BÀI GỐC Đàn ông “tinh trùng lên não"

Đàn ông “tinh trùng lên não"

Thấy mình run như cầy sấy trong góc phòng, bác quay sang mắng Huy một trận thậm tệ: “Con bé sợ thế này mà mày còn cố tình ép. Sớm muộn gì nó chẳng là của mày mà phải vội vàng. Đồ đàn ông “tinh trùng lên não””.

8 Chia sẻ

“Những người cũ đã đi đến đâu trên cơ thể cô rồi?”

,
Chia sẻ

Đêm tân hôn, ôm hôn tôi đến đâu, anh tra khảo và bực bội đến đấy. Anh luôn miệng hỏi: “Những người yêu cũ đã đi đến đâu trên cơ thể cô rồi?” hay “Anh ta đã làm đến thế này chưa?”.

Làm vợ, có ai muốn thấy chồng mình ngoại tình không? Chắc chỉ tôi là người duy nhất có ý nghĩ điên rồ vậy. Nhưng tôi thật lòng mong anh dẫu không ngoại tình cũng có thể tìm kiếm dục vọng bên ngoài.

Ngay từ thuở mới yêu nhau, chồng tôi đã rất hay ghen. Mức độ ghen tuông của anh không thể đánh giá là nhiều hay ít mà chỉ có thể nói là “điên rồ bệnh hoạn”.

Lúc đầu, tôi rất thích cảm giác được anh hờn ghen. Tôi thấy mình được anh sở hữu và yêu thương một cách tuyệt đối. Có anh chàng nào trót nhìn tôi hay bắt gặp một tin nhắn từ số lạ anh đều rất tức giận và đòi “tay đôi” với kẻ đó. Anh luôn khiến tôi vừa ngượng vừa thích thú.

Nhưng thành vợ chồng rồi, tính cách ấy của anh không khác gì một thảm họa. Những điều tồi tệ bắt đầu ngay từ đêm tân hôn.

Đêm tân hôn, ôm hôn tôi đến đâu, anh tra khảo và bực bội đến đấy. Anh luôn miệng hỏi: “Những người yêu cũ đã đi đến đâu trên người cô rồi?” hay “Anh ta đã làm đến thế này chưa?”. Tôi bảo chưa thì anh một mực không tin.

Cứ mỗi câu hỏi: “Đã chạm vào đây rồi phải không?” là anh nhéo chỗ đấy trên cơ thể tôi đau điếng. Ngay cả những chỗ da non như ngực và đùi anh cũng không tha. Sau đêm động phòng người tôi nhức mỏi như dần và lốm đốm vết thâm tím.

Thật may mắn là tôi vẫn còn trong trắng. Nếu không không biết anh sẽ hành hạ tôi đến thế nào nữa. Những tưởng chỉ đêm đầu tiên là như thế nhưng rồi bất cứ lần nào ân ái, anh cũng tìm cách gây chuyện.

Nhiều lần tôi mệt mỏi nên chỉ phục vụ anh qua loa. Thế là anh hờn dỗi, lớn tiếng đòi đi ngoại tình. Nhưng cũng có lần tôi “hăng hái”, thế là anh quắc mắt đá tôi xuống khỏi giường với lý do “dâm đãng”.

Tôi không hiểu chồng mình có vấn đề gì không nữa. Tôi đã cố gắng nỗ lực nhưng đời sống tình dục của hai đứa vẫn không thể hòa hợp được.

Giá như anh cứ để chuyện vợ chồng xảy đến tự nhiên thì đã khác. Đằng này cứ hễ động vào người tôi là anh ghen tuông, đe dọa. Tôi cảm giác rằng, chỉ lúc nào anh dằn vặt tôi hoặc hơi vũ phu một chút trong khi làm tình thì anh mới đạt được cực khoái.

Chồng tôi kiếm tiền rất giỏi. Anh lại biết quán xuyến hai bên gia đình nội ngoại. Mỗi lúc bên nhà vợ cần gì anh đều giúp đỡ rất tận tình khiến tôi vô cùng biết ơn. Đàn ông bây giờ ghê gớm lắm, mấy ai được như anh. Càng nghĩ thế tôi càng cắn răng chịu đựng trước trò dày vò khi quan hệ tình dục của anh.

Nhưng cũng có lần anh đã đi xa giới hạn chịu đựng của tôi. Một lần đi họp mặt bạn cũ. Bạn bè tôi biết anh hay ghen nên rất muốn chơi anh một vố.

Những thằng bạn chí cốt của tôi giả vờ mừng rỡ nên chạy đến ôm và hôn má tôi thắm thiết. Có đứa còn bế tôi xoay vòng vòng. Trong khi mọi người cười rần rần thì mặt anh biến sắc, thoắt xanh thoắt đỏ như tắc kè. Anh giận dữ và lôi tôi về nhà ngay sau đó.

Thô bạo hơn, anh tống tôi vào nhà tắm, lao đến xé áo quần để…tắm rửa cho tôi. Anh vừa hét phải tẩy sạch những vết đàn ông nhơ nhớp trên người tôi vừa  xịt nước và lấy bàn chải giặt áo quần chà rửa người tôi đến đỏ ửng. Tôi vừa khóc vừa van xin anh dừng lại nhưng tất cả chỉ khiến anh thêm điên tiết.

Cơn giận chưa nguôi, anh lao vào quan hệ khi cả hai đều đang đau đớn và mệt rã rời. Cảm giác yêu chồng mà tôi thấy nhục còn hơn cả bị cưỡng bức.

Đó là một biến cố lớn tạo nên một vết sẹo tâm lý trong tôi. Tôi trở nên sợ chồng một phép và khiếp đảm những giây phút ân ái bên nhau.

Nhưng đấy chưa phải là tất cả. Mỗi lần anh đi công tác xa nhà mới quả là cực hình. Không chỉ dặn dò, cấm đoán tôi ra khỏi nhà, anh còn bắt tôi phải sử dụng webcam 24/24 để có thể trông thấy tôi đang làm gì.

Và ghê tởm nhất vẫn là “tiết mục” chat sex của anh. Tôi phải thoát y, ưỡn ẹo, làm tất cả những gì như khi có anh trên giường.
 
 

Thực sự tôi thấy điều này quá trái đạo lý luân thường dẫu đó là chồng mình. Nhưng anh ở trong màn hình cứ luôn miệng giục và nạt nộ khiến tôi không thể không làm theo cho xong chuyện.

Lúc anh ở nhà thì không phải ngày nào chúng tôi cũng quan hệ nhưng cứ hễ anh đi công tác là phải làm ngày một. Tôi biết nhu cầu ham muốn của anh ấy chẳng lớn đến thế đâu chỉ là anh muốn kiểm soát tôi thôi.

Thế nên tôi rất mong anh ngoại tình. Tôi mong anh phạm phải một lỗi lầm nào đó để tôi có lý do để trách móc, hành hạ anh. Chỉ có vậy anh mới có thể bớt dày vò tôi. Nhưng ngoại trừ tính xấu là quá ghen tuông, hầu như anh không có điểm trừ nào. Anh không rượu chè, không lăng nhăng.

Hoặc dĩ không ngoại tình, tôi ước anh có thể tìm đến gái gú để thỏa mãn nhu cầu sinh lý kỳ quặc của mình. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình chiều theo ý muốn của anh. Tôi quá sợ hãi nó.

Có người vợ nào đề nghị chồng mình qua đêm với gái không hả mọi người? Biết là điên rồ nhưng tôi đang thực sự muốn làm điều đó đấy.

Chia sẻ