BÀI GỐC Bí mật dùng hạ sách kìm hãm “khoái cảm” của chồng

Bí mật dùng hạ sách kìm hãm “khoái cảm” của chồng

Tôi thực sự không muốn dùng hạ sách này đâu. Tôi đã huy động từ việc ăn uống đến cắt cử hết thảy việc nhà để kìm hãm chồng. Vậy mà, được vợ sai làm, anh chẳng tị nạnh gì mà còn làm rất nhanh chóng vì nghĩ tới khi được vợ "thưởng".

6 Chia sẻ

Nồi có vậy, sao cứ bắt nấu cơm quá tải?

,
Chia sẻ

Nồi có vậy, sao cứ bắt nấu cơm quá tải? Cơm khê, cơm cứng, cơm hỏng là chuyện thường. Đàn bà thì cũng là con người.

Chào tác giả của bài tâm sự “Bí mật dùng hạ sách kìm hãm khoái cảm của chồng”!

Tôi rất thẹn thùng khi nói chuyện với bất cứ ai về đời sống tình dục của vợ chồng. Nhưng đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy khá giống hoàn cảnh của tôi. Thế nên tôi mạnh bạo gửi đôi lời tâm sự này tới những chị em đang có hoàn cảnh khó nói như tôi và tác giả đây. Hơn nữa, xin cho phép tôi dùng bút danh giả để được giấu tên thật của mình.

Cách đây 3 năm, đã có thời tôi nghĩ giống bạn. Chắc tại phụ nữ "nằm dưới" lâu quá nên khi hành động gì thường dữ dằn hơn? Mà sao trong chuyện ấy, cánh đàn ông ích kỷ chỉ trách có phụ nữ thế? Nồi có vậy, sao cứ bắt nấu cơm quá tải? Cơm khê, cơm cứng, cơm hỏng là chuyện thường. Đàn bà thì cũng là con người, mọi việc đều có mức độ. Đâu thể cứ “nhận” vô biên được.

Đã có thời gian, tôi cũng rất sợ sệt với ý nghĩ nằm cạnh chồng mỗi đêm. Nhất là thời gian vừa cưới xong, vì lạ lẫm nên lúc nào anh cũng vật tôi ra sex đến 3 lần. Khổ nỗi ngay lúc còn con gái, tôi đã chẳng khỏe khoắn mấy. Vì thế, với tôi việc chiều chồng ngay sau ngày cưới đã trở thành nỗi ám ảnh.

Tâm sự với chị gái nửa câu chuyện về sinh lý quá mạnh của đàn ông, chị gái tôi cười bảo: "Thằng nào sau ngày cưới chả hùng hục suốt đêm". Thế là tôi chỉ dám nghĩ bụng, anh đòi yêu 3 lần cũng bình thường. Chỉ có tôi là không bình thường sao ý.

Phục tùng chiều chồng nhưng quả thật sức tôi không theo được. Vì thế, cũng có những lúc, tôi tò mò tìm tới các biện pháp để kìm hãm sức mạnh đàn ông của chồng.


 Nồi có vậy, sao cứ bắt nấu cơm quá tải? Cơm khê, cơm cứng, cơm hỏng là chuyện thường. Đàn bà cũng là con người. 

Lên mạng tìm thông tin, tôi thấy nhiều người kháo nhau về cao trăn. Tôi lùng sục mãi cũng đặt mua được và dùng cao trăn này xào mực tươi cho chồng ăn. Cũng may mực tươi xào sả ớt vốn là món khoái khẩu của chồng tôi. Dù hơi có vị lạ, song ngon miệng nên lần nào anh cũng ăn hết đĩa mực xào.

Cứ mỗi tuần tôi xắn tay vào bếp làm món mực tươi xào sả lăn lẫn mỡ trăn 2-3 lần cho chồng ăn. Sau hơn 3 tháng, nhu cầu của chồng tôi đang cao ngất bỗng rơi tỏm xuống. Nhiều đêm chồng đã bớt “động” vào người vợ. Tôi vui mừng với thành công ban đầu của mình. Ít ra ban đêm, tôi đã ít bị anh quấy rầy hơn. 

