BÀI GỐC Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

(aFamily)- Tôi ngó vào thì thấy vợ tôi và 1 người đàn ông khác đang yêu đương mãnh liệt trên giường...

19 Chia sẻ

Ngoại tình ở nữ giới: Những nguyên nhân và giải pháp

,
Chia sẻ

(aFamily)- Về phía người chồng, hãy giảng giải, thậm chí tư vấn cho vợ rõ những thủ đoạn tán tỉnh của đàn ông để vợ có thể đề phòng và trong một số tình huống nhạy cảm...

Kính gởi BBT Afamily và các độc giả!

Tôi xin phép được "lôi" cái chủ đề đã qua khá lâu này vì tôi thấy mình cần phải chia sẻ quan điểm, những phân tích và ý kiến với mọi người về một trong những chuyện nóng thời nay,  đó là "Ngoại tình ở nữ giới". Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho mọi người và mong mọi người hãy cho thêm ý kiến!

Bây giờ dường như một bộ phận xã hội thực sự xuống cấp một cách trầm trọng,  trong môi trường làm việc của tôi,  ngoại tình đơn giản cũng như ly cafe hay một bữa ăn sáng và trong bài viết này,  tôi xin phép được điểm qua một số nguyên nhân thường gặp và cách để khắc phục hiện tượng "Ngoại tình ở nữ giới".

Trước hết,  nguyên nhân thường gặp nhất là "Vợ chồng bị rạn nứt tình cảm,  người vợ cần sự sẻ chia và người chồng không quan tâm đúng mực",  đây là nguyên nhân phổ biến số một khi các chị ngoại tình thường ca thán về lý do mình đi "ăn nem". Cho phép tôi nói thẳng,  vậy tình yêu chồng,  con cái các chị vứt cái xó nào???

Những phụ nữ ngoại tình thường gặp nhất là những người phụ nữ tự độc lập về mặt kinh tế hoặc có điều kiện kinh tế ổn định,  và dường như đối với họ thì không bao giờ là đủ cả,  hôn nhân khác với tình yêu ở chỗ đôi khi những người chồng sẽ bận một việc nào đó và không thể ở bên các chị chia sẻ được và đó chính là lỗ hổng để một số chị vin vào và đi ngoại tình. Nguyên nhân xa xăm của nó gồm 2 vấn đề chính:

1) Sự thiếu quan tâm của người chồng về mặt tình cảm.

2) Nhàn cư vi bất thiện.

Dựa vào hai vấn đề trên,  tôi xin phép nêu một số giải pháp để khắc phục nguyên nhân này,  cách giải quyết vấn đề thứ nhất chủ yếu thuộc về chúng ta - những người đàn ông. Theo tôi,  dù bận việc như thế nào,  cũng nên dành thời gian thể hiện sự quan tâm của chính chúng ta đối với chị em phụ nữ,  bạn tôi từng nói một câu thế này "Sau này cậu đi làm việc mệt mỏi cũng đừng nên vội về nhà,  ghé vào cửa hàng hoa,  mua một bó hoa đẹp về tặng vợ,  đôi khi chỉ một hành động như thế vợ cậu sẽ tặng cho cậu một bữa ăn ngon, thậm chí là một đêm tuyệt vời". Nếu công việc của chúng ta rất quan trọng thì hãy nói cho vợ hiểu chúng ta làm việc vì cái gia đình này,  hứa sẽ bù đắp vợ  vào hôm khác và lời hứa của đàn ông phải luôn đi đôi với hành động. Ngoài ra phụ nữ cũng nên cố gắng chịu đựng và hãy hiểu cho những người chồng của mình.

Cách khắc phục vấn đề thứ 2,  điều này nằm ở chính tư tưởng của chị em phụ nữ, nếu các chị cảm thấy quá rỗi thì cũng có thể "giết thời gian" bằng nhiều cách khác nhau,  đi học nấu ăn chẳng hạn,  chơi thể thao... hay cũng có thể dạy cho con cái học thêm, tìm hiểu thêm về "chuyện ấy" để nâng cao đời sống chăn gối,  sưu tầm cây cảnh hay thú cưng yêu thích...

Nói chung tóm lại đừng để quá rỗi rồi khi "tán dóc" với một số chị gái lớn tuổi lại cảm thấy "thèm ăn nem" là không tốt. Hãy nhớ rằng các chị rất hạnh phúc khi có được một người chồng chung thủy biết yêu thương vợ con,  nếu các chị cảm thấy cô đơn và cần chia sẻ hãy tìm bạn gái thân để chia sẻ chứ đừng tìm đàn ông-những kẻ luôn rình rập để phá nát hạnh phúc gia đình của chính các chị. (Đây là tôi đang nói đến khả năng xảy ra như thế rất cao nên các chị phải đề phòng chứ tôi không vơ đũa cả nắm là đàn ông ai cũng thế!)

