăn học và sinh hoạt khá thoải mái. Năm ngoái, vợ chồng anh đưa cu Nghé đi Cửa Lò chơi dịp nghỉ lễ 30-4. Chi phí cũng khá cao nhưng cả nhà được dành trọn thời gian vui vẻ cùng nhau. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai vợ chồng quyết định năm nay sẽ không đi chơi xa. Lý do là vì thu nhập tăng không kịp với giá cả, khiến việc chi tiêu cũng không còn được thoải mái như trước, một phần vì anh chị ngại cảnh bon chen ở bến tàu, xe vào những dịp nhạy cảm này.

Chị Phương chia sẻ: “Thực ra không cần phải có nhiều tiền, đi chơi xa mới là vui vẻ. Nếu có điều kiện đi được thì tốt, không thì chỉ cần đưa con đi chơi vòng quanh Hà Nội hay qua rạp xem phim hoạt hình thì bé nhà chị cũng thích lắm rồi. Cu Nghé đặc biệt rất thích đi chơi Hồ Tây vì có đông người qua lại, không khí lại mát mẻ, dễ chịu. Đợt nghỉ này gia đình chị cùng mấy anh chị em bên đằng ngoại tổ chức một buổi liên hoan họp mặt đại gia đình. Nghĩ đến lúc đại gia đình quây quần bên mâm cơm là đã thấy vui rồi”.

Chị Phương cũng cho biết thêm, ở cơ quan chị năm nay nhiều người cũng chọn đi chơi gần, hoặc ở nhà nghỉ ngơi, tụ tập ăn uống cùng bạn bè, người thân. Với tình hình giá cả nhiều mặt hàng tăng chóng mặt, lại thêm đợt tăng giá xăng gần đây, việc “bó bụng” tiết kiệm chi tiêu là giải pháp mà không ít gia đình phải tính đến.


Với cu Nghé, chỉ cần bố mẹ đưa ra ngoài chơi là thích lắm rồi.

Chị Nguyễn Vân Anh, một nhân viên kế toán của một công ty in ấn, cũng có chung suy nghĩ này. Thu nhập mỗi tháng cả hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ được 8 triệu. Tiền ăn, tiền nhà xong thì chẳng còn được bao nhiêu. Với chị, đầu tư một chuyến đi chơi hoành tráng cho cả nhà nghe thật xa xỉ. Hơn nữa, chị lại đang mang bầu “con rồng” tháng thứ 7, đi lại cũng khó khăn. Chính vì vậy, vợ chồng chị nhất chí sẽ mời bạn bè về nhà tổ chức một bữa party đơn giản, coi như họp lớp luôn.

Chị cho biết: “Bầu bí thế này đi lại khó khăn lắm, lại nguy hiểm nữa. Vợ chồng mình phải chờ hẳn 1 năm để có con vào năm nay, nên phải cẩn thận. Sinh con xong cũng phải lo lắng nhiều khoản, nào sữa, nào bỉm, nào quần áo… Không tiết kiệm từ bây giờ, lúc ấy lại phải chạy vạy đi vay, mệt lắm. Với lại từ ngày bụng nặng, mình ít có dịp gặp bạn bè, nên nhân dịp này tụ họp luôn.”

Năm ngoái xuất ngoại, năm nay... gần nhà

Năm ngoái, nhiều gia đình có điều kiện kinh tế khá giả không ngại bỏ ra một khoản tiền lớn để “vi vu” dịp nghỉ lễ 30/4. Nhưng năm nay, thay vì “xuất ngoại” hoặc tự đánh xe ô tô đi chơi xa, không ít gia đình khá giả cũng chắt bóp chi tiêu vì cân nhắc kỹ chuyện đi chơi.

Chị Hoài Anh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Nhà tôi có xe ô tô, gia đình mua để vận chuyển hàng hóa, đi lại. Mọi dịp nghỉ lễ vẫn đánh xe đưa cả nhà đi chơi xa vài trăm cây để xả hơi, kiểu như đi phượt ấy, thích lắm. Nhưng từ đầu năm đến nay, xăng tăng giá những hai lần, đi một chuyến như vậy tốn không ít tiền nhiên liệu. Giá cả hàng hóa, dịch vụ cũng nhảy đến chóng mặt, nhất là ở các địa điểm du lịch thì giá cao ngất trời. Mình cố thì vẫn đi được, nhưng cả nhà đều nhất trí là năm nay sẽ chỉ đi Thiên đường Bảo Sơn thôi.”


Đi chơi công viên vừa rẻ, vừa tiết kiệm, và ai bảo không vui?

Trong khi đó, vợ chồng chị Hoàng Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) vốn nổi tiếng là “đại gia thích chơi trội”, năm nào cũng phải đi “du hí” nước ngoài một, hai bận. Chồng chị vốn là giám đốc một công ty cung cấp vật liệu xây dựng, mấy năm trước kinh doanh khấm khá, vợ chồng đi đây đó khắp nơi. Nhưng năm nay kinh doanh chững lại, anh chị cũng phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định chi tiêu.

Chị Hoàng Hạnh chia sẻ: “Năm ngoái, dịp này hai vợ chồng chị đi du lịch Châu Âu, qua 3 nước Pháp, Ý, Thụy Sĩ, tổng chi phí cũng tốn khoảng hơn trăm triệu. Năm nay công ty của anh nhà chị đang gặp khó khăn vay vốn, nên hai vợ chồng dự định chỉ đi chơi gần thôi. Chắc anh chị sẽ đi tắm biển ở Cát Bà, đợi năm sau kinh tế khá khẩm hơn sẽ đi một tour du thuyền trên biển qua vài nước thật hoành tráng”.
Chia sẻ