Quen 2 ngày liều đòi cưới mà "vớ" được chồng tốt, còn được cả mẹ chồng như "bà tiên" và ăn Tết nhà chồng sướng hơn nhà đẻ

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Chuyện cưới chồng của Nguyên thì như đùa mà cuộc sống thì hạnh phúc rất thật vì may mắn Nguyên có được một anh chồng và cả một bà mẹ chồng hết ý...

Đó là câu chuyện của Thảo Nguyên (25 tuổi) với một đám cưới lì kì, cưới chơi mà có một gia đình thật để có được một anh chồng hiền lành, tốt tính lại còn kiêm thêm một mẹ chồng hoàn hảo mà như Nguyên nói thì "như một bà tiên vậy".

Quen 2 ngày liều đòi cưới mà vớ được chồng tốt, còn được cả mẹ chồng như bà tiên và ăn Tết nhà chồng sướng hơn nhà đẻ - Ảnh 1.

Thảo Nguyên và mẹ chồng

Cơ duyên đưa Nguyên đến với Trường (chồng Nguyên bây giờ) là trong một đám hỏi cả hai gặp nhau, Trường làm quen với Nguyên rồi xin số điện thoại. Sau đó mới đi chơi được 2 lần là Nguyên đã nói với Trường, không muốn yêu lâu, muốn cưới trước rồi yêu sau. Thế là Trường về nói với ba mẹ là muốn lấy vợ. 2 tuần sau thì nhà Trường có đám giỗ thì dẫn Nguyên về nhà. Ba mẹ Trường hỏi Nguyên đã chịu lấy Trường chưa để xuống nhà thưa chuyện. Và 2 tuần sau 2 gia đình gặp nhau rồi định ngày để 2 tuần nữa là cưới. Tính ra từ ngày gặp đến lúc cưới tất cả vẻn vẹn chưa đầy 2 tháng, cả hai cũng chưa có sự tìm hiểu kĩ càng gì cả và quyết định cưới nhau như một trò đùa. Thế nhưng may mắn cho Nguyên là lấy chồng lại lấy được cả nhà chồng. Mọi sự với Nguyên giờ đều không có gì phải nghĩ.

Ba mẹ chồng Nguyên là người Sài Gòn, nhà Nguyên ở Tiền Giang, nhưng ba mẹ chồng sống rất giản dị và chân thành. Không lâu sau đó thì Nguyên có bầu, việc ốm nghén, sức khoẻ yếu đã khiến mẹ chồng ôm tất cả mọi việc để con dâu được nghỉ ngơi. Có nhiều người cũng nói ra nói vào là mẹ chồng chiều con dâu quá sinh hư nhưng mẹ chồng Nguyên vẫn bỏ ngoài tai hết những lời lẽ này và tiếp tục chăm sóc con dâu. Đến khi Nguyên sinh con nữa thì bà nhận luôn cả phần việc chăm con dâu và chăm cháu.

Quen 2 ngày liều đòi cưới mà vớ được chồng tốt, còn được cả mẹ chồng như bà tiên và ăn Tết nhà chồng sướng hơn nhà đẻ - Ảnh 4.

Nguyên kể: "Khi mình ở cữ mẹ dậy sớm nấu cơm chuẩn bị cho cả nhà, giặt quần áo cho cháu, mẹ giặt bằng tay. Mẹ đem cơm vào phòng cho mình ăn xong thì mẹ mới đi làm 15km do không biết đi xe máy nhưng đi làm về là mẹ lại ôm hết các việc về mình. Buổi tối bà còn nhận ngủ cùng để tranh việc trông cháu cho con dâu được nghỉ ngơi. Bây giờ thì cháu lớn rồi nên bà cũng đỡ cực".