Nguyên nhân thứ hai,  cũng rất thường gặp đó là "Đời sống chăn gối của vợ chồng không hòa hợp",  đối với một số người đàn ông (đa phần là thế hệ trước) dường như tư tưởng "Ở phụ nữ,  tình cảm quan trọng hơn tình dục" đã bị hiểu sai và họ có thể "bỏ quên" tình dục. Trong giới trẻ hiện nay,  cũng không thiếu những chàng "trong sáng và mù tịt" về "chuyện ấy",  chỉ biết có học,  lấy vợ xong thì cố gắng "hoàn thành nhiệm vụ" và ngáy khò khò,  không dạo đầu,  chỉ mỗi một tư thế truyền thống,  đơn giản sex với họ là để duy trì nòi giống,  những con người bảo thủ trong sex thực sự.

Trước kia,  khi xã hội Việt Nam chưa Tây hóa như hiện nay, đối với thế hệ cha mẹ,  ông bà chúng ta,  chuyện đó có thể hiểu được nhưng ngày nay đã khác trước nhiều và tư tưởng của con người về sex cũng đã thay đổi ít nhiều, sẽ thật nguy hiểm nếu một người chồng "bảo thủ" lấy phải một người vợ "không bảo thủ" trong sex và ngược lại. Chỉ có những người đã từng sex mới hiểu được sự ức chế trong sex,  đúng là chúng ta cần sống phần "người" nhiều hơn nhưng đôi lúc người chồng quá bảo thủ kiểu ấy và chị em trong cơ quan mình cứ thỉnh thoảng khoe mẽ khả năng của chồng bọn họ đôi khi làm một số chị em không tránh khỏi sự bức xúc. Hậu quả,  có những chị em không chịu nổi và đi "ăn nem".

Tôi xin nói thật suy nghĩ của mình,  ngoại tình vì sex thật sự rất tầm thường,  tôi xin cá với các chị,  cái đầu tiên mà các chị yêu ở chồng mình không phải là những thứ liên quan đến sex,  đó đơn giản là sự chân thành nhất trong tình yêu của một cô gái dành cho một chàng trai từ sự quan tâm,  lời nói,  cử chỉ... của chàng trai ấy.

Từ đó, để khắc phục nguyên nhân này,  phụ nữ các chị nên cố gắng nghĩ đến cái gì khác sex chẳng hạn,  cuộc sống còn nhiều thứ khác đáng hưởng thụ hơn sex nhiều và nếu mình thuộc dạng phụ nữ có nhu cầu trong sex,  lại không thích thủ dâm hoặc sextoy thì hãy nói với chồng,  cố gắng chia sẽ hết với anh ấy. Nếu chồng quá bảo thủ trong chuyện ấy và mấy chị cảm thấy chịu không nổi thì  hãy ly hôn, chứ đừng ngoại tình.

Về phía những người chồng,  cố gắng tìm hiểu về "chuyện ấy" tí, nhất là mấy anh chàng "chỉ biết học",  khi các anh cưới một người con gái,  các anh phải có trách nhiệm với người con gái đó,  các anh có muốn vợ mình hạnh phúc không,  nếu câu trả lời có thì phải làm vợ mình hạnh phúc về mọi mặt kể cả chuyện chăn gối. Theo tôi chuyện hai vợ chồng trao đổi,  tâm sự về sex là chuyện bình thường,  các anh chàng "bảo thủ" đừng ngại,  cố gắng lên,  hãy vứt bỏ tư tưởng "tình dục để duy trì nòi giống qua một bên " và thay thế bằng "Tình dục là nghệ thuật và là công cụ mạnh nhất duy trì hạnh phúc gia đình".

Nguyên nhân thứ 3: "Sự thiếu quyết đoán, thiếu thông minh cuả vợ trong xử lý tình huống nhạy cảm và tình yêu dành cho chồng con không đủ lớn". Để giải quyết nguyên nhân này cần sự cố gắng từ cả hai phía vợ và chồng,  người vợ cần phải trau dồi kiến thức về mặt xã hội,  cần phải hiểu những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra,  có thể phá hỏng sự chung thủy của mình dành cho chồng và từ đó đưa ra những giải pháp,  khi sắp bước vào khách sạn với người tình,  hãy tỉnh lại,  quay đầu là bờ,  hãy chống cự, quyết cho đối phương ăn tát và bỏ chạy,  kêu cứu...,  hãy nhớ rằng các chị không chỉ là người vợ mà còn là một người mẹ,  các chị có yêu thương con mình không,  nếu có hãy dừng lại để đừng để con cái khinh khi chính mẹ đẻ chúng.

