Người "đòi" tiền chia sẻ Đan Trường hứa hẹn qua Tết sẽ cưới

Trangmory,
Chia sẻ

Người tống tiền nói Đan Trường liên tục lừa dối tất cả, mà nghiêm trọng nhất là lừa dối vợ ngay trong thời điểm 2 người sắp cưới.

Tối qua, ngay khi Đan Trường tổ chức cuộc họp báo công bố bị "fan cuồng" tống tiền nửa tỷ đồng, sau đó một cô gái này tên là Dung xác nhận mình là bạn gái cũ của Đan Trường. Cô gái đã chia sẻ rất nhiều thông tin trên trang cá nhân cho thấy ca sĩ Đan Trường không chỉ dùng tiền của cô mà thậm chí còn hứa hẹn với Dung về một đám cưới.

Người
Những hình ảnh thân mật vừa Đan Trường và người anh cho là "fan cuồng"

Từ hôm qua tới giờ, mọi người chỉ biết về chị qua cái tên "người tống tiền Đan Trường", đây là lần đầu tiên chị chính thức lên tiếng, chị có thể nói qua về sự việc không?

Tên tôi là Dung, người bị Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn tố cáo là người tống tiền vợ chồng Đan Trường trên khắp các trang mạng ngày hôm qua (11/7). Thực sự khi biết tin, tôi rất sốc khi Đan Trường lại xử sự như vậy, nếu không có lửa làm sao có khói. Cả đêm tôi không ngủ được tí nào vì bị fan Đan Trường chửi bới, lăng mạ sỉ nhục và cộng đồng mạng vào trang cá nhân của tôi để xem thực hư mọi chuyện như thế nào. Vì thế hôm nay tôi gửi báo thông tin này để kể rõ mọi chuyện cụ thể.

Người
Dung cho biết cô đã xóa gần hết ảnh với Đan Trường khi có bạn trai mới, đây là những hình ảnh cô gửi cho bạn mình khi tâm sự chuyện tình cảm

Quá trình gửi tiền "ròng rã" của Dung kéo dài suốt một năm ra sao?

Tôi và Đan Trường gặp nhau đầu tháng 3/2012 và kể từ đó hàng ngày tôi và Đan Trường nhắn tin qua lại, email hàng ngày và nảy sinh tình cảm. Đan Trường có hứa hẹn với tôi qua Tết sẽ cưới, nhưng để cưới được thì anh muốn trả hết số nợ nần trong ngân hàng còn thiếu và số tiền đang nợ mọi người. Và trong thời gian đó, Đan Trường hay than vãn buồn chán vì không có tiền trả nợ ngân hàng và mọi người đòi nợ. 

Đan Trường nói tôi gửi tiền về hàng tháng để trả nợ. Tôi tin tưởng và đã bắt đầu gửi từ tháng 4/2012, hàng tháng tôi gửi tiền cho Đan Trường trả nợ nhưng càng gửi về thì thấy Đan Trường càng thiếu nhiều tiền trầm trọng và tôi không hiểu lý do vì sao...Và Đan Trường định 3 tháng cuối năm anh cần làm nhiều việc và cần tôi gửi về mỗi tháng 10 ngàn đô. Và tháng 7, tôi về Việt Nam chơi thăm Đan Trường, tôi ở Sài Gòn 2 tuần và trong 2 tuần đó về, đúng lúc Đan Trường đang quay bộ phim "Yêu anh em dám không" nên không có nhiều thời gian, bởi vậy khi bộ phim vừa kết thúc thì ngay ngày hôm sau, Đan Trường và tôi có đi Thái Lan chơi.

Người

Lần đi chơi này có phải biến cố khi chị cũng là người phải chi trả toàn bộ, thậm chí cho cả nhân viên của Đan Trường?

Lúc đầu Đan Trường nói chỉ đi 2 người, đến lúc tôi về thì Đan Trường nói ông bầu Hoàng Tuần không đồng ý cho 2 đứa đi riêng nên phải cho 2 nhân viên đi cùng, 1 nhân viên nam và 1 nhân viên nữ. Lúc đó tôi rất bực vì toàn bộ chi phí chuyến du lịch Thái Lan đó tôi phải trả cho Đan Trường và nhân viên từ A đến Z về máy bay, khách sạn, ăn uống. Trong chuyến đi đó, Đan Trường con sắm cả quần áo và điện thoại, còn dùng tiền của tôi mua bộ mỹ phẩm rất đắt tiền gần 1 nghìn đô.

Người
Những hình ảnh Dung còn giữ lại sau khi chia tay Đan Trường

Nhưng sau đó vì sao 2 người lại chia tay?

Vào tháng 9/ 2012, fan của Đan Trường làm phiền quá nhiều, Đan Trường nói chia tay tôi, khi tôi hỏi tại sao thì Đan Trường nói anh không chịu được tính cách của tôi . 

Khi nào thì Dung nhận ra rằng đây là sự lừa dối?
 
Tiền thì tôi gửi về cho Đan Trường trả nợ đều, Đan Trường cứ thiếu tiền, mất tiền, hỏng điều hòa, xe thì lại nói tôi gửi về, tôi không hề tiếc và vẫn rất tin anh, lúc đó tôi không đồng ý chia tay nên 2 đứa vẫn nói chuyện qua lại mỗi ngày. Giờ tôi mới biết 1 sự thật là lúc đó Đan Trường đã quen Thủy Tiên và lừa dối tình cảm của tôi và thời gian đó đã đi chơi bên Mỹ cùng bạn bè, gia đình Thủy Tiên, đi cắm trại vào hồi tháng 7 năm 2012. Vậy là 1 lúc Đan Trường yêu 2 người. 

