Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Sáng kiến vĩ đại của Bí Ngô

Bí Ngô,
Chia sẻ

Thấy mẹ đang tắm cho em bé, Bí Ngô tò mò hỏi: "Sao mẹ không cho em vào máy giặt cho nhanh, cứ cho xà phòng vào rồi “quay” là em sạch sẽ ngay thôi mà".

1. Bí Ngô đi lớp về hớn hở khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, con có bức tranh tặng mẹ con tự vẽ đấy.

- Mẹ cám ơn con, nhưng mà con vẽ mẹ đang cầm cái gì đây?

- Đấy là cái roi mẹ ạ.

- Sao con lại vẽ mẹ đang cầm roi?

- Vì cô bảo chủ đề hôm nay là cảnh sinh hoạt của gia đình, nên con vẽ lúc mẹ đang cho em Lu ăn.

- Úi giời, thế cái gì lằng nhằng cạnh miệng mẹ đây?

- À, con đang tả lại lời mẹ mắng em: “Nào, ăn cháo hay ăn roi đây”.

2. Thấy mẹ đang tắm cho em bé, Bí Ngô tò mò hỏi:

- Sao mẹ không cho em vào máy giặt cho nhanh, cứ cho xà phòng vào rồi “quay” là em sạch sẽ ngay thôi mà.

Mẹ tròn mắt với sang kiến của con gái.

3. Mẹ đưa Bí Ngô sang nhà dì út chơi với em bé mới sinh, dì hỏi cô nàng:

- Dì sinh hem gái giống con đấy, con thích em tên gì nào?

- Con thích em tên là Đề dì ạ.

- Sao con lại thích cái tên đó? - Dì và mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Vì hôm trước con sang nhà bà Năm chơi, con thấy nhiều người đang ngồi chơi, các bác ấy cứ bảo “Tôi kết con đề này lắm”, có bác lại bảo ‘Tôi cũng thích nó mấy hôm nay rồi”… nên con cũng thích em bé tên Đề dì ạ.

Mẹ và dì tròn mắt nhìn Bí Ngô.

4. Cả nhà đang ngồi xem tivi bỗng Bí Ngô “xì hơi” một cái rõ to, mẹ tủm tỉm cười quay sang hỏi con gái:

- Bí Ngô vừa phát ra âm thanh gì vậy nhỉ?

- Không phải con mẹ ạ. - Cô nàng chối.

- Vậy thì là ai nhỉ? - Mẹ giả vờ ngạc nhiên.

- Hình như là con chuột, con vừa thấy nó chạy ngang qua đây. - Bí Ngô tỉnh bơ trả lời.

Cả nhà “bó tay” với cô công chúa lém lỉnh.

5, Cuối tuần Bí Ngô được về quê ngoại chơi, hôm sau lên thành phố cô nàng tíu tít khoe với cô bạn hàng xóm:

- Na biết không, nhà bà ngoại tớ nhiều biển cực, tớ đếm được mấy cái liền, mà biển ở đó không dành cho người tắm đâu, toàn cho Vịt tắm thôi nhé.

Hóa ra cô nàng bị nhầm biển với mấy cái ao ạ!

6. Bí Ngô chơi đồ chơi xong không cất cẩn thận mà vứt bừa ra nhà, ông nội mắng:

- Tại sao con không cất đồ chơi lại cho gọn gàng?

- Con mệt ông ạ.

- Mệt ư, lúc nãy ngồi chơi ông có thấy con mệt đâu?

- Vâng ạ, chính vì chơi nhiều quá nên con mới bị mệt. Ông thử sờ tay con mà xem, con bị sốt… tay rồi đây này.

 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Phần thưởng của tuần này là một combor trị giá 630 nghìn đồng bao gồm:

- 01 túi treo con vịt trị giá 300 nghìn đồng
- 01 lều Koja trị giá 330 nghìn đồng

Chia sẻ