Lúc cảm giác không giữ được mình,  hãy nghĩ về chồng con,  những kỉ niệm đẹp thời còn yêu nhau,  những bước đi tập tễnh đầu tiên của những "thiên thần nhỏ",  cảnh chồng chị bế đứa nhỏ và mỉm cười hạnh phúc....,  hãy để những kỉ niệm đẹp về chồng con giúp các chị dừng bước trước khi vào khách sạn với người khác.

Về phía người chồng,  hãy nói và giảng giải, thậm chí có thể trở thành người tư vấn,  một nhà tư tưởng đối với vợ mình,  hãy cho vợ rõ những thủ đoạn tán tỉnh của đàn ông để vợ có thể đề phòng và trong một số tình huống nhạy cảm ví dụ như "Vợ đi công tác xa với sếp",  trong tình huống ấy hãy nói cho vợ tất cả suy nghĩ mà một thằng đàn ông có thể nghĩ và bảo vợ cẩn thận (khi thuê khách sạn,  ở chung phòng với một người phụ nữ nữa thì tốt hơn ở một mình hay hãy cẩn thận khi sếp say rượu....,  tóm lại hãy cảnh giác đàn ông!) và cũng không quên cảnh báo sếp của vợ bằng một hình thức nào đó mà không mất lòng như một lời nói bóng gió đầy khôn ngoan chẳng hạn (hoặc cũng có thể cảnh báo bằng hình thức mạnh nếu ta là người có thế lực trong xã hội).

Vấn đề này hết sức nhạy cảm và chỉ có tình huống cụ thể mới có những cách giải quyết cụ thể khác nhau,  tóm lại hai vợ chồng phải để ý kĩ vì đôi khi chỉ một mồi lửa có thể gây nên một đám cháy.

Nguyên nhân cuối cùng "Sếp,  bạn trai thân và tình cũ".

Vấn đề thứ nhất: "Sếp". 

Một vị sếp đẹp trai,  giàu có,  gallant,  lịch sự và có tài ăn nói,  dễ làm những cô gái "ngất ngây" kể cả những người phụ nữ đã có gia đình. Rất nhiều phụ nữ trong lúc "rảnh rỗi",  đem chồng mình ra so sánh với sếp và các nàng thường "ước gì". Chuyện ngoại tình tư tưởng với một vị sếp "hoàn hảo" cũng khá phổ biến. Ngoại tình tư tưởng thực sự không xấu nhưng các anh,  các chị hãy nhớ rằng nó là tiền đề cho ngoại tình thật và hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Đầu tiên tôi xin có vài câu hỏi về phía chị em phụ nữ,  "sếp" thực sự hoàn hảo? Các chị nên nhớ rằng ai cũng có mặt xấu riêng và các chị chưa sống với "sếp" nên sẽ không bao giờ biết được mặt xấu ấy,  vẻ hào nhoáng bên ngoài không bao giờ đánh giá hết con người thật". "Sếp" sẽ thực sự cưới các chị nếu các chị bỏ chồng theo chàng?". Xin thưa rằng gần như sẽ không có chuyện đó xảy ra,  mối quan hệ giữa các chị và "sếp" nếu có phát sinh chỉ là sự đổi chác giữa "tiền và tình" hoặc "tình cảm và tình dục" thôi,  và nếu "sếp" thực sự sẽ lấy mấy chị thì sẽ lấy bao nhiêu năm hay chỉ là "thứ đồ chơi" xài tạm trước khi rước em khác về dinh!

Hướng giải quyết cho vấn này là,  các chị em phụ nữ nên cố gắng bằng lòng với những gì mình có được vì các chị đã tự quyết về hôn nhân của mình rồi,  nếu các chị cảm thấy không thể thì hãy ly hôn rồi theo "chàng hoàng tử" của mấy chị chứ đừng ngoại tình,  đừng muốn "vừa người tình,  vừa chồng", như thế là tham lam. Về phía các ông chồng,  cố gắng hoàn thiện bản thân mình hết cỡ,  chứng tỏ mình trong mắt nàng mình hơn nhiều so với "sếp" của nàng và thường xuyên chia sẽ tình cảm suy nghĩ của mình để vợ chồng hiểu nhau hơn.