Cứ tưởng bí mật này sẽ chẳng bao giờ bị anh phát hiện ra. Vậy mà một hôm chồng tôi tình cờ xem được tin nhắn gmail của tôi với người đặt cao trăn. Tôi đã không giấu được sự thật trước sự tra khảo dữ dằn của anh. Anh nhất quyết ly hôn dù hai đứa chỉ mới cưới nhau tròn năm. Anh bảo không thể chấp nhận được người vợ dối trá, lừa gạt chồng.

Đau đớn vì “đứt gánh giữa đường”, tôi trở về nhà ở chung với bố mẹ đẻ. Nhưng nào có được yên thân, cô em dâu mới đáo để của tôi thường "tỉa đểu" tôi là yếu sinh lý quay ra hại chồng. Họ hàng, người thân, bạn bè của chồng mỗi lúc chạm mặt đều chửi tôi có lòng dạ tàn ác, dám giết chồng. Mỗi ngày, tôi phải cúi gằm mặt bước ra đường trước ánh nhìn dè bỉu của những người xung quanh.

Thời gian sau ấy, đầu óc tôi trở nên bấn loạn. Tôi bị khủng hoảng tinh thần thực sự. Tôi xin nghỉ việc ở công ty. Buồn chán và nghĩ tới tương lai, tôi gom góp vốn liếng để mở cửa hàng kinh doanh ăn uống. Hy vọng làm công việc tự do khiến tôi dễ thở hơn.

Hơn hai năm nữa lại trôi qua, chuyện cũ dần nguôi ngoai. Tôi cố gắng quên tất cả để làm lại từ đầu. Rồi tôi cũng quen và kết thân với Hưng. Anh mới chuyển nhà đến ở gần quán ăn của tôi. Vợ anh mất sớm. Anh đang sống cảnh gà trống nuôi con hơn năm nay..

Mấy tháng qua lại với nhau, anh đã ngỏ lời muốn tôi làm mẹ kế của con anh. Rổ rá cạp lại sẽ làm cho chúng tôi hạnh phúc hơn. Tôi cũng chán cảnh sống độc thân lẻ loi nhiều lời đàm tiếu nên gật đầu nhận lời làm vợ anh. Tất nhiên tôi kể anh nghe nhiều chuyện, nhưng riêng chuyện tôi đã kìm hãm khoái cảm của chồng cũ thì tôi giấu tiệt đi vì ngại.

Nhưng cuộc sống luôn có những biến cố bất ngờ xảy ra vào lúc chúng ta chẳng hề muốn. Đúng vào ngày chúng tôi làm lễ ăn hỏi, chồng cũ của tôi bất thình lình xuất hiện. Anh gây náo loạn bằng câu chuyện tình ái nửa đường đứt gánh của mình. Tất nhiên, anh cũng chua chát và thù hằn khi kể rõ lý do chuyện vì sao anh chủ động ly hôn, lý do tại sao anh “yếu xìu”, mất bản năng đàn ông như hiện nay.

32 tuổi, tôi đang bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh, không nhà cửa, không chồng, không con bên cạnh chỉ vì dớp “kìm hãm khoái cảm của chồng”.

Tôi bị họ hàng nhà Hưng xỉ vả. Hưng giận tím mặt và bảo muốn hủy đám cưới vì không muốn con anh có người mẹ kế nham hiểm. Cũng như anh không muốn mạo hiểm để chung sống với người vợ giết chồng từ từ không dao như tôi.

Mỗi lời anh nói, như những nhát dao cứa mạnh vào tim khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Một tháng nay, tôi đã dọn tới một tỉnh khác cách nhà gần 100km. 32 tuổi, tôi đang bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh, không nhà cửa, không chồng con bên cạnh chỉ vì dớp “kìm hãm khoái cảm của chồng”. "Giết" chồng cũ kiểu này, tôi có tội không?

Chia sẻ