BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Ngoại tình giống như... cơn nghiện

,
Chia sẻ

(aFamily) - Anh biết ngoại tình là không tốt và cũng chưa bao giờ có ý định bỏ vợ con nhưng bỏ tật “ăn vụng” bây giờ là điều quá khó, nó là một phần trong con người anh rồi!

Chị Mỹ Phương thân mến,

Khi còn là nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên về các mặt hàng điện tử và gia dụng, tôi đã có nhiều thời gian tiếp xúc với anh C, trưởng ngành gia dụng (ASM) và là sếp trực tiếp của tôi. Tuy đã có vợ cùng hai con, gái trai đầy đủ, nhưng chuyện anh đi “ăn chả” xem ra rất bình thường. Dưới con mắt tôi, anh là một tay “sát gái” bẩm sinh, một “cao thủ tình trường” đúng nghĩa.

Mỗi đợt đi công tác cùng anh tại các tỉnh, tôi được mục sở thị ánh mắt đa tình, cái cấu yêu hay nụ cười tình tứ mà người ta dành cho anh. Đó là bà giám đốc doanh nghiệp đối tác, chị chủ quán cafe hay cô bán hàng xinh xắn…“Người tình xa” của anh không thiếu, “người tình gần” ngay trong công ty cũng có. Anh không giấu tôi chuyện ngoại tình, ngược lại trong một lần ngồi uống rượu với nhau, những suy nghĩ của anh về ngoại tình đã khiến tôi bất ngờ.

Anh nói bỏ tật “ăn vụng” bây giờ là điều quá khó, nó là một phần trong con người anh rồi nhưng đồng thời cũng dặn tôi “Phải bản lĩnh em ah, đừng như anh”.
Ngoại tình phần lớn là do thiếu thốn tình cảm, anh chậm rãi giải thích. Mới 36 tuổi, là dân ngoại tỉnh, anh đã có 18 năm sống xa nhà từ lúc bắt đầu học đại học. Ra trường đi làm, công việc đòi hỏi anh liên tục phải đi công tác. Cuộc sống nay đây mai đó nên cảm giác cô đơn là không thể tránh khỏi. Sau một ngày làm việc, anh thèm một mái ấm gia đình, sự chăm sóc của người phụ nữ, muốn nghe tiếng bi bô của trẻ con lắm. Rồi có hôm mệt mỏi, nằm một mình trong căn phòng thuê, anh càng thấm thía hơn cảnh trống vắng. Tuy nhiên anh vẫn gạt đi, sống bình thường.

Cho đến một hôm đi công tác trong Nam. Như mọi lần anh lại đến ăn ở cái quán quen thuộc, cô chủ quán người Cần Thơ với giọng nói ngọt ngào lại xa chồng vốn cảm tình với anh từ lâu nên sau khi có chút hơi men, lần đầu tiên anh không làm chủ được mình nữa. Để rồi từ đó, anh trượt dài trong chuyện đó.

Ngoại tình không khó nhưng đàn ông muốn “ăn chả” được phải có tài. Chữ “tài” anh nhấn mạnh. Làm trưởng bộ phận như anh, lương cộng thưởng theo doanh số, mỗi tháng cũng 1000$. Tài lẻ của anh tôi chưa rõ chứ tài ăn nói của anh thì miễn chê. Người ta bảo “điêu như kinh doanh” cũng phải!

Sáu năm làm nhân viên kinh doanh, tám năm làm trưởng bộ phận, kinh qua hàng chục công ty về hàng tiêu dùng, điện máy, sản phẩm vô hình, hữu hình nên bán hàng là nghề của anh. Tiếp xúc đủ mọi tầng lớp, từ già trẻ lớn bé, từ ông giám đốc, chị trưởng phòng đến các bà các cô buôn bán ngoài chợ.

Kiến thức, sự từng trải, lọc lõi của nghề đã rèn cho anh cách giao tiếp hoạt bát, tinh tế, phong cách tự tin. Không những thế, biết quan tâm và khiếu hài hước trong nói chuyện của anh đã khiến cho bao phụ nữ xiêu lòng. Chả thế mà người tình của anh dài đến hàng xâu, từ trí thức tới dân buôn, phụ nữ có gia đình hơn tuổi anh đến các cô gái trẻ chưa chồng.

Anh cũng là người đa tình, có khuôn mặt lạnh lùng và dữ tướng nhưng thân hình hoàn hảo, to cao, chắc nịch. Anh thú nhận từ khi ngoại tình, anh thấy nhu cầu sinh lý của bản thân rất lớn, chuyện chăn gối là thường xuyên và không thể thiếu được. Anh không ngại kể những cuộc mây mưa với những người tình khiến tôi, một thanh niên chưa vợ không ít lần đỏ mặt. Trong ba ngày đi công tác Hải Phòng, tôi thấy anh hẹn hò không ít hơn 3 người, điện thoại của anh liên tục đổ chuông, những lời âu yếm phát ra từ loa thật trơ trẽn.

“Thế vợ anh đâu, chị ấy không biết anh ngoại tình ah?”. Có biết! Anh trả lời sự băn khoăn của tôi bằng cái thở dài đánh thượt. Anh lấy vợ sau khi tốt nghiệp đại học có 4 tháng, vợ anh là công nhân ở quê, bố mẹ anh đã nhắm cho anh từ khi anh ngồi trên giảng đường. Sau vài lần qua chơi cũng như chiều lòng bố mẹ lấy vợ gần nhà, anh tiến tới hôn nhân dù chưa hề có tình yêu thật sự. Về sống với nhau mới biết vợ chồng không hợp, ít khi nói chuyện được lâu, anh vẫn quan tâm đến gia đình đầy đủ nhưng thời gian gần nhau thưa dần. Đến khi chị đẻ non đứa thứ 2, phải mổ thì sức khỏe có giảm đi. Chuyện chăn gối đối với chị trở thành gánh nặng.

Biết anh ngoại tình, chị dường như cam chịu. Chị yêu cầu anh sống có trách nhiệm với các con và đừng đem tiếng xấu cho gia đình. Đơn giản vậy thôi!

Anh biết ngoại tình là không tốt, anh chưa bao giờ có ý định bỏ vợ hay phó mặc trách nhiệm nuôi con bởi đối với anh gia đình vẫn là trên hết. Tuy nhiên, bỏ tật “ăn vụng” bây giờ là điều quá khó, nó là một phần trong con người anh rồi!

“Phải bản lĩnh em ah, đừng như anh”. Anh vỗ vai tôi thốt lên như vậy sau khi bữa rượu kết thúc!

Bản lĩnh ư? Phải chăng sếp tôi thiếu bản lĩnh khi gặp hoàn cảnh như trên?

Chia sẻ