Vấn đề thứ hai: “Bạn trai thân".

Trường hợp ngoại tình với bạn trai thân thường hiếm gặp nhưng vẫn tồn tại. Tất nhiên chuyện bạn bè thân thiết khác giới tính không có gì xấu cả,  tôi cũng không phải là người mang tư tưởng quá cổ hủ nhưng cái gì cũng có chừng mực của nó,  đừng quá thân thiết vì các chị đã có chồng và thân thiết quá với một người khác giới như thế là không tôn trọng chồng các chị. Cá nhân tôi cho rằng một người con trai thực sự tốt với bạn mình - nhất là nữ giới và biết bạn đó đã có chồng,  người con trai đó sẽ không có những cử chỉ thân mật trừ khi anh ta có ý đồ nào đó. Ý kiến của tôi về vấn đề này, đối với nữ giới hãy hòa đồng nhưng cũng phải giữ khoảng cách,  về phía các anh,  hãy đề phòng,  thận trọng đồng thời cố gắng giữ lịch sự và ghen nhưng đừng quá mức!

Vấn đề thứ ba: "Tình cũ".

Vấn đề này thường đi đôi với nguyên nhân thứ nhất hoặc nguyên nhân thứ hai,  ngoài ra vấn đề này có một điểm khá quan trọng là "Người phụ nữ đó từng yêu tình cũ". Một cuộc hôn nhân dài hàng thập kỉ như một cuộc chạy marathon và con người ta không thể tránh khỏi "sự mệt mỏi" (mượn ý của miss Peace) và thật nguy hiểm cho những gia đình hạnh phúc khi tình cũ của vợ tìm đến đúng lúc vợ đang mệt mỏi.

Để khắc phục chuyện "Tình cũ không rủ cũng tới",  cần sự cố gắng rất nhiều từ phía các chị. Tạm nói về tình cũ của các chị,  nếu đó là một mối tình trong sáng và vì một nguyên nhân nào đó mà anh chị chia tay,  sau đó tình cờ gặp lại và chị cảm thấy dường như mình vẫn còn yêu anh ấy và thế là chị lao vào như con thiêu thân. Đây là những trường hợp khá phổ biến,  các chị nên nhớ rằng rất khó để tình cũ lấy các chị và thứ mà các chị gọi là tình yêu (lúc gặp lại) với tình cũ đơn giản chỉ là sự say nắng tức thời,  cái cảm giác khao khát có nhau cũng đơn giản là sự tò mò khám phá để bù đắp vì trước kia hai người chưa "vượt rào" mà thôi.

Đối với những tình cũ đã từng có sex với những bà vợ,  tôi tin rằng các chị sẽ không thèm gặp mặt chứ đừng nói chi là chuyện lên giường với kẻ đó vì ít nhất kẻ đó là thằng tồi,  đã bỏ các chị vì một nguyên nhân nào đó và kẻ đó không xứng đáng với các chị,  kẻ đó thực sự không bằng một góc của người đàn ông hiện tại- chồng các chị,  người đã nắm tay các chị đang bước trên đường đời,  là cha của con các chị.

Giải pháp cho vấn đề này,  phụ nữ hãy tỉnh táo và giữ khoảng cách với tình cũ,  hãy để lý trí lấn áp toàn bộ con tim,  nếu không thể thì hãy ly hôn chứ đừng ngoại tình,  về phía các ông chồng hãy "báo động đỏ" đối với tình cũ của vợ. 

Cuối cùng,  nếu chuyện ngoại tình của vợ có xảy ra thì mấy ông chồng cũng đừng thương tiếc gì mà tha thứ,  con các anh sẽ ủng hộ các anh thôi,  đối với ngoại tình ly hôn là giải pháp chính đáng nhất và không có lý do nào để ngụy biện.

Tóm lại,  "ngoại tình ở nữ giới" là chuyện đáng lên án và phải dùng biện pháp rắn để giải quyết nhưng nếu được hãy cố gắng hoàn thiện từ hai phía vợ và chồng để phòng ngừa và giữ vững một gia đình hạnh phúc,  là tổ ấm hạnh phúc để con cái trưởng thành. Những bậc cha mẹ thương con cái là những người không ngoại tình. "Yêu là chấp nhận những khuyết điểm của nhau và nếu thực sự yêu một người nào đó thì hãy cố gắng hoàn thiện bản thân mình để xứng đáng với người đó đồng thời để hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra".

Thân ái!

 

Chia sẻ