Người

Người
2 bức ảnh hiếm hoi mà Dung còn giữ của Đan Trường

Mọi người cho rằng khi 2 người còn yêu nhau nên chị sẵn sàng giúp đỡ bạn trai lúc khó khăn là chuyện bình thường. Có phải vì lễ cưới hoành tráng của Đan Trường vừa diễn ra mà chị lại muốn quay sang "đòi nợ" tình cũ?

Khi Đan Trường công bố cưới Thuỷ Tiên, tôi còn vào chúc mừng và có hỏi tại sao anh nói trên báo yêu chị Thuỷ Tiên từ tháng 4/2012 thì Đan Trường đổ cho báo chí phóng đại, anh yêu chị Thuỷ Tiên từ tháng 10 năm 2012. Từ đó tôi mới biết trong thời gian yêu mình, Đan Trường yêu cả tôi và Thuỷ tiên một lúc, khi hỏi thì Đan Trường nói tìm hiểu cả 2 người song song và lúc đã đã nghiêng về tôi. Lúc Đan Trường ở Mỹ rồi mà vẫn nói những lời đó thì thử hỏi Đan Trường coi Thuỷ Tiên là gì.

Và khi tôi gặp khó khăn, cũng chỉ vì tiền giúp Đan Trường trong vòng nửa năm, tôi đã chi ra 1 tỉ 200 triệu nên đã âm vào tiền shop kinh doanh từ khi quen Đan Trường. Khi tôi nói với Đan Trường thì anh ta tỏ ra bực tức, kể khổ là anh không có tiền, anh lấy vợ nên tất cả là do vợ lo, lại ít đi hát nên sẽ trả dần mỗi tháng 1, 2 nghìn đô. Sau đó Đan Trường còn kể khổ là đưa ba mẹ sang Mỹ dự đám cưới, khi về định dùng 2 nghìn còn sót lại để đưa ba mẹ về Việt Nam thì gửi cho tôi. Nhưng sau đó tiền kinh doanh của tôi bị âm, tôi cũng cần tiền giải quyết công việc, không thể đợi Đan Trường. 

Sau khi đã chia tay rồi nhưng hàng ngày Đan Trường vẫn nhắn tin cho tôi và kể hoàn cảnh khó khăn, đang không có tiền quay clip và Đan Trường nhờ tôi cùng 1 fan tên Thanh mỗi người giúp Đan Trường 100 triệu. Tôi và chị Thanh đồng ý giúp Đan Trường lần cuối và tôi gửi 100 triệu đồng vào ngày 16/10.

Theo như chị nói thì chồng chị đã biết rõ chuyện tiền nong của 2 người, phản ứng của anh ấy khi nghe kể về Đan Trường như thế nào? 

Đan Trường vẫn không thay đổi ý định nên tôi nhắn tin cho Thuỷ Tiên, chị không nói một câu nào. Sau đó có một chị tên Thanh đã nhắn tin cho tôi hỏi sao lại nói chuyện này với Thuỷ Tiên và doạ sẽ giết bố mẹ tôi, tính mạng của Thanh không quan trọng. Từ lúc đó, chồng tôi mới bức xúc nên nói nặng như vậy. Chồng tôi sau đó nhắn tin cho Thuỷ Tiên thì chị kêu sẽ trả 30 nghìn đô. Đan Trường còn gọi cho bố mẹ tôi nói chỉ mượn 18 nghìn, bố mẹ tôi hỏi tại sao Dung lại chuyển cho cháu số tiền lớn như vậy thì Đan Trường nói sẽ trả. 

Lúc đó Đan Trường không nhận yêu tôi và chỉ nói cần tiền trả nợ. Anh ta lợi dụng tôi để trả nợ và bắt cá 2 tay. Thời gian yêu nhau tôi cũng mua tặng Đan Trường nhiều thứ quần áo, đồng hồ toàn đồ hiệu đắt tiền. Thử hỏi nếu không có chuyện tình yêu thì một đứa con gái 25 tuổi lại bỏ số tiền lớn đến vậy, đó là số tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Sau đó anh ta trả ơn bằng cách đưa lên báo tôi là kẻ tống tiền.

Trong khi chuyện này xảy ra, một mặt Đan Trường nói chuyện với mẹ tôi là 2 vợ chồng ly thân, một mặt lên báo chí đưa hình hạnh phúc, còn rằng đám cưới này là do vợ lo, về Việt Nam nếu không lo được tiền thì sẽ không có đám cưới. Sau khi Thuỷ Tiên trả tôi 30 nghìn đô, Đan Trường bảo đám cưới Việt Nam gói gọn 5 nghìn đô nhưng như thế nào thì mọi người đã thấy. 

Chồng tôi là người không liên quan đến việc này và không muốn tôi qua lại với Đan Trường, nhưng fan của Đan Trường nhắn tin doạ đốt nhà, chồng tôi mới bức xúc thế. Đan Trường hẹn 10.7 trả tôi nhưng sau đó chặn tất cả điện thoại, trang cá nhân và tố tôi tống tiền.

Chia sẻ