"Những đụn vải di động" chúng tôi cáu vì các anh lắm yêu sách!

Mèo Xù,
Chia sẻ

Nếu không muốn chúng tôi núp mình trong cái đụn vải rẻ tiền, các anh có thể nào sẵn lòng chở chúng tôi đi làm mỗi ngày không? Sẵn sàng làm bờ vai che chở cho chúng tôi dưới cái nắng như thiêu như đốt không?

Các anh bảo các anh giận vì chúng tôi ra đường mặc áo chống nắng kín mít như bưng? Bó mình trong những đụn vải rẻ tiền và xấu xí? Các anh muốn chúng tôi ra ngoài đường có gì đẹp cũng phải phô ra như mấy cô người mẫu đi trên sàn catwalk. Chúng tôi nói cho các anh nghe này, các anh cứ bảo phụ nữ chúng tôi nhiều chuyện nhiều yêu sách, nhưng các anh mới là những kẻ nhiều chuyện, đến cái chuyện chúng tôi mặc gì đi ra đường các anh cũng soi cũng yêu sách, mà suy cho cùng cũng không biết làm thế nào mới vừa lòng đẹp ý các anh.
 
áo chống nắng
Không hiểu các anh nghĩ gì, khi muốn chúng tôi đi dưới cái nắng ba chín bốn mươi độ, vẫn phải ăn mặc thời trang?

Chúng tôi mặc cái váy ngắn, các anh bảo chúng tôi không đoan trang, tại vì chúng tôi không đoan trang nên các anh cứ phải nhìn để đến nỗi té phải hòn gạch ngã đập mặt xuống đường, cũng là lỗi của chúng tôi.
 
Chúng tôi vì quá vội , mà trót lỡ mặc một bộ đồ nhăn nhúm ra đường, các anh bĩu môi chê đàn bà con gái gì mà luộm thuộm quá chừng, nhìn vào các anh thấy đúng là nản luôn, chẳng có chút cảm hứng gì cả. Gớm khổ, phong cho các anh danh hiệu thánh soi chắc cũng chẳng ngoa đâu nhỉ?

Đến cái việc mặc bộ áo chống nắng để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ nhan sắc của bản thân, mà các anh cũng giãy nảy lên kêu là "đàn ông chúng tôi dỗi vì những đụn vải trên đường", các anh dỗi vì chúng tôi mặc thế các anh làm sao ngắm được, làm sao mang lại niềm vui cho các anh được. Thử hỏi các anh vui, thì các anh làm gì được giúp chúng tôi không? Hay là các anh vui là lại phải lôi nhau ra quán bia ngồi xả hơi cho mát? Mà chúng tôi cũng không hiểu các anh nghĩ gì, khi muốn chúng tôi đi dưới cái nắng ba chín bốn mươi độ, vẫn phải ăn mặc thời trang, miệng cười chúm chím như hoa hậu.

áo chống nắng
Các anh vui, các anh làm gì được giúp chúng tôi không hay là lại phải lôi nhau ra quán bia ngồi xả hơi cho mát?

Thử hỏi có phụ nữ nào trên thế giới khổ như phụ nữ Việt Nam chúng tôi không? Chúng tôi sinh ra là có nghĩa vụ phải làm đẹp lòng các anh 24/24 giờ mỗi ngày sao? Ở nhà làm đẹp lòng các anh bằng những bữa cơm ngon canh ngọt , nhà cửa sạch sẽ, ra đường phải làm đẹp lòng các anh bằng những bộ cánh vừa mắt hợp ý? Nói thật nhé chúng tôi bây giờ cũng chán rồi, kệ các anh nghĩ gì, muốn gì, chúng tôi cứ phải sống vì chúng tôi trước cái đã, sức khoẻ của bản thân chúng tôi mới là quan trọng, còn có làm đẹp cũng là vì chúng tôi muốn, chúng tôi thích, chứ còn cũng chẳng hơi đâu mà chạy theo đủ các mong muốn nguyện vọng của các anh.

áo chống nắng
Phụ nữ chúng tôi sinh ra là có nghĩa vụ phải làm đẹp lòng các anh 24/24 giờ mỗi ngày sao?

Mà cho hỏi thay vì muốn chúng tôi thế này thế kia, các anh có sẵn lòng động tay động ý, chia sẻ với chúng tôi không?

- Nếu không muốn chúng tôi núp mình trong cái đụn vải rẻ tiền, các anh có thể nào sẵn lòng chở chúng tôi đi làm mỗi ngày không? Sẵn sàng làm bờ vai che chở cho chúng tôi dưới cái nắng như thiêu như đốt không? Hay là các anh nhìn ra ngoài trời thấy nắng quá các anh chẹp lưỡi bảo thôi em tự đi đi nhé, tiện đường chở con đi học luôn?

- Nếu không thì các anh chăm chỉ làm việc kiếm tiền mua ô tô cho chúng tôi lái được không? Hay là lúc mua được ô tô rồi các anh sẽ lại bảo, ô tô là phải để đàn ông lái, phụ nữ đi xe máy được rồi? Vâng phụ nữ Việt Nam vốn được các anh tôn vinh bằng cái mỹ từ rất hoành tráng “luôn hết lòng vì chồng vì con”, có gì đẹp có gì tốt là cũng để cho chồng cho con trước, để đến nỗi chọn về mình cái đụn vải xấu xí rẻ tiền như vậy thôi.
 
- Hoặc bây giờ đổi lại, các anh ra đường đi làm kiếm tiền một mình đi, tiện thể đi chợ đón con luôn, chúng tôi thề lúc đó chúng tôi sẽ luôn đẹp, cầm ô mặc váy đi tản bộ thướt tha e lệ dưới hàng cây đang chặt trơ gốc cũng không sao, miệng chúng tôi vẫn sẽ luôn cười chúm chím, chắc hẳn lúc đó các anh sẽ vui, sẽ có động lực và cảm hứng với cuộc đời lắm.

Vâng, còn nếu các anh không thể làm được một trong ba điều trên ấy, thì các anh đừng ngồi một chỗ ca thán nữa.

Chia sẻ