Với con dâu thì mẹ chồng Nguyên rất tâm lí, lúc nấu đồ ăn sáng biết con dâu thích ăn bánh canh bao giờ bà cũng nấu phần riêng cho con dâu. Biết con dâu không thích ăn cá là bà thường đổi sang các loại thịt. Mẹ chồng hiền lành, tốt tính và tâm lý, thương con, thương cháu nên Nguyên thực sự coi mẹ chồng như mẹ đẻ, đến bạn bè đến nhà chơi cũng bảo Nguyên là quá sướng có được ba mẹ chồng tuyệt vời như thế. Nguyên vui vẻ nói: "Chắc kiếp trước mình tu tốt lắm nên mới có được gia đình chồng ai cũng tốt như thế từ chồng, mẹ chồng, ba chồng, em chồng... có món gì ngon cũng nhường cho nàng dâu. Đi đâu thấy cái gì đẹp, ngon cũng mua về phần. Mình cũng sợ mình kể ra nhiều người lại bĩu môi kêu để chống mắt lên coi được bao lâu. Nhưng mình nghĩ không quan trọng không phải là bao lâu miễn hiện tại cảm thấy được thương yêu được hạnh phúc thì cứ cố gắng sống cho tốt thì sẽ được thương yêu".

Quen 2 ngày liều đòi cưới mà vớ được chồng tốt, còn được cả mẹ chồng như bà tiên và ăn Tết nhà chồng sướng hơn nhà đẻ - Ảnh 5.

Nói thêm về ngày Tết nhiều nàng dâu thường sợ phải ăn Tết nhà chồng nên bình thường đã vui vẻ nên ngày Tết, Nguyên cũng luôn thích ăn Tết ở nhà chồng. "Mình về ngoại vài ngày là mình chạy lên ngay với mẹ chồng. Mẹ chồng thường chẳng bắt làm gì hết, mẹ nói chỉ cần chăm con là được. Khi mình bê bình nước nặng là mẹ chồng cũng không cho bê sợ trẹo lưng. Mọi việc nặng nhẹ mẹ dành làm hết. Mình chỉ nhặt rau phụ thợ việc nhẹ thôi. Tết nào mẹ cũng gói bánh tét, mình hay nói mẹ kêu con dậy gọi chung cho vui mặc dù mình không biết gói chỉ ngồi nhìn thôi, nhưng mẹ vào thấy mình ngủ say quá thế là mẹ gói 1 mình từ 12h đêm đến sáng luôn. Lúc mình dậy là mẹ gói xong hết rồi. Mình hỏi mẹ sao không kêu con dậy, mẹ kêu vào thấy ngủ ngon quá nên mẹ để cho ngủ".

Ba mẹ chồng Nguyên cũng không bắt buộc phải đón tết ở nhà chồng nhưng tự Nguyên thấy thích ở nhà chồng hơn nhà đẻ. Mối quan hệ thông gia của 2 bên cũng rất tốt đẹp, có món gì ngon ba mẹ chồng Nguyên cũng gửi về cho ba mẹ đẻ, hầu như tuần nào 2 bên thông gia cũng điện thoại hỏi thăm nhau vui vẻ.

"Ai cũng sợ ở nhà mẹ chồng, chứ riêng mình thì xa nhà chồng chừng 5 ngày là bụng nôn nao muốn về rồi vì cảm giác ở nhà chồng thích lắm", Nguyên háo hức nói.

Với hôm trước Nguyên dự định về ngoại cả tháng thì thấy ông bà nội nhớ cháu quá mà thương, ông bà nhớ cháu nhưng không có nói ra, chỉ có cô em chồng nhắn tin bảo ba mẹ nhớ cháu ít cười nói hẳn nên được 5 ngày là Nguyên lại bế con về nhà nội.

Quen 2 ngày liều đòi cưới mà vớ được chồng tốt, còn được cả mẹ chồng như bà tiên và ăn Tết nhà chồng sướng hơn nhà đẻ - Ảnh 6.

Nói thêm về chồng mình, Nguyên cũng ca ngợi hết lời vì anh chàng hiền khô, tiền làm bao nhiêu cũng đưa về cho vợ. Chồng đi làm về là chăm con phụ vợ, không có tật xấu gì hết.

Cuối cùng phải nói Nguyên thực sự may mắn khi bắt đầu cuộc hôn nhân chẳng cân nhắc, đắn đo gì, cũng chưa tìm hiểu đối phương, nhưng lấy chồng không những có được chồng tốt mà còn được luôn cả nhà chồng tuyệt vời như thế.

Chia sẻ